Trung tâm TP HCM vắng lặng, yên bình trong ngày nghỉ lễ 30/4

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên (29/4), do nhiều người vẫn còn nán lại thành phố nên đường phố chỉ bớt đi đôi chút sự ồn ào thường có. Nhưng đến hôm nay (30/4), các con đường dẫn vào trung tâm TP HCM đã vắng lặng, yên bình một cách kì lạ.

Do kì nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 kéo dài đến 5 ngày nên nhiều người đã chọn rời thành phố vào ngày 29/4 để tránh tắc đường. Có lẽ vì vậy mà trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, những con đường đi vào TP HCM vẫn chưa có sự thay đổi quá khác biệt vào các khung giờ cao điểm.

Tuy nhiên đến ngày 30/4, sự thay đổi trong kì nghỉ lễ đã được thể hiện rõ rệt bởi sự yên bình, vắng lặng trên các tuyến phố, đặc biệt là ở khu vực trung tâm TP HCM. Thời điểm này hầu hết mọi người đều về quê, đi du lịch tại các thành phố khác nên ở TP HCM chỉ còn lại một số người lựa chọn ở lại để tận hưởng sự bình yên trong những ngày đặc biệt này.

 Vào lúc 7h30 sáng ngày 30/4, thay vì khung cảnh tắc đường, người người chen nhau để nhích từng chút một trên con đường Cộng Hòa này thì giờ đây lại là một khung cảnh vắng vẻ. Trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe máy và thi thoảng mới thấy một chiếc ô tô đi qua.

Vào lúc 7h30 sáng ngày 30/4, thay vì khung cảnh tắc đường, người người chen nhau để nhích từng chút một trên con đường Cộng Hòa này thì giờ đây lại là một khung cảnh vắng vẻ. Trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe máy và thi thoảng mới thấy một chiếc ô tô đi qua.

 Khu vực vòng xoay Công trường Dân chủ cũng là một điểm nóng về kẹt xe vào giờ cao điểm. Cùng thời điểm này của 2 ngày trước, khu vực này chỉ thấy khói bụi và tiếng còi xe.

Khu vực vòng xoay Công trường Dân chủ cũng là một điểm nóng về kẹt xe vào giờ cao điểm. Cùng thời điểm này của 2 ngày trước, khu vực này chỉ thấy khói bụi và tiếng còi xe.

 Ngã tư Hoàng Văn Thụ giao với Út tịch cũng chỉ lác đác có xe máy đi lại.

Ngã tư Hoàng Văn Thụ giao với Út tịch cũng chỉ lác đác có xe máy đi lại.

 Phải đi đến khu vực đường Cách mạng tháng 8 mới thấy được nhiều xe cộ đi lại. Nhưng chỉ bằng một phần nhỏ so với ngày thường vào thời điểm này.

Phải đi đến khu vực đường Cách mạng tháng 8 mới thấy được nhiều xe cộ đi lại. Nhưng chỉ bằng một phần nhỏ so với ngày thường vào thời điểm này.

 Nút giao Phù Đổng với hàng trăm cửa hàng là một trong những điểm buôn bán sầm uất nhất của TP HCM nhưng cũng vắng lặng trong ngày nghỉ lễ.

Nút giao Phù Đổng với hàng trăm cửa hàng là một trong những điểm buôn bán sầm uất nhất của TP HCM nhưng cũng vắng lặng trong ngày nghỉ lễ.

 Đường vào cổng phía Bắc chợ Bến Thành cũng không có mấy ai qua lại.

Đường vào cổng phía Bắc chợ Bến Thành cũng không có mấy ai qua lại.

 Khu vực cổng trước chợ Bến Thành cũng chỉ lác đác người dân ở lại thành phố, khách du lịch đến check-in.

Khu vực cổng trước chợ Bến Thành cũng chỉ lác đác người dân ở lại thành phố, khách du lịch đến check-in.

 Khu vực Nhà thờ Đức Bà cũng chỉ thấy bóng dáng của những người đi thăm quan, du lịch.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà cũng chỉ thấy bóng dáng của những người đi thăm quan, du lịch.

 Nhà hát TP HCM cũng có lác đác khách du lịch đến thăm quan, chụp ảnh.

Nhà hát TP HCM cũng có lác đác khách du lịch đến thăm quan, chụp ảnh.

 Thật hiếm khi phố đi bộ Nguyễn Huệ lại vắng lặng như ngày hôm nay.

Thật hiếm khi phố đi bộ Nguyễn Huệ lại vắng lặng như ngày hôm nay.

 Khu vực Hồ Con rùa, điểm check-in được giới trẻ yêu thích đến hôm nay cũng vắng bóng người.

Khu vực Hồ Con rùa, điểm check-in được giới trẻ yêu thích đến hôm nay cũng vắng bóng người.

 Khu vực công viên Bến Bạch Đằng là nơi tập trung nhiều khách sạn nên còn bớt vắng vẻ so với các tuyến phố trung tâm khác.

Khu vực công viên Bến Bạch Đằng là nơi tập trung nhiều khách sạn nên còn bớt vắng vẻ so với các tuyến phố trung tâm khác.

 Vào những ngày thường, rất khó có thể chụp toàn cảnh đường Pasteur với hai hàng cây che bóng mát mà không bị vướng xe cộ.

Vào những ngày thường, rất khó có thể chụp toàn cảnh đường Pasteur với hai hàng cây che bóng mát mà không bị vướng xe cộ.

 Thời tiết mát mẻ cùng với sự bình yên của đường phố là một yếu tố thuận lợi cho một ngày thăm quan TP HCM bằng xe đạp.

Thời tiết mát mẻ cùng với sự bình yên của đường phố là một yếu tố thuận lợi cho một ngày thăm quan TP HCM bằng xe đạp.

An Vũ

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-tam-tp-hcm-vang-lang-yen-binh-trong-ngay-nghi-le-30-4-post245854.html