Trọng trách của thư ký
Cậu đừng lo lắng quá! Việc của cậu hơi nhiều nên đã có mấy người chia nhau ra làm rồi.
Một nữ thư ký bị viêm ruột thừa phải nằm viện hai tuần. Một hôm đồng nghiệp đến thăm, nữ thư ký lo lắng hỏi:
- Tớ nghỉ đột xuất thế này, việc ở công ty thế nào rồi?
Đồng nghiệp an ủi:
- Cậu đừng lo lắng quá! Việc của cậu hơi nhiều nên đã có mấy người chia nhau ra làm rồi. Ánh chơi game trên máy tính, Hà nấu cháo điện thoại cả ngày, còn Ly thì đang đi ra ngoài ăn tối với sếp.
Sư tử cũng phải công bằng
Tom và John đang cắm trại trong rừng thì gặp phải một con sư tử. Tom nhanh tay ném một nắm đất vào mắt sư tử rồi cong chân chạy. Phát hiện John vẫn đứng bất động, Tom gào lên:
- Cậu điên à John? Sao còn không chạy đi, đứng ngây ra đó làm gì?
John lập tức quát lại:
- Tại sao tớ phải chạy? Rõ ràng chính cậu ném đất vào người nó mà!
- !?!
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/trong-trach-cua-thu-ky-412978.html