Trung thu đặc biệt tại Bệnh viện dã chiến số 12

Nhân ngày Trung thu, các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến số 12 (TP Thủ Đức) đã đến trao quà cho nhiều F0 nhí. Đây là dịp lễ đặc biệt khi các em không thể vui chơi như mọi năm.

 Chiều 20/9, Bệnh viện dã chiến số 12 tổ chức phát quà cho nhiều trẻ em đang điều trị Covid-19 trong dịp Trung thu. Nhằm động viên tinh thần các bé, bệnh viện đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ những phần quà bao gồm lồng đèn, bánh nướng, sữa.

Chiều 20/9, Bệnh viện dã chiến số 12 tổ chức phát quà cho nhiều trẻ em đang điều trị Covid-19 trong dịp Trung thu. Nhằm động viên tinh thần các bé, bệnh viện đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ những phần quà bao gồm lồng đèn, bánh nướng, sữa.

 Bệnh viện đang điều trị hơn 2.200 bệnh nhân, trong đó, có khoảng 60 F0 dưới 16 tuổi. "Những bé cách ly, điều trị ở đây đều trải qua những ngày ăn uống khó khăn, mệt mỏi, nóng sốt. Với món quà nhỏ này, chúng tôi hy vọng giúp các cháu phấn khởi, thoải mái, nhanh chóng khỏi bệnh", bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường cho hay.

Bệnh viện đang điều trị hơn 2.200 bệnh nhân, trong đó, có khoảng 60 F0 dưới 16 tuổi. "Những bé cách ly, điều trị ở đây đều trải qua những ngày ăn uống khó khăn, mệt mỏi, nóng sốt. Với món quà nhỏ này, chúng tôi hy vọng giúp các cháu phấn khởi, thoải mái, nhanh chóng khỏi bệnh", bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường cho hay.

 "Năm nay không có chị Hằng và chú Cuội, nhưng các bác sĩ sẽ cố gắng mang niềm vui cho các cháu", bác sĩ Tường chia sẻ thêm.

"Năm nay không có chị Hằng và chú Cuội, nhưng các bác sĩ sẽ cố gắng mang niềm vui cho các cháu", bác sĩ Tường chia sẻ thêm.

 Bé Vinh (7 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 cùng cả gia đình. Khi nhận được phần quà từ bác sĩ Tường, em chạy khắp phòng vui đùa, khoe chiếc lồng đèn vừa được tặng với người nhà.

Bé Vinh (7 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12 cùng cả gia đình. Khi nhận được phần quà từ bác sĩ Tường, em chạy khắp phòng vui đùa, khoe chiếc lồng đèn vừa được tặng với người nhà.

 Em Bạch Gia Huệ (ngụ quận 5) vừa nhập viện được 2 ngày. Huệ cho biết sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ đã giúp em vơi đi lo lắng và yên tâm hơn phần nào. "Em rất biết ơn những bác sĩ đã chữa trị và tặng quà Trung thu cho em. Đây là lần đầu tiên em nhận được món quà đặc biệt như vậy", nữ sinh lớp 10 chia sẻ.

Em Bạch Gia Huệ (ngụ quận 5) vừa nhập viện được 2 ngày. Huệ cho biết sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ đã giúp em vơi đi lo lắng và yên tâm hơn phần nào. "Em rất biết ơn những bác sĩ đã chữa trị và tặng quà Trung thu cho em. Đây là lần đầu tiên em nhận được món quà đặc biệt như vậy", nữ sinh lớp 10 chia sẻ.

 Trước đó, bệnh viện cũng tổ chức vui lễ cho các em đủ điều kiện xuất viện. Những trường hợp này được mời ở lại và nhận quà từ y, bác sĩ. "Đây sẽ là dịp Trung thu khó quên với các con khi thành phố đang giãn cách xã hội do dịch bệnh", chị Ngọc Châu (Bình Thạnh) chia sẻ.

Trước đó, bệnh viện cũng tổ chức vui lễ cho các em đủ điều kiện xuất viện. Những trường hợp này được mời ở lại và nhận quà từ y, bác sĩ. "Đây sẽ là dịp Trung thu khó quên với các con khi thành phố đang giãn cách xã hội do dịch bệnh", chị Ngọc Châu (Bình Thạnh) chia sẻ.

 Tối cùng ngày, bệnh viện tổ chức buổi văn nghệ "Đêm hội trăng rằm" dành riêng cho lực lượng chống dịch, gồm hơn 200 nhân viên y tế.

Tối cùng ngày, bệnh viện tổ chức buổi văn nghệ "Đêm hội trăng rằm" dành riêng cho lực lượng chống dịch, gồm hơn 200 nhân viên y tế.

 Chị Quỳnh Trang, điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: "Trung thu năm nay thật đặc biệt và ý nghĩa. Chúng tôi vào TP.HCM nhận nhiệm vụ đã gần 2 tháng. Hôm nay, mọi người trong đội ngũ y tế mới có cơ hội họp mặt đông đủ, cùng nhau vui chơi, giải tỏa căng thẳng sau nhiều ngày làm việc áp lực".

Chị Quỳnh Trang, điều dưỡng thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: "Trung thu năm nay thật đặc biệt và ý nghĩa. Chúng tôi vào TP.HCM nhận nhiệm vụ đã gần 2 tháng. Hôm nay, mọi người trong đội ngũ y tế mới có cơ hội họp mặt đông đủ, cùng nhau vui chơi, giải tỏa căng thẳng sau nhiều ngày làm việc áp lực".

 Bên cạnh mục đích gắn kết tình đồng nghiệp, đây cũng là tiệc chia tay một số nhóm chi viện sắp trở về đơn vị cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh mục đích gắn kết tình đồng nghiệp, đây cũng là tiệc chia tay một số nhóm chi viện sắp trở về đơn vị cũ sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-thu-dac-biet-tai-benh-vien-da-chien-so-12-post1264901.html