Trước chung kết FIFA Club World Cup 2025: Đừng vội 'chê' Chelsea
Bóng đá không phải phép tính toán học cơ bản hay nơi 'cá lớn nuốt cá bé', trái bóng tròn luôn chứa đựng nhiều bất ngờ. Trước chung kết FIFA Club World Cup 2025, mọi ngả đường đều đổ về 'cửa' thắng cho PSG nhưng đừng vội gạch tên kẻ thức thời Chelsea.

Chelsea từng đánh bại Man City hùng mạnh để vô địch Cúp C1 châu Âu năm 2021. Ảnh Tư liệu
Nhìn cách PSG vận hành, ra sân và chiến thắng, mọi người nghĩ đến “cỗ máy” hủy diệt. Họ chẳng khác nào là phiên bản của đội tuyển Tây Ban Nha giai đoạn 2008 - 2012 khi hết vô địch Euro lại đến World Cup rồi lại Euro.
Phong độ quá đỗi ấn tượng của thầy trò HLV Luis Enrique khiến mọi đối thủ phải lo sợ khi đối đầu. Tất nhiên rồi, nhìn cách họ phủ đầu đội bóng xuất sắc nhất thế giới thế kỷ XX Real Madrid là đủ hiểu. Một đội bóng nhiều kinh nghiệm trong các trận đấu lớn, bản lĩnh như kền kền trắng lại bị khuất phục dễ dàng.
Chưa bao giờ, Real Madrid lại thấy xấu hổ như trận thua trước PSG. Họ không có bóng để chơi và nhận ân huệ từ đối phương khi PSG chủ động giảm nhịp độ trong hiệp 2 sau khi ghi 3 bàn chóng vánh nửa đầu hiệp 1.
Một trận đấu đủ để khắc họa sức mạnh lớn như thế nào của gã khổng lồ nước Pháp. Và, sức mạnh đó còn đáng sợ với việc họ đánh bại Bayern Munich ở tứ kết với tỷ số 2 - 0 trong thế thiếu người, trong sự ấm ức từ các quyết định của trọng tài.
Hay trước đó, PSG tạo nên trận chung kết nhàm chán nhất trong lịch sử UEFA Champions League khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 5 - 0. Tất cả đó cho chúng ta thấy, PSG như một kẻ chinh phạt, có thể san bằng bất cứ đối thủ nào.
Nói không ngoa, họ được mệnh danh như vó ngựa Mông Cổ trước đây, đi đến đâu cỏ không mọc đến đó. Nói hình tượng để khái quát một con quái vật chuyển mình ở PSG.
Họ không thiếu tiền! Bằng chứng là ông chủ người Qatar Nasser Al-Khelaifi vung cả hàng tỷ đô la vào thị trường chuyển nhượng để nâng cấp đội hình. Họ từng sở hữu bộ ba nguyên tử Neymar - Messi - Mbappe. Nhưng rồi, tất cả mới nhận ra, bóng đá cũng như cuộc sống, bạn bỏ rất nhiều tiền nhưng chưa chắc bạn đã chạm đến giấc mơ.

Có một Chelsea lầm lũi đã tiến vào chung kết FIFA Club World Cup 2025. Ảnh Tư liệu
Nói nhiều về PSG cũng để thấy, trái bóng tròn luôn chứa đựng nhiều cảm xúc. Hệt như cách phát ngôn của chính HLV Luis Enrique sau khi siêu sao Kylian Mbappe rời đội bóng. Ông nói rằng, tôi thà có 4 cầu thủ ghi hơn 12 bàn còn hơn 1 cầu thủ ghi 40 bàn.
Tất nhiên, lúc đó, có nhiều ý kiến chế giễu phát biểu này. Họ cho rằng thiếu thực tế bởi khi đó, PSG không có ngôi sao nào nổi bật và cũng chỉ là đội bóng mạnh chứ chưa phải “cỗ máy” hủy diệt. Và rồi, chính PSG cho cả thế giới thấy sự ngược lại. Họ không những yếu đi mà sức mạnh còn khủng khiếp dựa trên hàng công sắc bén.
Ở đó, PSG có dàn hảo thủ gồm 5 cầu thủ ghi hơn 13 bàn và ngôi sao sáng Ousmane Dembele ghi đến 35 bàn mùa giải này. PSG là minh chứng cho câu nói: Không gì là không thể.
Chắc chắn, họ sẽ thấm thía giá trị mà bóng đá mang lại. Mạnh chưa chắc đã thắng và yếu hơn chưa chắc đã thua. Trước giờ G, Chelsea bị đánh giá yếu hơn là điều không hề bất ngờ.
The Blues còn khá may mắn khi rơi vào nhánh đấu quá dễ thở để tiến vào chung kết. Đội hình của họ bị đánh giá xộc xệch nhưng ở thế không ai ngờ, Chelsea khiến tất cả những ai không ngờ tới khi lầm lũi tiến đến trận đấu cuối cùng.
Đối với những kẻ “vật vờ” như Chelsea, không thể đánh giá thấp họ, nhất là trước đây, đội bóng đến từ xứ sở sương mù từng làm bao con tim xốn xang, thổn thức theo họ.
Chúng ta không thể nào quên một Barcelona hùng mạnh, như một mãnh hổ của trời Âu cũng phải chật vật mới vượt qua Chelsea ở bán kết Cúp C1 2009 đầy tranh cãi. The Blues ngoan cường cầm hòa 0 - 0 ở Nou Camp trong trận lượt đi. Ở tái đấu lượt về tại Stamford Bridge, trọng tài Tom Ovrebo đã trắng trợn thiên vị Barcelona, giúp đội bóng này hòa 1 - 1 và đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Ông tạo nên scandal tồi tệ lịch sử giải đấu để loại The Blues.
Hay tại chung kết Cúp C1 năm 2012, khi tất cả cùng nghiêng mình về Bayern Munich, Chelsea đã “dạy” cho đối thủ thế nào là sự hiệu quả khi đánh bại một cách ngoan cường để lên ngôi vô địch.
Cũng chỉ cách đây 5 năm thôi, Manchester City xưng hùng xưng bá ở Ngoại hạng Anh, đạp đổ mọi đối thủ để tiến đến chung kết Cúp C1 châu Âu. Ai cũng nghĩ, The Citizens sẽ thắng nhưng giữa suy nghĩ và thực tế khác xa. The Blues lại lên ngôi vô địch khi hầu hết đều nghĩ họ sẽ thua.
Đó không phải là sự thức thời mà là cái ngông của trang tuấn kiệt. Chelsea có thể không hào nhoáng, bóng bẩy nhưng họ lại biết cách để cả thế giới nhắc về họ.
Khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc, trận đấu vẫn còn diễn ra và mọi giả thiết đều có thể xảy ra. Chelsea không mạnh song đó chỉ là nhận định, dự đoán bởi thực tế hoàn toàn khác xa.
Đừng vội gạch tên thầy trò HLV Enzo Maresca. Họ như một con nhím thu mình, khi xù lông sẽ rất đáng sợ. PSG như một gã khổng lồ trong tiềm thức của người hâm mộ. Và khi ra trận, gã khổng lồ đó có thể bị quật ngã bởi một gã tí hon nhưng Chelsea không hề “tí hon”. Họ từng tạo nên những kết quả không tưởng, lật lại quy luật tự nhiên và giờ đây, Chelsea hoàn toàn có thể tái lập câu chuyện đó tại chung kết FIFA Club World Cup 2025.