Trọn nghĩa đồng bào

Vừa trải qua những ngày lũ chồng lũ, mặc dù cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, vất vả nhưng khi biết tin đồng bào ở các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, nhiều người dân Quảng Trị vẫn sẵn sàng san sẻ yêu thương, nhường cơm xẻ áo để đùm bọc đồng bào qua cơn hoạn nạn.

 Người dân xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nhận hàng hóa hỗ trợ của người dân xã Triệu Thành - Ảnh: H.T

Người dân xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi nhận hàng hóa hỗ trợ của người dân xã Triệu Thành - Ảnh: H.T

Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ những ngày tháng 10 vừa qua. Hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt, hàng ngàn cây trồng, gia súc, gia cầm của người dân bị gãy đổ, cuốn trôi. Trong những ngày xóm làng chìm trong mênh mông biển nước, người dân xã Triệu Thành vẫn cảm thấy rất ấm lòng bởi luôn nhận được sự quan tâm, san sẻ kịp thời về vật chất, tinh thần của chính quyền địa phương và nhiều tấm lòng hảo tâm từ mọi miền Tổ quốc...

Những ngày đầu tháng 11, Nhà Văn hóa thôn Bích La Đông nhộn nhịp hẳn lên bởi đông đảo đoàn viên, thanh niên cùng nhiều người dân trong xã Triệu Thành tất bật nhận hàng, phân loại, đóng gói chuẩn bị cho chuyến đi hỗ trợ người dân các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do mưa bão. Anh Lê Cảnh Hoàng, một trong những người đầu tiên khởi xướng hành trình thiện nguyện ý nghĩa này của người dân xã Triệu Thành cho biết: “Xuất phát từ mong muốn được sẻ chia, hỗ trợ người dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi vừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 9, một số bạn trẻ trong xã đã cùng lên ý tưởng, kêu gọi người dân gom góp, sẻ chia lương thực, thực phẩm và những vật dụng thiết yếu để hỗ trợ người dân các tỉnh này khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Rất bất ngờ và cảm động là ý tưởng này được nhiều người dân địa phương đón nhận và hưởng ứng rất nhiệt tình trong điều kiện đời sống vẫn còn không ít khó khăn, xáo trộn do ảnh hưởng của thiên tai. Chỉ sau gần 1 tuần quyên góp, chúng tôi đã nhận được trên 1.000 thùng mì ăn liền, 1,6 tấn gạo, 530 suất quà là nhu yếu phẩm thiết yếu để có thể khởi hành chuyến xe chở đầy yêu thương của người dân Triệu Thành gửi đến đồng bào đang gặp hoạn nạn ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi”. Cụ Lê Thị Thầm (80 tuổi) ở thôn Bích La Đông thuộc diện hộ nghèo.

Sau khi lũ rút, chưa xong việc dọn dẹp nhà cửa nhưng khi nghe tin nhiều người dân trong thôn đang tích cực ủng hộ hàng hóa hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, cụ Thầm đã vội vàng mang 2 thùng mì ăn liền, 10 kg gạo và 50 nghìn đồng mà các nhà hảo tâm đã tặng cụ để gửi theo chuyến xe tải chở hàng cứu trợ vào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. “Những ngày qua, có những người tôi không hề quen biết, chưa bao giờ gặp mặt, vậy mà trong lũ lụt vẫn đội mưa, lội nước đến tiếp tế lương thực, động viên tôi cố gắng vượt qua hoạn nạn khiến tôi vô cùng cảm kích. Chính vì vậy, mặc dù đã già yếu, không thể làm được việc gì to tát nhưng tôi vẫn mong muốn được đóng góp một phần những gì mình đã nhận được để ủng hộ đồng bào đang bị thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra”, cụ Thầm xúc động nói… Sau bão lũ, nắng đã lên nhưng dọc tuyến đường về các thôn, xóm của xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), ruộng vườn và nhà cửa người dân vẫn còn xác xơ bởi sự tàn phá khủng khiếp của thiên tai. Vượt chặng đường gần 10 km để đến trụ sở UBND xã nhận phần quà cứu trợ của nhóm thiện nguyện đến từ xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, anh Hoàng Lê Tuấn ở xã Đức Minh chia sẻ: “Những ngày qua, qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết người dân Quảng Trị đang phải đối mặt với nhiều thiếu thốn do thiên tai. Vậy mà giữa bộn bề khó khăn, đồng bào Quảng Trị vẫn quan tâm hỗ trợ chúng tôi qua cơn hoạn nạn bằng những phần quà thiết thực và kịp thời như thế này khiến chúng tôi vô cùng xúc động”.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh Nguyễn Minh Hòa, cơn bão số 9 đổ bộ đã khiến hơn 1.900 ngôi nhà của người dân trên địa bàn xã bị tốc mái, nhiều công trình công cộng, trụ sở làm việc, trường học bị hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường nội đồng, liên thôn, liên xã sạt lở khiến giao thông gần như tê liệt hoàn toàn. “Những ngày qua, chính quyền địa phương và Nhân dân xã Đức Minh rất vui mừng, xúc động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời về vật chất, tinh thần của các cấp, các ngành và nhiều tấm lòng hảo tâm trên mọi miền đất nước. Đặc biệt trân trọng hơn khi trong nhiều hàng hóa người dân địa phương nhận được có cả những thùng mì ăn liền, bao gạo, các vật dụng và nhu yếu phẩm cần thiết của người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị dành tặng. Đây chính là sự động viên, chia sẻ rất kịp thời và ý nghĩa để người dân xã Đức Minh gượng dậy sau bão lũ, từng bước ổn định cuộc sống”, ông Hòa cho biết thêm.

Bão lũ đi qua đã để lại những hậu quả, mất mát nặng nề cho Nhân dân Quảng Trị nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung. Nhưng cũng chính từ trong nỗi đau, mất mát đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái, “lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc.

Hà Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153392