Trung thu trọn vẹn nơi vùng biên giới biển Bến Tre

Lần đầu tiên, các cháu nhỏ trên địa bàn 3 xã biên giới vùng biển thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre được vui Tết Trung thu tràn ngập niềm vui và vỡ òa cảm xúc. Cùng với việc được thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui nhộn, được phá cỗ Trung thu, được tặng quà, rất nhiều cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi còn được tặng học bổng, xe đạp, cặp xách...

"Hội trăng rằm bên bờ sóng" được tổ chức trong sự háo hức, đón chờ của trẻ em biên giới vùng biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Vy

"Hội trăng rằm bên bờ sóng" được tổ chức trong sự háo hức, đón chờ của trẻ em biên giới vùng biển huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Vy

Háo hức mong chờ đêm hội

Ngay từ sáng sớm ngày 11/9, trên 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) và cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bến Tre (sau đây gọi tắt là hai cơ quan) cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Giao Long đã tất bật làm công tác trang trí, chuẩn bị quà, mâm cỗ, đèn ông sao và tổ chức các trò chơi. Dưới bàn tay khéo léo, nhiệt tình của các cô chú, đến cuối giờ trưa, sân Đồn BPCK cảng Giao Long - nơi được chọn tổ chức “Hội trăng rằm bên bờ sóng” đã trở thành một khu vui chơi thu nhỏ dành cho thiếu nhi. Một sân khấu dã chiến, những trò chơi dành cho trẻ em và hàng trăm cái đèn lồng được chăng xung quanh sân đồn nhìn rất đẹp mắt. Nằm trong khuôn khổ nội dung hoạt động của chương trình, các hoạt động như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tặng quà cho nhân dân trong địa bàn cũng được hai cơ quan kết hợp với địa phương tổ chức thực hiện trong ngày 11/9.

“Hội trăng rằm bên bờ sóng” năm 2024 do Hội LHPN và BĐBP Bến Tre tổ chức đã vận động các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm tài trợ gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc tổ chức một đêm Trung thu trọn vẹn cho các cháu, phần lớn số tiền trên sẽ được sử dụng vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn biên giới biển Bến Tre.

Theo kế hoạch, 18 giờ 30 phút, ngày 11/9, chương trình mới bắt đầu, nhưng từ 15 giờ, khi cơn mưa chưa kịp dứt, hàng chục cháu nhỏ là học sinh Trường Tiểu học Thừa Đức đã “đòi” ba mẹ đưa đến Đồn BPCK cảng Giao Long để vui Tết Trung thu. Niềm vui, sự háo hức pha lẫn hồi hộp thể hiện rõ trên gương mặt rám nắng của các cháu. Những ánh mắt trẻ thơ như sáng bừng khi bất ngờ được tặng những món quà đẹp, lạ mắt do các mạnh thường quân đưa từ thành phố Hồ Chí Minh xuống. Vừa lắc lư theo giai điệu vui nhộn của những bài hát về Trung thu, cháu Nguyễn Thị Trúc Ly, học sinh lớp 5/4, Trường Tiểu học Thừa Đức nói: "Không chỉ con, mà tất cả các bạn trong trường đều háo hức cả tuần nay khi biết Trung thu sẽ được vui chơi, phá cỗ với các chú bộ đội. Ngày nào chúng con cũng đếm ngược, mong cho mau đến ngày hội".

Chị Trương Thị Kim Thơ, 38 tuổi, mẹ cháu Trúc Ly nói: "Cả trưa nay cháu nó không ăn, không ngủ, cứ mong trời mau tạnh mưa để được đến đây vui Tết Trung thu". Gia đình nghèo khó, cả 2 vợ chồng chị Thơ đều đi làm thuê loanh quanh trong xã, bữa có việc, bữa không nên việc mua bánh ngon, đèn lồng đẹp chỉ là niềm mơ ước của chị và 2 đứa con nhỏ. “Mấy năm trước, trường học tổ chức cho các cháu, năm nay là lần đầu tiên bọn trẻ trong xã Thừa Đức được dự một đêm hội Trung thu đông vui như thế này. Lũ trẻ háo hức lắm. Cảm ơn các chú BĐBP, cảm ơn Hội LHPN tỉnh Bến Tre và các mạnh thường quân đã tổ chức chương trình ấm áp và nhân văn này cho bà con vùng biển chúng tôi” – chị Thơ bày tỏ.

Đêm “Hội trăng rằm bên bờ sóng” do Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bến Tre tổ chức với mong muốn chia sẻ phần nào cuộc sống còn nhiều khó khăn của nhân dân cũng như tạo niềm vui, phấn khởi cho các cháu nhỏ 3 xã biên giới vùng biển huyện Bình Đại. Theo Thượng tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy BĐBP Bến Tre, việc tổ chức “Hội trăng rằm bên bờ sóng” rất thiết thực, ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em vùng biên giới biển có một Trung thu ấm áp, vui vẻ, nhiều kỷ niệm ngọt ngào.

Tuổi thơ ngọt ngào

Trời vừa sập tối, hăng trăm cháu nhỏ xã Thừa Đức đã có mặt tại sân Đồn BPCK cảng Giao Long. Niềm vui chợt vỡ òa khi những chiếc bánh, những cái đèn lồng xinh xắn được các cô, các chú ân cần trao tận tay cùng những lời động viên, chia sẻ. Tiếng nhạc rộn ràng, niềm vui dâng đầy khi đêm hội bắt đầu với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật của các diễn viên, ca sĩ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bến Tre, như Cuội khờ, Trạng Tí, Dưới ánh trăng vàng và các tiết mục ảo thuật...

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tặng bánh cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Phương Vy

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tặng bánh cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Phương Vy

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre chia sẻ: "Khi biết chúng tôi tổ chức chương trình này, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã cùng chung tay hỗ trợ tiền, vật chất và các phần quà thiết thực như sữa tươi, gấu bông, bánh kẹo, đồ dùng học tập. Mỗi món quà là một tấm lòng dành cho trẻ thơ. Sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm đã tiếp thêm cho chúng tôi nhiều động lực để tổ chức đêm vui Trung thu cho các cháu cũng như các hoạt động xã hội khác".

Là người con của quê hương Bến Tre đồng khởi, Á hậu du lịch Việt Nam 2022 Trần Nguyễn Phương Thanh rất vui mừng khi được góp một số phần quà gửi tặng các cháu. Có mặt tại xã vùng biển Thừa Đức, Á hậu Trần Nguyễn Phương Thanh khiêm tốn: “Bằng tấm lòng và một ít quà nhỏ, tôi mong muốn được chung sức tạo nên một buổi tối trọn vẹn niềm vui, một đêm trăng đầy ắp yêu thương cho các em nhỏ 3 xã biên giới vùng biển Bình Đại”.

Bay từ Hà Nội vào để dự đêm hội trăng rằm, anh Nguyễn Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Net Media không quên mang theo những món quà nhỏ tặng các cháu vùng biên giới biển Bến Tre. Có nhiều hoạt động gắn bó với các sự kiện, chương trình do Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức dọc theo chiều dài biên cương của Tổ quốc, anh Dũng chia sẻ: "Trẻ em vùng biên giới chịu nhiều thiệt thòi, nên chúng tôi thường tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về biên giới. Được tham gia “Hội trăng rằm bên bờ sóng” hôm nay, tôi rất vui, cảm thấy như được sống lại với tuổi thơ hồn nhiên thuở nào".

Dịp này, Đồn BPCK cảng Giao Long cũng đã công bố quyết định nhận cháu Nguyễn Thái Biển (sinh năm 2013) làm “con nuôi đồn Biên phòng”. Ba mẹ bỏ đi từ cách đây 5 năm, cháu Biển sống với bà nội nghèo khó, không nghề nghiệp tại ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức. Từ nay, cháu Biển sẽ được các chú Biên phòng đưa về đồn chăm sóc, nuôi dưỡng và lo việc học hành. Đây là nghĩa cử nhân văn, thể hiện sâu đậm tình quân dân “cá nước” đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chương trình “Hội trăng rằm bên bờ sóng” tạm thời khép lại ở Đồn BPCK cảng Giao Long. Hàng trăm cháu nhỏ khuôn mặt tươi vui, rạng ngời, tay cầm đèn lồng tiếp tục tỏa về các ngõ xóm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, lẫn trong tiếng sóng vỗ rì rào nơi vùng biển Bình Đại, vẫn nghe văng vẳng tiếng hát trong trẻo của trẻ thơ: tùng dinh dinh cắc tùng tùng dinh dinh, tùng dinh dinh cắc tùng tùng dinh dinh...

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trung-thu-tron-ven-noi-vung-bien-gioi-bien-ben-tre-post480894.html