Trung thu của sự sẻ chia

Trung thu năm nay, bên cạnh việc chăm lo cho thiếu nhi trong tỉnh Quảng Trị, các cấp ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân còn dành tình yêu thương, sự sẻ chia đến với những trẻ em thiếu may mắn, học sinh nơi biên giới, hải đảo và đặc biệt là các em nhỏ ở các tỉnh, thành phố phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3. Mùa trung thu này cũng trở nên đặc biệt hơn khi thiếu nhi toàn tỉnh vừa được nhận quà, vừa thực hiện quyên góp, san sẻ tình cảm, phần quà của mình ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ các tỉnh phía Bắc.

Học sinh và giáo viên Trường Trưng Vương chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở các tỉnh phía Bắc trong chương trình “Trung thu chia sẻ yêu thương - Hướng về đồng bào miền Bắc” -Ảnh: TTV

Học sinh và giáo viên Trường Trưng Vương chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ ở các tỉnh phía Bắc trong chương trình “Trung thu chia sẻ yêu thương - Hướng về đồng bào miền Bắc” -Ảnh: TTV

135 em nhỏ của Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh vừa có một ngày thật vui khi được tham gia chương trình Vui tết Trung thu ngay tại trường. Mặc dù mang những khiếm khuyết khác nhau trên cơ thể, nhưng trong buổi tiệc giao lưu văn nghệ cùng các nhà tài trợ, các anh chị, bạn bè trong đoàn thiện nguyện, tất cả các em đều rất phấn khởi, vui vẻ. Để tổ chức chương trình này, các nhà tài trợ đã cùng chung tay, góp sức.

Anh Nguyễn Quốc Khánh, ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, một trong những người trực tiếp tham gia kêu gọi, tổ chức chương trình cho hay: “Thấu hiểu sự thiệt thòi của học sinh khuyết tật, chúng tôi chung tay, góp sức giúp các em được tận hưởng những niềm vui trong ngày hội trăng rằm như bạn bè đồng trang lứa.

Chương trình Vui tết Trung thu bao gồm nhiều hoạt động như: màn trình diễn của đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Quang Anh; các tiết mục văn nghệ đến từ Vũ đoàn Fly team và học sinh trong tỉnh; các tiết mục giao lưu của học sinh khuyết tật; trao phần quà trung thu cho các em...

Trung thu này, tôi cùng một số bạn bè đã đến trao quà, cùng xếp lồng đèn và chia sẻ tình yêu thương tại Mái ấm Martino Phước Tuyền ở thị trấn Cam Lộ, nơi đang nuôi dưỡng 33 em mồ côi, đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn”.

Ghi nhận của phóng viên, tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh, có nhiều đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm cũng đã đến trao quà, thăm hỏi học sinh khuyết tật trong dịp tết Trung thu.

Em Trần Phạm Minh Đức, học sinh lớp 1A vui vẻ nói: “Em đã được nhận nhiều phần quà và được tham gia chương trình Vui tết Trung thu, được xem múa lân. Em cảm thấy rất vui và biết ơn các cô, chú, anh, chị đã đến hỏi thăm sức khỏe chúng em, tổ chức cho chúng em một tết Trung thu ấm áp”.

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, năm nay, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Huyện đoàn Cồn Cỏ và các đoàn thiện nguyện tổ chức chương trình đón Trung thu sớm cho học sinh, thiếu nhi trên đảo. Từ đầu tháng 9 dương lịch, 17 em nhỏ trên đảo được tham dự tiệc buffet và chương trình “Đêm trăng nơi đảo xa” rất ý nghĩa, rộn rã tiếng cười.

Chương trình đã tặng 24 suất quà cho các hộ gia đình gồm: ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cờ Tổ quốc cùng nhu yếu phẩm; tặng đồ chơi, gấu bông, áo quần cho 30 học sinh trên đảo và con em của khách du lịch đang lưu trú tại đảo với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Ngày 14/9/2024, các nhà hảo tâm cũng đã tới đảo trao tặng quà Trung thu cho học sinh Trường Mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba mang đến cho các em nơi đảo xa một mùa trăng thật trọn vẹn, đủ đầy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, đồng loạt các trường học trên địa bàn tỉnh phát động phong trào ủng hộ Nhân dân phía Bắc bị ảnh hưởng bão lũ.

Phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia, mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Phó Hiệu trưởng Trường Trưng Vương Nguyễn Thế Anh cho biết: “Năm nay, nhà trường không tổ chức chương trình Trung thu có quy mô lớn tại trường mà thay vào đó là chương trình “Trung thu chia sẻ yêu thương - Hướng về đồng bào miền Bắc”.

Chúng tôi đã vận động học sinh ủng hộ tiền và thông báo cho phụ huynh được biết đến hoạt động này. Chương trình diễn ra với ý nghĩa giáo dục học sinh biết được thiệt hại của thiên tai và các kỹ năng phòng, chống.

Đặc biệt là sự sẻ chia đến đồng bào miền Bắc đang bị thiệt hại do bão số 3. Sau 2 ngày phát động, học sinh Trường Trưng Vương đã quyên góp được số tiền hơn 98 triệu đồng. Nhà trường cũng phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đóng góp được số tiền hơn 26 triệu đồng.

Tổng số tiền được công khai chuyển vào tài khoản Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị để gửi đến đồng bào miền Bắc”. Em Nguyễn Hữu Bảo Nguyên, học sinh lớp 6A, Trường Trưng Vương chia sẻ: “Em đã dành dụm từ tiền tiêu vặt, tiền thưởng của mình để ủng hộ các bạn thiếu nhi ở miền Bắc bị ảnh hưởng thiên tai. Với tinh thần “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, em nghĩ khi nhận được quà, các bạn sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn bè để có niềm vui, sớm được trở lại trường học”.

Nhiều cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh cũng thay đổi kế hoạch tổ chức vui Trung thu bằng các hoạt động kết hợp quyên góp, sẻ chia tới bà con các tỉnh phía Bắc. Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Nguyễn Thế Hùng cho biết: Khi người dân ở các tỉnh, thành phố phía Bắc, trong đó có nhiều em thiếu nhi đang bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3, chúng tôi quyết định không tổ chức chương trình vui tết Trung thu mà chỉ trao một số phần quà cho các em đang sinh hoạt trong các CLB của Nhà Thiếu nhi để động viên.

Phần kinh phí còn lại, Nhà Thiếu nhi tỉnh trích 6 triệu đồng cộng với số tiền quyên góp trong cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh thêm 3 triệu đồng nữa để gửi ủng hộ người dân và trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở phía Bắc”.

Tại các khu phố, thôn, xóm trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa tô đậm thêm ý nghĩa tết Trung thu là tết của tình thân và sự sẻ chia. Nhiều đội lân đã ủng hộ toàn bộ số tiền thu được gửi cho bà con miền Bắc thay vì tưng bừng chuẩn bị bánh kẹo, phát thưởng như mọi năm.

Em Nguyễn Quang Sang, Đội trưởng Đội Lân thôn Bến Hải (xã Trung Sơn, huyện Gio Linh) nói: “Qua thông tin trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, chúng em thấy được những mất mát, đau thương mà các bạn nhỏ phía Bắc đang gánh chịu sau bão lũ. Vì vậy, em đã bàn với 12 thành viên trong đội dành toàn bộ số tiền thu được 2,1 triệu đồng trong ngày 13/9 để ủng hộ thiếu nhi các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống”.

Tin chắc rằng, tết Trung thu này sẽ là một kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi em thiếu nhi trong toàn tỉnh, bởi năm nay, ngoài tiếng trống múa lân rộn ràng, những mâm cỗ trông trăng tuyệt đẹp, các em còn học được nhiều bài học về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và tình yêu thương giữa con người với con người.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/trung-thu-cua-su-se-chia-188378.htm