Trong trái tim người lính

50 năm trước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân dân cả nước đã đoàn kết một lòng, kiên cường, bất khuất, anh dũng chiến đấu làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Nửa thế kỷ trôi qua, ký ức một thời oanh liệt vẫn đậm sâu trong tim những chiến sĩ cách mạng với niềm tự hào mãnh liệt.

CCB tham gia Giải phóng miền Namchia sẻ kỷ niệm những năm tháng khốc liệt cho thế hệ trẻ hôm nay.

CCB tham gia Giải phóng miền Namchia sẻ kỷ niệm những năm tháng khốc liệt cho thế hệ trẻ hôm nay.

Chiến tranh đã qua đi nhưng ký ức vềnhững năm tháng hào hùng, những kỷ niệm với đồng đội tham gia giải phóng miềnNam vẫn còn mãi trong tâm trí cựu chiến binh (CCB) Phạm Thanh Tịnh, hiện đangsinh sống tại phường Thanh Bình, nguyên Chủ tịch Hội CCB TP. Điện Biên Phủ.

Vừa trở về sau buổi lễ gặp mặt triân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do Tỉnh ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 19/4 vừa qua, CCB Phạm Thanh Tịnhvẫn chưa hết xúc động và tự hào khi đại diện cho 258 CCB, Cựu Công an nhân dânvà cựu thanh niên xung phong tham gia buổi lễ chia sẻ cảm xúc của mình.

CCB Phạm Thanh Tịnh bồi hồi: “Thơìđiểm ấy, chiến tranh ở miền Nam diễn ra rất khốc liệt. Đế quốc Mỹ và ngụy quân,ngụy quyền Sài Gòn giết hại vô số đồng bào ta. Căm phẫn trước tội ác đó, năm1974, tôi tình nguyện nhập ngũ chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Dù ngày xưacòn muôn vàn khó khăn, song tinh thần, khí thế lên đường hăng hái lắm”.

Đơn vị của CCB Phạm Thanh Tịnh khitham gia nhập ngũ lúc đó là Trung đoàn 148, Sư đoàn 316. Sau thời gian huấn luyện,đơn vị ông tiến thẳng vào chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Tháng 3/1975,ông cùng đồng đội tham gia giải phóng Buôn Ma Thuột rồi tiến về Tây Ninh. Đếnngày 30/4/1975 thì phối hợp với các đơn vị khác vào giải phóng Sài Gòn.

CCB Phạm Thanh Tịnh cho biết, lúcđó, chiến trường miền Nam như đổ lửa, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc,nhưng với ý chí quyết tâm chiến thắng kẻ thù, ông và đồng đội đã vượt qua mọikhó khăn, gian khổ để chiến đấu và chiến thắng.

CCB Nguyễn Xuân Quý chia sẻ nhữngchiến công của ông với phóng viên khi tham gia giải phóng miền Nam.

50 năm thấm thoát trôi qua, với baobộn bề của cuộc sống, nhưng khi nhắc đến sự kiện lịch sử của dân tộc -30/4/1975, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ký ức, niềmtự hào dân tộc và cả sự căm phẫn trước tội ác của kẻ thù của CCB Nguyễn XuânQuý (hiện đang sinh sống tại phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ) không thểnào phai. Ông cho biết, trong khi quân ta chỉ với trang bị vũ khí thô sơ cùng vơínhân dân đứng lên chống lại một đế quốc có tiềm lực quân sự mạnh, hiện đại bậcnhất thế giới. Nhưng không vì thế mà chúng tôi sợ hãi. Từ khi bắt đầu Chiến dịchHồ Chí Minh, mỗi chiến sĩ đều hiểu đây là chiến dịch đặc biệt, bởi vậy, tinh thần,khí thế ai nấy cũng sục sôi, lòng căm thù giặc Mỹ xâm lược dâng lên tột độ. “Tôi là lính pháo binh của Sư đoàn316. Ngày ấy tôi được giao nhiệm vụ cùng 5 đồng đội điều khiển khẩu pháo 120mm.Khi tiến đánh cách Dinh Độc lập 20km thì nghe tin chúng ta giành chiến thắng.Niềm vui không gì diễn tả nổi. Tất cả đều ôm nhau và khóc. Khóc bởi để có đượcchiến thắng ấy, rất nhiều đồng đội của tôi đã hi sinh. Họ hi sinh để đất nướcđược độc lập, tự do, hạnh phúc” - CCB Nguyễn Xuân Quý xúc động.

Tham gia chiến đấu trên mặt trận giảiphóng miền Nam, CCB Nguyễn Xuân Quý đã bị thương do trúng đạn của địch. Dùkhông nguy hiểm đến tính mạng nhưng giờ đây, mỗi khi trái gió trở trời, vếtthương đó lại tái phát. Những lúc đau đớn, ông lại nhớ đến đồng đội. Gạt giọtnước mắt, CCB Nguyễn Xuân Quý bồi hồi: “Tôi thấy mình thật may mắn bởi còn đượctrở về đoàn tụ cùng gia đình, được hưởng trọn vẹn niềm vui cùng đất nước. Còn họ- những người đồng đội của tôi đã mãi mãi nằm xuống...”.

Đất nước thống nhất, hai miền Nam -Bắc vẹn toàn. Ngày 30/4/1975 trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộcViệt Nam, đánh dấu sự kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và mở ra kỷnguyên mới - kỷ nguyên hòa bình, thống nhất đất nước. Giờ đây, sống trong thơìbình, những người CCB năm xưa vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi thăm đồng đội cũ,kể cho nhau nghe những ký ức một thời thanh xuân chiến đấu quên mình để đất nướchôm nay hòa bình, độc lập.

Quang Long

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/chinh-tri/trong-trai-tim-nguoi-linh