Trung thu của bạn thế nào?

Zalo hỏi tôi: Trung thu của bạn thế nào? Câu hỏi tưởng chừng rất bình thường, để mời gọi mọi người đăng lên những khoảnh khắc vui vẻ ngày Trung thu, nhưng bỗng khiến tôi suy nghĩ.

Những mùa Trung thu trước... Ảnh Lê Bích

Những mùa Trung thu trước... Ảnh Lê Bích

Còn nhớ những Trung thu trước, tuổi thơ tôi trong vòng tay cha mẹ, dù lúc đó cả nước còn nghèo, cha vẫn tự tay làm đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ngôi sao và cá chép cho chúng tôi chơi. Cha còn bày cỗ trông trăng rất đẹp: Nào tháp xây bằng những lóng mía xếp chồng nhau, con lật đật bằng cam, bằng bưởi. Và đêm Trung thu thì xóm làng kiểu gì cũng có các tiết mục văn nghệ, hoa quả, bánh kẹo cho thiếu nhi cùng vui chơi…

Những mùa Trung thu gần đây, cuộc sống đổi thay, giàu có lên, mọi người đón Trung thu càng “xôm tụ”. Trẻ em nhiều gia đình được mua đồ chơi hiện đại, đắt tiền; người lớn cũng rủ nhau đi “ngắm trăng”, có khi còn vui chơi, ăn uống hào hứng hơn cả trẻ em nữa. Bánh nướng, bánh dẻo cũng đủ loại, có giá cả mấy triệu đồng một hộp!...

Nhưng năm nay, mùa Trung thu mưa nhiều quá! Cơn bão Yagi mạnh nhất 30 năm đã đi qua, nhưng sức tàn phá của nó vẫn còn tiếp tục để lại những hậu quả nặng nề. Bùng lên dữ dội ngay những ngày đầu tháng 9, cơn bão khiến cho mùa Trung thu năm 2024 bỗng trở nên không tròn vẹn.

Kể cả những người vô tư nhất chắc cũng không thể nào vui được Trung thu này. Vui sao được khi 17 trường học bị bão quật tan hoang không thể sửa chữa để nhanh chóng đón các em học sinh tới trường? Vui sao được khi nỗi đau mang tên Làng Nủ còn đó, với 27 em nhỏ bị lũ cuốn vĩnh viễn ra đi và những em may mắn còn sống sót thì cũng trở thành những đứa trẻ mồ côi? Một lớp học của Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh tại Làng Nủ, có 18 học sinh thì 9 em đã tử vong sau trận sạt lở kinh hoàng, em nhỏ nhất chỉ mới 38 ngày tuổi… Vừa mới bước vào năm học mới được một ngày thì gặp bão, đến nay hàng chục ngàn trường học bị hư hại; hàng triệu học sinh vẫn chưa thể tới trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôm lấy bé trai nhỏ, trao cho em món quà là chiếc ba lô. Ảnh VTV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôm lấy bé trai nhỏ, trao cho em món quà là chiếc ba lô. Ảnh VTV

Những mất mát, đau thương khó có thể cầm lòng được, khiến cho các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong lúc đi thị sát các địa phương chịu ảnh hưởng của bão Yagi đã phải nghẹn lời, rơi nước mắt. Và hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôm lấy bé trai nhỏ, trao cho em món quà là chiếc ba lô, tại đêm diễn ra chương trình truyền hình trực tuyến của VTV “Hướng về đồng bào nơi bão lũ” đã truyền đi một thông điệp của tình yêu thương và sự cam kết trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đảm bảo cho tuổi thơ được no ấm, được học hành.

Trung thu năm nay, còn bao nhiêu gia đình đau khổ, còn bao nhiêu em nhỏ gặp rủi ro, thiếu ăn, thiếu mặc, chưa được tới trường. Nhưng chúng ta có niềm tin vào một thông điệp luôn được Đảng và Nhà nước ta nêu cao và thực hiện: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cũng như niềm tin nơi trái tim người Việt Nam luôn biết đoàn kết và chia sẻ.

Các bé một trường mầm non "Chia sẻ yêu thương" với nhân dân vùng bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: báo Nhân Dân

Các bé một trường mầm non "Chia sẻ yêu thương" với nhân dân vùng bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: báo Nhân Dân

Quay trở lại với câu hỏi của zalo hôm nay nhé: Trung thu của tôi cũng như của hàng triệu người, là góp một chút tiền ủng hộ, là những tấm áo cũ còn ấm tình người, những sách vở đồ dùng học tập, thực phẩm… đang được nhanh chóng tập kết lại để chuyển đi. Ngay bây giờ, mỗi người một chút, một chút gom góp lại, giống như góp chút nắng vàng chuyển tới đồng bào nơi lũ lụt, để có một mùa Trung thu tới trọn vẹn, và mỗi ngày của trẻ thơ là một ngày vui!

Hà Thanh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trung-thu-cua-ban-the-nao-678488.html