Trưng cầu giám định tâm thần mẹ kế sát hại con riêng của chồng rồi phi tang xác ở Tuyên Quang

Theo lời người dân địa phương, sau khi sát hại con riêng của chồng rồi phi tang xác, người mẹ kế vẫn bình thản nói chuyện với mọi người…

Liên quan đến sự việc mẹ kế sát hại con chồng rồi phi tang thi thể ra vườn mía sau nhà ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, ngày 25/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đang tạm giữ La Thị Thức (SN 1989, trú xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Vị lãnh đạo này cho hay, Thức có biểu hiện thần kinh không bình thường. Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang trưng cầu giám định tâm thần đối với người phụ nữ này để làm rõ sự việc.

Trong khi đó, ông Phù Đức Lâm – Chủ tịch UBND xã Hồng Quang cho biết: "Sau khi gây án, nghi phạm vẫn nói chuyện với mọi người, không có biểu hiện gì khác lạ.

Khi chính quyền mời lên làm việc, đấu tranh thì người này mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lúc đó, cô ấy có nói: Tôi biết tôi sai rồi".

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Cũng theo lời chủ tịch xã, anh Bao và Thức qua lại với nhau đã được hơn một năm nay. Tuy nhiên, Thức mới chính thức về ở với bố con anh Bao được 7 đến 8 tháng gần đây và mới hạ sinh đứa con chung được hơn 1 tháng.

Còn theo chia sẻ của người dân địa phương, do anh Bao chăm nuôi cháu Bàn Văn Th. nên Thức đem lòng khó chịu, thường xảy ra ghen tuông cãi vã với chồng.

"Cô này thường thì vẫn không thấy có gì khác lạ, nhưng nhiều lúc có biểu hiện không được bình thường. Sau khi gây án, cô ấy còn nói chuyện với mọi người", một người dân quanh khu vực kể.

Vườn mía nơi phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi.

Vườn mía nơi phát hiện thi thể bé trai 6 tuổi.

Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, chiều 23/11, anh Bàn Văn Bao thông báo con trai mất tích. Sau đó, xã cũng cử cán bộ xuống hỗ trợ tìm kiếm. Khoảng 20h cùng ngày thì Công an huyện Lâm Bình xuống phối hợp và đưa 2 vợ chồng về điều tra, làm rõ. Đến khoảng 1h ngày 24/11, người vợ mới khai nhận là đã giết con riêng của chồng sau đó bỏ xác tại vườn mía sau nhà.

Chuyên gia tâm lý Tuệ An chia sẻ: "Nghe sự việc trên tôi cũng thấy lạnh người. Sự ích kỷ, chiếm hữu cá nhân của người phụ nữ này đã làm mờ lý trí. Và hơn nữa, phẩm chất của họ không cao, sự bao dung giữa mẹ kế và con chồng không có. Sự yêu thương, biết ơn những gì mình đang có chưa từng xuất hiện. Chính vì những điều này nên đã hình thành hành vi xấu".

Chuyên gia này chỉ ra 4 bước hình thành hành vi xấu. Đầu tiên sẽ từ nhu cầu sẽ dẫn đến cảm xúc, sau đó từ cảm xúc lây lan sang thái độ và cuối cùng xuất hiện hành vi. Khi mà nhu cầu không được đáp ứng, giống như bà mẹ kế muốn được chồng giành hết tình yêu thương nhưng chồng lại san sẻ cho con riêng nên dẫn đến cảm xúc ganh tỵ, ghét, hận thù con chồng và từ đó nảy sinh ý đồ, hành vi xấu.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/trung-cau-giam-dinh-tam-thanme-ke-sat-hai-con-rieng-cua-chong-roi-phi-tang-xac-o-tuyen-quang-20191125211436153.htm