Trung Dân, Mỹ Uyên thương tiếc giám đốc sản xuất 'Ma da' qua đời tuổi 36

Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Ngọc Quyền - Giám đốc sản xuất phim 'Ma Da', 'Quỷ nhập tràng' khiến nhiều nghệ sĩ thương tiếc.

Anh Nguyễn Ngọc Quyền - Giám đốc sản xuất phim Ma Da, Quỷ nhập tràng - qua đời lúc 2h45' ngày 2/2 (tức mùng 5 tết Nguyên đán).

Chia sẻ với VietNamNet, NSND Mỹ Uyên bất ngờ trước tin dữ. Chị từng đóng phim Vú em tập sự do anh Quyền sản xuất, đến nay vẫn nhớ kỷ niệm những ngày ghi hình ở Cam Ranh, Khánh Hòa.

Mỹ Uyên và cố nghệ sĩ Thanh Hoàng đóng vợ chồng, là bố mẹ của nhân vật nữ chính do Lê Khánh thủ vai. "Trên phim trường, Quyền lăn xả chăm sóc các diễn viên rất nhiệt tình", chị kể.

Sau bộ phim, hai người quý nhau. Mỹ Uyên vẫn thường đến dự các buổi ra mắt phim do anh Quyền sản xuất.

Mùa dịch Covid-19, họ động viên nhau vượt qua khó khăn. "Lúc đó ai cũng không dư dả nhưng Quyền là số ít người hay gọi tôi để gửi đồ ăn", NSND nhớ lại.

Nghệ sĩ Trung Dân sốc khi "vài tháng trước còn vui vẻ gặp Ngọc Quyền". Hồi đóng Ma Da, ông đã quý sự hiền lành, chu đáo của anh. Hai người thường trao đổi về vai diễn, tác phẩm giai đoạn tiền kỳ.

Anh Nguyễn Ngọc Quyền. Ảnh: FBNV

Anh Nguyễn Ngọc Quyền. Ảnh: FBNV

"Quyền lo điều phối xe đưa đón các nghệ sĩ mỗi ngày từ nhà riêng xuống Cần Giờ. Lần nào gặp đưa lịch trình, cậu ấy cũng ân cần hỏi han giờ giấc có thuận tiện cho tôi không. Lúc đọc kịch bản, Quyền cũng hỏi tôi không thích cảnh nào, cần chỉnh sửa gì không", ông kể.

Sau khi Ma da ra rạp, Trung Dân cùng Nguyễn Ngọc Quyền và ê-kíp tiếp tục sang Australia để quảng bá. Ông mời anh đến thăm nhà vợ chồng con gái mình, cùng nhau thăm thú địa phương.

Lúc đó, anh Quyền trải lòng với ông về cuộc sống hậu ly hôn. Nghe vậy, Trung Dân khuyên anh nên tìm hạnh phúc mới vì hiện không còn quá trẻ. "Đâu ngờ...", nghệ sĩ bỏ lửng.

Khi phóng viên liên hệ đạo diễn Nhất Trung, một nhân viên cho biết: "Anh Trung có lẽ là người đau buồn nhất nên không thể chia sẻ gì lúc này".

Trên trang cá nhân, Nguyễn Thành Nam - đạo diễn phim Bến phà xác sống mà Nguyễn Ngọc Quyền tham gia sản xuất - chia sẻ xem anh Quyền như em ruột. Anh buồn, trách đàn em "hứa với nhau đủ điều rồi giờ bỏ đi mất".

Sau khi đến nhà viếng anh Quyền, MC Hoàng Rapper nặng trĩu tâm sự.

Tang lễ anh Nguyễn Ngọc Quyền. Ảnh: Nguyễn Đức Hải Hoàng

Tang lễ anh Nguyễn Ngọc Quyền. Ảnh: Nguyễn Đức Hải Hoàng

"Đến ngày anh mất, em mới biết anh còn trẻ hơn em. Lửa nghề và niềm đam mê điện ảnh làm anh già dặn hơn rất nhiều. Khi quan sát và trò chuyện, em thấy được sự cần mẫn, yêu nghề và những hoài bão của anh. Giờ thì anh về với Chúa rồi. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh khi mình đi phim cùng nhau", anh viết.

Trước đó, VietNamNet đưa tin nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Quyền qua đời ngày 2/2. Ngày 31/1, anh đột ngột thấy mệt, mất ý thức, được đồng nghiệp đưa vào một bệnh viện ở Bảo Lộc, Lâm Đồng; sau đó được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM rồi mất tại đây.

Do qua đời đột ngột, anh Quyền không để lại di ngôn. Trước đó, sức khỏe anh ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Tang lễ nhà sản xuất diễn ra tại quê nhà Đồng Nai, sau đó gia đình đưa anh đi an táng tại địa phương.

Anh Nguyễn Ngọc Quyền sinh năm 1989, là Giám đốc Công ty TNHH AMF sản xuất phim Ma da Quỷ nhập tràng. Trước đó, anh Quyền làm việc tại ABC Pictures của đạo diễn Nhất Trung, từng tham gia sản xuất các phim: Cù lao xác sống, Bến phà xác sống, 1990, Gặp lại chị bầu, Đôi mắt âm dương...

Trailer phim "Ma Da"

Mi Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trung-dan-my-uyen-thuong-tiec-giam-doc-san-xuat-ma-da-qua-doi-tuoi-36-2367982.html