Trồng cây thời Covid

Năm nào, Chi hội Người cao tuổi thôn Lâm cũng được xã biểu dương vì có thành tích tốt trong phong trào trồng cây mùa xuân.

Để chuẩn bị cho việc trồng cây năm nay, ông Hoan, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Lâm sang nhà ông Hưng, hội viên rất nhiệt tình với phong trào trồng cây để cùng bàn cách triển khai. Vừa đến cổng, ông Hoan đã thấy ông Hưng vác cuốc định đi đâu thì lên tiếng:

- Ông ra đồng sớm vậy, từ từ đã nào, tôi đến có tí việc muốn thảo luận với ông.

Ông Hưng nghe nói vậy buông cuốc để gọn vào hè mời ông Hoan vào nhà rồi hỏi:

- Có việc gì quan trọng mà ông sang nhà tôi sớm thế?

Ông Hoan dựng chiếc xe vào sân rồi nhẹ nhàng bảo:

- Là thế này ông ạ. Xã ta năm nay do dịch Covid-19 không tổ chức lễ phát động Tết trồng cây rầm rộ mà giao việc cụ thể cho từng thôn và các đoàn thể. Năm nay, Chi hội Người cao tuổi thôn ta được giao trồng 200 cây, nhỉnh hơn năm ngoái chút ít nhưng tôi tin chúng ta còn làm tốt hơn thế.

Ông Hưng nghe đến số lượng cây thì lo lắng bảo:

- Sao nhiều thế ông? Năm ngoái mình đã trồng ở khắp các tuyến đường vào làng, nhà văn hóa, thậm chí dọc hai bên đường ra đồng hết rồi còn chỗ nào nữa đâu? Tôi lo không hoàn thành chỉ tiêu ấy chứ nói gì đến vượt.

- Thế tôi mới sang đây bàn với ông để tìm cách làm cho tốt.

Nghe ông Hoan nói vậy ông Hưng trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo:

- Chắc ông cũng đã có vài cách rồi đúng không? Còn tôi chỉ xin góp thêm ý kiến nhỏ thế này ông xem có được không nhé! Năm ngoái các hội viên của chúng ta đã trồng ở hầu hết các điểm công cộng rồi. Trong năm, các thành viên cũng tích cực trồng dặm thêm ở những nơi cây không sống được nên đa phần số cây đã trồng đều phát triển tốt. Thế nên năm nay chúng ta chuyển sang đăng ký trồng cây ăn quả để cải tạo vườn tạp. Ông thấy sao?

Nghe ông Hưng nói trúng ý, ông Hoan gật gù:

- Tôi cũng định bàn với ông phương án đó. Trồng cây mùa xuân không nhất thiết cứ phải trồng cây bóng mát mà vận động hội viên cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao quá tốt ấy chứ. Nhiều nhà bây giờ không để ý đến chăm sóc cây trong vườn nhà, để nhiều cây già cỗi quá. Tôi thấy cách này vừa giúp chúng ta thực hiện tốt phong trào trồng cây lại vừa nâng cao giá trị kinh tế cho các hộ.

Ngừng một lát, ông Hoan nói tiếp:

- Ngay chiều nay tôi và ông cùng đến nhà các hội viên để triển khai kế hoạch đó ông nhé. À mà khi đi ông nhớ mang theo khẩu trang đấy. Trồng cây thời Covid không được quên nguyên tắc 5K.

- Vâng, tôi biết rồi - ông Hưng nói.

HẢI MINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/trong-cay-thoi-covid-161463