Trung vệ Phạm Lý Đức phá vỡ im lặng

Sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đầy cảm xúc gửi tới người hâm mộ.

Trên trang cá nhân, trung vệ Phạm Lý Đức viết: “Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bọn em. Em xin chân thành cúi đầu xin lỗi người hâm mộ Việt Nam. Lời xin lỗi không bao giờ đủ”. Những dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng cho thấy rõ nỗi day dứt và trách nhiệm của cầu thủ trẻ sau trận đấu không như mong đợi.

Trong trận bán kết, Phạm Lý Đức cùng hàng thủ U23 Việt Nam phải chịu sức ép rất lớn trước lối chơi áp sát và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả của U23 Trung Quốc. Việc đội bóng áo đỏ mất trung vệ Hiểu Minh từ sớm vì chấn thương, rồi phải chơi thiếu người trong hiệp hai, khiến nhiệm vụ phòng ngự càng trở nên khó khăn hơn.

Sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đầy cảm xúc gửi tới người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình

Sau thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, trung vệ Phạm Lý Đức đã có những chia sẻ đầy cảm xúc gửi tới người hâm mộ. Ảnh chụp màn hình

Dù kết quả không như kỳ vọng, tinh thần dám chịu trách nhiệm của Phạm Lý Đức nhận được sự cảm thông từ đông đảo người hâm mộ. Với nhiều cầu thủ U23 Việt Nam, đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở một trận bán kết châu Á, nơi áp lực, cường độ và sự khắc nghiệt được đẩy lên mức cao nhất.

Về diễn biến trên sân, U23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng sớm rơi vào thế bị động khi U23 Trung Quốc đẩy cao đội hình và kiểm soát tốt khu trung tuyến. Sang hiệp hai, đội bóng áo đỏ tận dụng hiệu quả các tình huống cố định và sai lầm của hàng thủ Việt Nam để ghi hai bàn liên tiếp. Bước ngoặt lớn đến ở phút 73, khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến U23 Việt Nam phải chơi thiếu người trong hơn 15 phút cuối trận. Trong thời gian bù giờ, U23 Trung Quốc ghi thêm bàn thắng thứ ba, khép lại chiến thắng 3-0 và giành vé vào chung kết, còn U23 Việt Nam chấp nhận dừng bước trong tiếc nuối.

Lời xin lỗi của Phạm Lý Đức cũng phần nào phản ánh tinh thần chung của toàn đội sau trận thua: buồn bã, tiếc nuối nhưng không trốn tránh. U23 Việt Nam vẫn còn trận tranh hạng ba phía trước, và đó sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ đứng dậy, khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực hơn, như cách họ đã chiến đấu suốt hành trình vừa qua.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/trung-ve-pham-ly-duc-pha-vo-im-lang-202601210139415397.html