Trung Quốc điều tra hàng loạt nhà tang lễ sau nghi án mua bán xương người chết

Trung Quốc gần đây phát hiện tình trạng tham nhũng tràn lan trong ngành dịch vụ tang lễ, truyền thông nhà nước đưa tin hôm nay (14/8).

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuần trước, một công ty ở Trung Quốc bị phát hiện đã đánh cắp và bán lại hàng nghìn thi thể một cách phạm pháp, trong đó có nhiều thi thể từ các nhà tang lễ, sau khi bài viết của báo The Paper lan truyền trên mạng xã hội.

Cuộc điều tra của cơ quan chức năng ở các tỉnh: An Huy, Quảng Đông, Giang Tô, Giang Tây, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Vân Nam phát hiện những hành vi tương tự, báo China Daily đưa tin.

Theo bài viết, hàng chục hành vi sai trái đã bị phát giác sau khi lực lượng chức năng Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra từ đầu năm nay.

Cuộc điều tra ở An Huy, Liêu Ninh và Cát Lâm phát hiện các nhà tang lễ thu phí bất hợp pháp, xây dựng và vận hành nghĩa trang bất hợp pháp và nhân viên nhũng nhiễu, Thời báo Hoàn cầu (Global Times) đưa tin.

Tại tỉnh An Huy, các cơ quan điều tra đã bắt giữ Zhang Duo, nhân viên của nhà tang lễ thành phố Hoài Nam, vì "nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật", chính quyền địa phương cho biết.

Tại tỉnh Tứ Xuyên, cơ quan chức năng của thành phố Đạt Châu gần đây điều tra 89 người và bắt giữ 6 người, China Daily đưa tin. Một quản lý họ Dương có hơn 30 năm trong ngành tang lễ đang bị điều tra.

Giới chức tỉnh Cát Lâm cũng tăng cường điều tra hành vi sai trái và tham nhũng trong ngành, sau khi nhận được khiếu nại từ người dân.

Bê bối 'phim kinh dị'

Ngày 8/8, khi hầu hết chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội Weibo đều về Olympic Paris, một chủ đề mới xuất hiện nhanh chóng vươn lên vị trí số 1: Vụ án xương người bất hợp pháp.

Các báo, kênh truyền hình và trang tin khác sau đó có những bài viết về vụ bê bối xoay quanh Công ty TNHH Vật liệu sinh học Shanxi Aorui (tên tiếng Anh là Shanxi Osteorad). Công ty được thành lập năm 1999, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm ghép xương.

Ngày 7/8, một luật sư nổi tiếng người Trung Quốc tên là Yi Shenghua đã tiết lộ về sự tham gia của Shanxi Aorui vào các hoạt động bất hợp pháp và phi đạo đức liên quan đến việc mua xương người chết.

Công ty này bị cho là đã tham gia những hoạt động như vậy trong hơn 8 năm, từ tháng 1/2015 – 6/2023, kiếm được 380 triệu nhân dân tệ (53 triệu USD).

Những chi tiết này được Công an Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, tiết lộ vào tháng 5 năm nay. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng Trung Quốc xem xét do tính chất phức tạp và khoảng 75 người liên quan.

Shanxi Aorui bị cho là đã mua bất hợp pháp khoảng 4.000 thi thể người trong nhiều năm, làm giả giấy tờ đăng ký hiến tặng cơ thể và các tài liệu khác để mua bất hợp pháp thi thể từ các bệnh viện, nhà tang lễ và lò hỏa táng từ các tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Sơn Đông và những nơi khác.

Những hài cốt người này sau đó được sử dụng để sản xuất vật liệu cấy ghép xương, chủ yếu để bán cho các bệnh viện.

Một số báo cáo nói rằng, những người bán hài cốt người cho Shanxi Aorui có thể kiếm được 10.000 - 22.000 tệ/xác.

Ngày 9/8, hãng dược phẩm lớn của Trung Quốc Sinopharm đưa ra tuyên bố khẳng định họ chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với công ty Shanxi Aorui.

Li Baoxing, tổng giám đốc Shanxi Aorui, là một giáo sư nghiên cứu nổi tiếng, được trao danh hiệu Công dân mẫu mực quốc gia năm 2005. Trước đây, người này từng làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Vật liệu sinh học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Một số cư dân mạng gọi vụ bê bối này là "bộ phim kinh dị" mà Li Baoxing là đạo diễn.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trung-quoc-dieu-tra-hang-loat-nha-tang-le-sau-nghi-an-mua-ban-xuong-nguoi-chet-post1663698.tpo