Trong gian khó, càng tỏa sáng tình quân dân ở biên giới La Êê
Sau đợt mưa lũ lịch sử, xã biên giới La Êê vốn được biết đến là nơi xa xôi, khó khăn bậc nhất của thành phố Đà Nẵng, nay lại càng vất vả hơn bội phần khi đã hơn một tháng trôi qua, nhiều đoạn đường xe ô tô, xe máy vẫn chưa thể lưu thông bình thường vì sạt lở. Những khó khăn của nhân dân dần được tháo gỡ bởi sự nỗ lực, đồng hành và chia sẻ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê, BĐBP thành phố Đà Nẵng.

Đường sạt lở, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê sử dụng cáng để đưa sản phụ Coor Hoa ra Phòng khám Đa khoa Chà Val cấp cứu. Ảnh: Trúc Hà
Đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 kéo dài tới giữa tháng 11 vừa qua khiến con đường từ quốc lộ 14D vào trung tâm xã La Êê xảy ra hàng chục điểm sạt lở, bởi vậy, phải khó khăn lắm chúng tôi mới vượt được gần 30km để có mặt tại Đồn Biên phòng La Êê. Đón chúng tôi là Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê trong quân phục dã chiến K20, vài chỗ vẫn còn dính bùn ướt. Người Đồn trưởng giãi bày, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ hầu hết đều mặc quân phục dã chiến K20 vì sau mưa lũ, mọi thứ ngổn ngang, đơn vị đang phải tập trung củng cố lại doanh trại và hơn cả là giúp dân khôi phục cuộc sống thường ngày. Khó khăn nhất lúc này có lẽ là đường sá sạt lở chưa được khắc phục triệt để khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng rất lớn.
Trước đó, vào cuối tháng 10 trời mưa to rồi kéo dài đến giữa tháng 11 vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Nhìn những nương lúa của bà con cứ rạp đi trong cơn mưa tầm tã, những người lính Đồn Biên phòng La Êê không khỏi lo lắng vì không thu hoạch kịp thời người dân sẽ mất trắng vụ lúa duy nhất trong năm. Bởi vậy, khi trời bắt đầu hửng nắng, Đồn Biên phòng La Êê đã cử cả trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân các thôn Đăk Ngol, Pa Lan, Pà Ooi nhanh chóng thu hoạch lúa rẫy kịp thời. Ông Zơ Râm Vất (thôn Pà Ooi) chỉ vào mấy bao thóc đã cất gọn trên gác bếp, xúc động cho biết: “Đợt vừa rồi mưa kéo dài nên gia đình tôi không thể thu hoạch lúa rẫy được. Một năm trồng lúa được một vụ, gia đình tôi lo lắm vì nguy cơ mất trắng lúa rẫy là thiếu gạo ăn. Thật may, nhờ có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê mà lúa được thu hoạch trước khi rụng hết hạt. Giờ thì gia đình tôi yên tâm, không sợ đói nữa rồi”.
Mới gần đây nhất, Đồn Biên phòng La Êê nhận được tin báo sản phụ Coor Hoa (sinh năm 1979, trú tại thôn Blăng) sinh con tại nhà lúc 4 giờ sáng. Tuy nhiên, sản phụ có biểu hiện đau, chảy máu không cầm. Ngay lập tức, Thiếu tá Nguyễn Vũ Trung, cán bộ quân y của Trạm quân dân y xã La Êê, (hiện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, nay là Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đang duy trì Thiếu tá Mai Tấn Tây và Thiếu tá Nguyễn Vũ Trung làm việc tại đây) có mặt tại nhà sản phụ. Sau khi thăm khám, Thiếu tá Nguyễn Vũ Trung nhận định, sản phụ không thể tự bong nhau thai, trong khi trạm lại không đủ dụng cụ, thuốc để xử lý nên quyết định phải đưa sản phụ ra Phòng khám Đa khoa Chà Val (xã Chà Val, thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm xã La Êê khoảng 35km). Thực ra, việc này cũng không quá khó khăn nếu như con đường không bị sạt lở, ô tô, xe máy nhiều đoạn không thể đi. Song vào thời điểm lúc đấy, đơn vị phải cử 10 cán bộ, chiến sĩ khỏe mạnh nhất của Đồn Biên phòng La Êê tham gia cùng lực lượng dân quân, sử dụng cáng, rồi cứ thế mà vượt suối, băng rừng, qua những đoạn sạt lở để đưa sản phụ đi cấp cứu.
Trước đó, rạng sáng ngày 20/11, Thiếu tá, bác sĩ Mai Tấn Tây tiếp nhận sản phụ Bloong Thị Mỹ Vân (thôn Pà Ooi) có dấu hiệu sinh khó, cần phải chuyển lên tuyến trên. Thế nhưng, mới 1 giờ sáng, đường hơn 30km đã bị tắc, không có xe nào đi lại được, kể cả xe máy. Vậy phải làm thế nào? Trung tá Đinh Công Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê đã hội ý nhanh với chỉ huy đơn vị, quyết định cử 10 cán bộ, chiến sĩ trẻ, đồng thời cử quân y đi cùng với dân quân xã để dùng cáng đưa sản phụ vượt qua các điểm sạt lở. Đồng thời, Trung tá Đinh Công Anh cũng thông tin với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang để đưa xe ô tô đến đón sản phụ tại điểm sạt lở cuối cùng. 7 giờ sáng, đoàn đã đưa được sản phụ tới Phòng khám Đa khoa Chà Val. Tới 8 giờ cùng ngày, sản phụ Blong Thị Mỹ Vân đã hạ sinh một bé gái, nặng 3,5kg.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê giúp nhân dân trên địa bàn thu hoạch lúa. Ảnh: Trúc Hà
Sau mưa lũ, đơn vị cũng cử 15 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê có mặt tại nhà ông Bling Hiết (thôn Pà Ooi) từ 4 giờ sáng để giúp gia đình dựng nhà. Theo phong tục của người Cơ Tu, khung nhà phải được dựng xong trước khi mặt rời mọc. Ông Bling Hiết là hộ nghèo, căn nhà ở xuống cấp đã lâu. Năm 2025, ông Hiết được nhận hỗ trợ từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chúng tôi khá ngạc nhiên khi thấy cán bộ Biên phòng là người miền xuôi nhưng lại giao tiếp với bà con bằng tiếng Cơ Tu. Mặc dù chưa thực sự trôi chảy, nhưng cho thấy sự cố gắng của người lính Biên phòng và chính điều đó đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người dân và bộ đội. Hóa ra, thực hiện chủ trương “3 bám, 4 cùng”, Đồn Biên phòng La Êê duy trì lớp học tiếng Cơ Tu do Thiếu tá A Lăng Danh (Đội trưởng Tham mưu-Hành chính) và Thiếu tá Coor Biết (Đội trưởng Kiểm soát hành chính) đứng lớp. Thế là, ban ngày xuống địa bàn giúp dân, tối đến, bộ đội lại cùng nhau vào lớp học tiếng địa phương.
Chiến sĩ Đặng Quốc Kiệt chia sẻ: “Bước vào cuộc sống quân ngũ, tuy vất vả nhưng em thấy rất vui, thấy cuộc sống có ý nghĩa khi mình giúp đỡ được bà con nhân dân. Em không còn nhiều thời gian trong quân ngũ nhưng vẫn tham gia học tiếng Cơ Tu với mọi người trong đơn vị. Tối học tiếng Cơ Tu, khi xuống địa bàn có cơ hội thực hành. Bà con thấy bộ đội nói tiếng của họ, bà con vui lắm, nhờ đó, họ rất tin tưởng BĐBP”.
Nghe những gì người dân nói, thấy những việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê làm cho dân, chúng tôi hiểu rằng, sự hết lòng của những người lính Biên phòng với nhân dân trên địa bàn là điểm mấu chốt để người dân nơi đây dù khó khăn nhưng vẫn một lòng tin vào Đảng, vào Nhà nước, vào BĐBP. Hình ảnh những người lính Biên phòng mặc quân phục dã chiến K20 ướt đẫm mồ hôi, nhưng nụ cười thật tươi, tay đỡ bát nước của các mẹ, các chị Cơ Tu là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ sau những ngày mưa lũ.











