Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy

Tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, Trung tá Minh Kiên nhanh chóng chạy tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Trong tập 4 "Không giới hạn" đã được phát sóng, bầu không khí căng thẳng trên con tàu du lịch giữa biển. Khi du khách vẫn đang vui chơi trên boong, phía dưới khoang tàu, Linh (Anh Đào) hoảng loạn cầm dao tự vệ, luôn trong trạng thái đề phòng sự xuất hiện của Du.

Linh gọi điện cầu cứu Lợi (Tô Dũng) nhưng anh không bắt máy, vì ngỡ rằng người yêu chỉ đang tìm cách làm lành sau mâu thuẫn. Chỉ đến khi phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội, Linh liên tục gọi lại, Lợi mới nghe máy và yêu cầu cô gửi định vị khẩn cấp.

Đám cháy trên tàu du lịch, trên đó có Linh. Ảnh VTV

Đám cháy trên tàu du lịch, trên đó có Linh. Ảnh VTV

Nhận tin dữ, Lợi lập tức huy động lực lượng dân quân địa phương đến du thuyền để cứu hộ. Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, anh nhanh chóng chạy tới hiện trường và yêu cầu Lợi báo cáo tình hình. Tuy nhiên, sự căng thẳng cá nhân giữa hai người khiến việc trao đổi công việc trở nên nặng nề.

Lợi vẫn chưa thể gạt bỏ nỗi hậm hực, không chấp nhận tha thứ cho Kiên, dẫn đến thái độ thiếu hợp tác, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chỉ huy. Dù đang trong kỳ nghỉ phép, trước tình huống nguy cấp của vụ cháy tàu du lịch, Kiên không thể đứng ngoài.

Lợi tỏ ra bất hợp tác với Trung tá Minh Kiên vì chuyện cá nhân từ trước. Ảnh VTV

Lợi tỏ ra bất hợp tác với Trung tá Minh Kiên vì chuyện cá nhân từ trước. Ảnh VTV

Trước tình huống nguy cấp, Kiên buộc phải lấy danh nghĩa chỉ huy để yêu cầu báo cáo chi tiết. Ngay khi nắm được diễn biến, Kiên nhanh chóng đưa ra phương án ứng cứu. Anh nhận định với sức gió lớn, chỉ cần bén lửa, con tàu sẽ bị thiêu rụi trong thời gian rất ngắn. Kiên phân công Lợi chỉ huy lực lượng dân quân hỗ trợ, còn bản thân phụ trách kỹ thuật hiện trường nhằm đẩy nhanh tiến độ cứu nạn.

Trong khi công tác cứu hộ diễn ra khẩn trương, các hành khách trên tàu vẫn chìm trong hoảng loạn. Sau khi đưa được nhiều người ra ngoài an toàn, Lợi phát hiện không thấy Linh đâu. Nỗi lo lắng khiến anh bất chấp nguy hiểm quay lại tìm người yêu, nghi ngờ cô vẫn mắc kẹt trên tàu. Kiên chủ động đề nghị đi cùng và đưa cho anh túi mặt nạ phòng độc để đảm bảo an toàn.

Trung tá Minh Kiên đang nghỉ phép nhưng thấy có đám cháy liền tới tham gia cứu hộ cứu nạn. Ảnh VTV

Trung tá Minh Kiên đang nghỉ phép nhưng thấy có đám cháy liền tới tham gia cứu hộ cứu nạn. Ảnh VTV

Linh và mọi người may mắn sống sót và được cứu ra ngoài. Khi tỉnh lại, cô lập tức tìm Lợi. Dù đứng rất gần, nhưng Lợi không chạy tới ôm lấy người yêu mà còn quát cô nằm yên, rồi quay sang hỏi thăm các nạn nhân khác. Hành động ấy khiến Linh vô cùng tủi thân. Sau khi toàn bộ hành khách được cứu an toàn, Lợi quay sang cảm ơn Kiên. Tuy nhiên, Kiên lạnh lùng đáp: "Hãy nói lời cảm ơn với đồng đội khi họ không còn luống cuống với phao dây".

Lợi phân trần rằng đội dân quân mới sáp nhập nên kỹ năng còn hạn chế so với lực lượng chuyên nghiệp. Sau vụ việc, dù đã kịp thời cứu người, Lợi vẫn phải viết bản tường trình trong cuộc họp chỉ huy quân sự xã vì công tác cứu hộ còn mang tính tự phát, thiếu chuyên nghiệp.

Lợi phải viết bản tường trình sau vụ ứng cứu tàu du lịch bốc cháy. Ảnh VTV

Lợi phải viết bản tường trình sau vụ ứng cứu tàu du lịch bốc cháy. Ảnh VTV

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/trung-ta-minh-kien-steven-nguyen-dang-nghi-phep-van-toi-ung-cuu-tau-du-lich-bi-chay-172260206065906.htm