Trước trận tranh Siêu cúp Anh: Tình cảnh trái ngược của Man Utd và Man City

Mùa giải mới sắp khởi tranh, Man Utd vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng cũ. Cơn bão chấn thương tàn phá đội hình “Quỷ đỏ”, khiến họ không có đội hình mạnh nhất khi chạm trán 'gã hàng xóm ồn ào'.

Đã có nhiều sự thay đổi ở Man Utd, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Ảnh: Reuters.

Đã có nhiều sự thay đổi ở Man Utd, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Ảnh: Reuters.

Leny Yoro, tân binh 52 triệu bảng của Man Utd, phải nghỉ 3 tháng. Tyrell Malacia, Harry Maguire chắc chắn vắng mặt. Các hậu vệ Jonny Evans, Diogo Dalot và Lisandro Martinez mới tập luyện trở lại trong tuần này. Trước tình hình hiện tại, HLV Erik ten Hag nhiều khả năng miễn cưỡng để họ ra sân. Ông thầy người Hà Lan không còn lựa chọn nào khác.

Dưới thời chủ mới, Man Utd tạo cho người hâm mộ cảm giác “thay da đổi thịt”. Song, quá khứ vẫn là điều họ không thể tránh khỏi. Lúc này, vấn đề nằm ở chính bộ phận y tế CLB, họ đứng trước bài toán nan giải rằng, phải làm sao để giúp đội hình “Quỷ đỏ” luôn khỏe mạnh.

Đã có những gợi ý về việc Man Utd cần mua sắm thêm tân binh để tăng cường chiều sâu đội hình. Nói là một lẽ, làm được hay không thuộc về phạm trù khác. Khi vẫn chưa thể bán được Victor Lindelof, Casemiro, Scott McTominay…, đội bóng không thể thực hiện thêm bất cứ phi vụ bom tấn nào.

Thời gian qua, Man Utd thể hiện quyết tâm loại bỏ “thuế United”, khái niệm để chỉ thói quen trả giá quá đắt tới mức lố bịch cho những bản hợp đồng, điển hình là Antony với giá 85 triệu bảng. Thay vào đó, CLB cố gắng mua những cầu thủ trẻ hơn để tránh sa lầy vào vết xe đổ như khi từng chi tới 63 triệu bảng cho Casemiro, một cầu thủ đã ngoài 30 tuổi.

Man Utd vẫn cần bổ sung lực luợng để tăng cường chiều sâu đội hình.

Man Utd vẫn cần bổ sung lực luợng để tăng cường chiều sâu đội hình.

Rất nhiều sự đổi thay xuất hiện ở “Nhà hát của những giấc mơ” từ khi Sir Jim Ratcliffe mua lại cổ phần CLB, theo đó nắm quyền điều hành. Những vị trí chủ chốt trong giới chóp bu như bổ nhiệm Dan Ashworth vào vị trí Giám đốc Thể thao, trao cho Omar Berrada chức vụ Giám đốc Điều hành cũng hoàn thành.

Những tân binh đã cập bến Old Trafford, với trung vệ Leny Yoro, tiền đạo Joshua Zirkzee cùng ban huấn luyện mới gồm Rene Hake, Ruud van Nistelrooy, Andreas Georgson và Jelle ten Rouwelaar trong vai trò trợ lý cho HLV Erik ten Hag.

Dù vậy, khi Man Utd đụng độ Man City ở trận Siêu cúp Anh tối nay, đội hình của họ vẫn yếu hơn đối thủ, thậm chí kém hơn so với chính mình khi chơi trận chung kết FA Cup cách đây 3 tháng. Những chi tiết ấy làm đậm nét sự thật rằng, Man Utd vẫn còn nhiều việc phải làm để bắt kịp kình địch cùng thành phố.

Trái ngược với nỗ lực dọn dẹp mớ hỗn loạn của Man Utd, Man City tỏ ra yên lặng hơn. Trên mặt trận chuyển nhượng, họ mới có Savinho từ Troyes. Nửa xanh thành Manchester cũng chấp nhận bán Julian Alvarez cho Atletico Madrid. Với Man City, họ không phải lăn tăn trong phiên chợ hè vì đã có sự ổn định bền vững.

Ở hàng tiền vệ, Rodri đẳng cấp thế giới như gã khổng lồ làm nhiệm vụ canh gác. Nhìn sang Man Utd, họ loay hoay tìm người thay Casemiro trong danh sách gồm Manuel Ugarte, Sofyan Amrabat, Youssouf Fofana, Sander Berger.

Man City của Pep Guardiola vẫn là thế lực đáng sợ.

Man City của Pep Guardiola vẫn là thế lực đáng sợ.

Bất kỳ tân binh nào cũng cần thời gian để làm quen, thích nghi với môi trường mới. Thực tế đó phác họa hình ảnh chân thật nhất về Man Utd và Man City. Một đội cuống cuồng lo giải quyết hậu quả vì mua sắm thiếu chiến lược bài bản, trong khi đối thủ từ lâu định hình được lối chơi và chỉ chờ bấm công tắc khởi động.

Tại Wembley 3 tháng trước, Man Utd đánh bại Man City để giành chức vô địch FA Cup. Danh hiệu đó khiến mọi dự đoán về tương lai của Erik ten Hag đảo lộn. Ông không bị sa thải, ngược lại còn được ban lãnh đạo gia hạn hợp đồng. Tuy nhiên, chiến thắng trước Man City không khẳng định được bất cứ điều gì. Kết thúc Premier League mùa 2023/24, thầy trò Erik ten Hag vẫn kém Man City tới 31 điểm.

Với Man Utd, nếu thắng được Man City ở trận Siêu cúp Anh, đó sẽ là liều doping tinh thần to lớn khi chuẩn bị bước vào mùa giải mới. Đó còn trở thành lời khẳng định rằng Erik ten Hag xứng đáng tiếp tục được giao nhiệm vụ hồi sinh “Quỷ đỏ”.

Còn Man City, trận đấu này chỉ là cơ hội để họ xóa dớp không thắng ở các trận Siêu cúp Anh trong 3 mùa gần đây. Nếu thua, điều đó không phải thảm họa vì rất có thể cuối mùa “The Cityzens” lại giương cao chiếc cúp vô địch Premier League.

Đức Trí

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/tinh-canh-trai-nguoc-cua-man-utd-va-man-city_165794.html