Trung Quốc: Xem video vụ án mạng, 'rùng mình' biết về chân tướng ngôi nhà đang thuê

Chương trình truyền hình về tội phạm vô tình tiết lộ quá khứ 'rùng rợn' của một ngôi nhà đang cho thuê với giá không hề rẻ.

Căn nhà mà Xingxinzhe thuê với những chiếc gối màu đỏ có hoa văn (ảnh: SCMP)

Một người thuê nhà tại thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc) đã bị sốc khi phát hiện ngôi nhà đang ở từng là hiện trường của một vụ giết người dã man cách đây 10 năm, SCMP hôm 31/7 đưa tin.

Tháng 3/2014, cảnh sát thành phố Cát Lâm nhận được tin báo về một người phụ nữ mất tích khi đang giúp bạn bè đưa khách thuê đi xem nhà.

Cảnh sát nhanh chóng phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn nhà, được che bởi một chiếc gối màu đỏ có hoa văn.

Trong nhà vệ sinh, cảnh sát phát hiện một số mảnh giấy vụn có thể ghép lại thành hợp đồng thuê nhà. Kết hợp với hình ảnh camera của thang máy, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là 2 “khách thuê nhà” mà người phụ nữ từng tiếp xúc.

Vụ án tưởng chừng chìm vào quên lãng, nhưng đến gần đây lại được một blogger trên Douyin (mạng xã hội Tiktok ở Trung Quốc) đưa ra phân tích.

Video do blogger này đăng tải có kèm hình ảnh chi tiết về hiện trường vụ án, dẫn nguồn từ một chương trình pháp lý trên CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc).

Chiếc tủ lạnh cũ, được trang trí hình bông hoa bên trong căn nhà (ảnh: SCMP)

Bình luận dưới video, một người dùng có nick Xingxinzhe khẳng định anh ta đang sống trong ngôi nhà, nơi từng là hiện trường vụ án mạng.

Xingxinzhe cho biết anh ta và em trai đang thuê căn nhà và không hề được thông báo về vụ án “rùng rợn”.

“Hãy đến mà xem nếu các bạn không tin”, Xingxinzhe đăng hình ảnh căn nhà đang thuê lên Douyin.

Các “thám tử mạng xã hội” nhanh chóng phát hiện những điểm tương đồng giữa hiện trường án mạng với căn nhà mà Xingxinzhe thuê. Chiếc tủ lạnh, đệm ghế sofa, cầu thang xoắn ốc và nhiều món đồ nội thất khác đều giống với hiện trường án mạng 10 năm trước.

Đáng sợ hơn, chiếc gối che mặt thi thể dường như vẫn được chủ nhà “tận dụng”.

“Mười năm sau, chủ nhà thậm chí còn chưa thay chiếc gối từng che mặt thi thể”, một người dùng Douyin bình luận.

“Tủ lạnh đó hiệu gì vậy? Mười năm rồi mà vẫn chạy tốt”, một người bình luận theo kiểu hài hước.

Xingxinzhe cho biết, tiền thuê nhà không hề rẻ dù từng có người chết ở đó.

“Tiền thuê không hề rẻ. Ban đầu chủ nhà ra giá 1.200 tệ/tháng (hơn 4 triệu VNĐ). Sau đó, chúng tôi thương lượng giảm xuống còn 1.100 tệ”, Xingxinzhe nói.

Xingxinzhe cho biết anh ta và em trai đã dọn đi sau khi biết về quá khứ “rùng rợn” của ngôi nhà. Trước khi đo, Xingxinzhe không thể liên lạc với chủ nhà.

Nhiều cư dân mạng xã hội cho rằng, chủ nhà đã “gian lận” khi che giấu lịch sử ngôi nhà trước khi cho thuê.

Yi Xu – chuyên gia pháp lý tại Văn phòng Luật sư Hunan King Zone (Trung Quốc) – cho biết, Xingxinzhe cho thể yêu cầu bồi thường nếu chủ nhà không tiết lộ lịch sử bất động sản trước khi cho thuê.

“Hãy tưởng tượng anh chàng này về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Anh ấy lướt Douyin và phát hiện rằng có người đã bị giết ngay bên cạnh chiếc giường mình ngủ mỗi đêm”, một người dùng Douyin bình luận.

Vương Quốc – SCMP

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/doi-song-24h/trung-quoc-xem-video-vu-an-mang-rung-minh-biet-ve-chan-tuong-ngoi-nha-dang-thue-218640.html