Trung thu ấm tình quân dân dưới mái trường biên giới Ia Dom

Tối 22/9, tại xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đêm hội diễn ra rộn rã trong không gian của ngôi trường mới vừa hoàn thành: Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom. Đến dự và phát biểu có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai (từ trái sang) cùng các cháu thiếu nhi phá cỗ Trung thu. Ảnh: Lê Văn Chương

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai (từ trái sang) cùng các cháu thiếu nhi phá cỗ Trung thu. Ảnh: Lê Văn Chương

Xã biên giới Ia Dom là nơi chung sống hòa thuận của đồng bào các dân tộc Kinh, Jrai, Tày, Nùng, Thái, Ba Na, Ê Đê... Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là người Jrai) chiếm khoảng 35% dân số toàn xã. Bước vào năm học mới 2026-2027, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom đã trở thành mái nhà chung đầm ấm, rộn ràng tiếng cười của gần 1.200 em học sinh.

Chương trình văn nghệ mang đầy ắp không khí yêu thương của tuổi thơ. Ảnh: Lê Văn Chương

Chương trình văn nghệ mang đầy ắp không khí yêu thương của tuổi thơ. Ảnh: Lê Văn Chương

Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” là một không gian văn hóa lung linh sắc màu, được dàn dựng và biểu diễn bởi chính những người lính quân hàm xanh cùng các thầy cô giáo và các em thiếu nhi. Đêm hội đượm nét thơ mộng của đại ngàn Tây Nguyên, phác họa không gian chung sống thắm tình đoàn kết của đồng bào các dân tộc.

Hàng ngàn học sinh và bà con tới xem chương trình. Ảnh: Lê Văn Chương

Hàng ngàn học sinh và bà con tới xem chương trình. Ảnh: Lê Văn Chương

Khắp khoảng sân trường bừng sáng trong ánh trăng cổ tích. Những ánh mắt thơ ngây, háo hức ngước nhìn từng nhịp múa lân tưng bừng. Âm thanh rộn rã của lời ca, tiếng hát vang vọng giữa núi rừng qua hoạt cảnh “Trăng rằm làng em” do 20 em học sinh thể hiện, hay tiết mục múa hát “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” đầy xúc động do các em thiếu nhi cùng các chú lính biên phòng hòa ca.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng quà và xe đạp cho các cháu học sinh. Ảnh: Lê Văn Chương

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai tặng quà và xe đạp cho các cháu học sinh. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại chương trình, Ban tổ chức đã biểu dương, động viên các cháu học sinh giàu nghị lực, biết vượt qua khó khăn để vươn lên thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; đồng thời trao tận tay 1.148 phần quà Trung thu đong đầy tình yêu thương cho 1.148 em học sinh nơi đây.

Sắc màu Tây Nguyên trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: Lê Văn Chương

Sắc màu Tây Nguyên trong đêm hội trăng rằm. Ảnh: Lê Văn Chương

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”; đồng thời phân công đảng viên ở các đồn Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản để cùng chăm lo đời sống nhân dân, nâng bước các em thơ đến trường; các lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng phát triển, mang lại diện mạo mới cho miền đất biên cương.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quà Trung thu cho các cháu. Ảnh: Lê Văn Chương

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quà Trung thu cho các cháu. Ảnh: Lê Văn Chương

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, nhân dịp Trung thu năm nay, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã đồng loạt tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại các Trường phổ thông liên cấp. Trước đó, trong giai đoạn thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp đón các em nhỏ bước vào năm học mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp hơn 2.880 ngày công lao động. Những giọt mồ hôi rơi xuống đã hóa thành niềm vui trọn vẹn của thầy trò trong ngày khai trường và đêm hội rộn rã tiếng cười hôm nay.

Các cháu học sinh chia sẻ niềm vui Trung thu trước ngôi trường mới được xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Văn Chương

Các cháu học sinh chia sẻ niềm vui Trung thu trước ngôi trường mới được xây dựng khang trang. Ảnh: Lê Văn Chương

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trung-thu-am-tinh-quan-dan-duoi-mai-truong-bien-gioi-ia-dom-post507975.html