Trọn vẹn với người đã khuất vì Covid-19

Dịch Covid-19 tràn qua khiến cho nhiều gia đình mất đi người thân. Để chia sẻ bớt phần nào nỗi đau mất mát và bảo đảm công tác phòng, chống dịch, TP Hồ Chí Minh đã giao Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp các cơ quan, chính quyền địa phương liên quan thực hiện trọn vẹn, chu đáo hậu sự đối với những bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao hũ tro cốt cho một gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao hũ tro cốt cho một gia đình có người thân mất vì dịch Covid-19.

Được cán bộ Bộ Tư lệnh thành phố thông báo trước nhưng khi tận tay nhận hũ tro cốt của người thân từ Ban Chỉ huy quân sự quận chuyển về, gia đình anh N.V.T, ngụ quận 4 vẫn không khỏi bàng hoàng, xúc động: “Mất người thân là mất mát không có gì bù đắp được nhưng trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp thành phố và các đơn vị vẫn chu toàn cho người thân và gia đình chúng tôi. Gia đình biết ơn rất nhiều”.

Gia đình anh T là một trong rất nhiều gia đình có người thân qua đời vì Covid-19 được Bộ Tư lệnh thành phố thực hiện mai táng, lo hậu sự trọn vẹn. Tro cốt của người đã khuất được Ban Chỉ huy quân sự địa phương chuyển đến thân nhân. Trước đó, tại nhà tang lễ thành phố, lễ truy điệu diễn ra lặng lẽ nhưng hết sức trang nghiêm tiễn biệt các nạn nhân đã mất trong đại dịch.

Thiếu tá Lê Trung Chánh, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh và các chiến sĩ được đơn vị phân công đến nhận các hộp tro cốt, nói: “Chúng tôi đã quen với nhiệm vụ nhưng công việc này vẫn khiến anh em chúng tôi nặng trĩu trong lòng”.

Đứng chờ từ sớm tại Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thạnh, khi nhận trên tay hộp đựng tro cốt người thân, anh T.T.K cúi nhẹ cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã giúp đưa người thân của anh về với gia đình.

Cùng tham gia phối hợp, hỗ trợ, các địa phương cũng đã chuẩn bị các nguồn lực để triển khai công tác một cách đồng bộ nhất. Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Xem cho biết: “Địa phương phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố chuyển hũ tro cốt người thân đến từng gia đình. Chúng tôi thực hiện việc này hết sức trang trọng, chu đáo như một sự chia sẻ với nỗi buồn của các gia đình”.

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin truyền thông, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh, cho biết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ đưa các hũ tro cốt người tử vong vì Covid-19 mà thân nhân chưa đủ điều kiện tiếp nhận từ Bộ Tư lệnh thành phố về chùa Long Hoa (đường Trần Minh Quyền, phường 11, quận 10) thờ tạm. Chùa sẽ bàn giao tro cốt cho các gia đình khi gia đình thân nhân có nguyện vọng nhận về...

Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, chăm lo cho dân là nhiệm vụ trên hết và trước hết của quân đội cũng như toàn hệ thống chính trị. Quá trình chăm sóc bệnh nhân Covid-19, chứng kiến sự hồi phục và xuất viện chính là niềm vui của đội ngũ y tế, trong đó có các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ. Đối với các bệnh nhân không qua khỏi, lực lượng vũ trang có trách nhiệm lo hậu sự chu đáo và chia sẻ nỗi buồn đó cùng nhân dân.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh thành phố đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp với đơn vị liên quan nhận tro cốt của người đã khuất về lưu giữ nơi trang nghiêm để bàn giao về gia đình; quán triệt cán bộ, chiến sĩ tham gia nhiệm vụ này phải làm hết trách nhiệm, tròn chữ hiếu với dân...

Bài và ảnh: QUANG QUÝ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-chung1/tron-ven-voi-nguoi-da-khuat-vi-covid-19-659547/