Trước khi khoe tin vui, Ánh Viên từng làm một chuyện đặc biệt

Trước khi trở thành giáo viên dạy bơi tại một trường Quốc tế, Ánh Viên từng dành thời gian để dạy bơi cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn tình thương.

Sáng sớm, Ánh Viên đến với mái ấm Thiên Thần, nơi có hơn 40 trẻ em mồ côi chờ đợi để gặp cô. Các em nhỏ chào đón cô bằng những lời chào ríu rít: "Con chào cô Ánh Viên". Dù lớp học bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng ngay từ 6 giờ 30, các em đã sẵn sàng với trang phục bơi để tập luyện.

Sau 15 phút khởi động, các em nhỏ bắt đầu xuống hồ bơi. Trên bờ, Ánh Viên luôn theo dõi và quan sát kỹ lưỡng. Thỉnh thoảng, cô sẽ lên tiếng nhắc nhở để các em bơi đúng kỹ thuật.

Báo Thanh Niên đưa tin, hai lần mỗi tuần, Ánh Viên đến Cơ sở Bảo trợ Trẻ em Thiên Thần (TP.Thủ Đức) để dạy bơi. Ông Bùi Công Hiệp, người được các em gọi là "bố", đã xây dựng một hồ bơi tiêu chuẩn thi đấu dài 25m để các em có nơi tập luyện.

Ánh Viên chia sẻ rằng trở thành giáo viên dạy bơi cho trẻ em là giấc mơ từ khi cô còn là vận động viên quốc gia. Vì vậy, cô không cảm thấy khó khăn hay mệt mỏi trong việc truyền đạt kiến thức bơi lội. Đối với cô, giúp một em nhỏ từ sợ nước đến thành thạo bơi lội là niềm hạnh phúc vô bờ.

Cảm nhận sự thiếu thốn của những em nhỏ mồ côi, Ánh Viên xúc động từ lần đầu tiên đến mái ấm Thiên Thần. Cô nhận thấy tình yêu thương mà "bố Hiệp" dành cho các em, cùng với sự nhiệt huyết và năng lượng của các em đã tạo động lực lớn cho cô trong việc dạy bơi.

Không chỉ dừng lại ở việc dạy bơi cho các em có hoàn cảnh khó khăn, Ánh Viên còn mở Câu lạc bộ bơi lội và hồ bơi mang tên mình, trở thành một giáo viên dạy bơi đầy nhiệt huyết. Cô không ngừng tham gia các hoạt động truyền cảm hứng và tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em tại các trường học.

Ánh Viên cũng sử dụng mạng xã hội để lan tỏa những video dạy bơi hữu ích. Dù mất cả ngày để sản xuất một video, cô vẫn cố gắng chia sẻ những kỹ năng bơi lội bổ ích và bắt kịp các xu hướng thú vị, mang năng lượng tích cực đến với cộng đồng.

Đối với Ánh Viên, việc dừng thi đấu không phải là kết thúc mà là khởi đầu cho một hành trình mới với những kế hoạch đầy ý nghĩa. Một trong những kế hoạch của cô sau khi nghỉ thi đấu là hoàn thành việc học dang dở.

Hiện tại, mỗi ngày của cô bắt đầu bằng việc đến trường, gặp gỡ bạn bè, thầy cô, và học hỏi những điều mới mẻ.

Tuổi đôi mươi của Ánh Viên giống như một đóa hoa đang nở rộ, cô đã và đang dùng tài năng và tâm huyết của mình để cống hiến cho xã hội những điều tích cực và ý nghĩa. "Nàng tiên cá" trong sách giáo khoa đã trở thành cô giáo dạy bơi thực tế, đầy năng lượng và là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ Việt Nam.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/truoc-khi-khoe-vui-anh-vien-tung-lam-mot-chuyen-dac-biet-202408102027528709.html