Trương Bá Chi sau đêm nhạc tái xuất: 'Tôi chẳng có tài năng gì cả'
Chia sẻ của Trương Bá Chi nhận được sự quan tâm, lớn từ khán giả.
Tối 3/9, sân khấu Hong Kong Coliseum trở nên bùng nổ khi Trương Bá Chi bất ngờ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong buổi hòa nhạc "White Summer" của ca sĩ Terence Lam. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên/ ca sĩ đình đám này trở lại Hồng Kông sau quãng thời gian dài tập trung phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục.

Với mái tóc tết hai bên và chiếc váy voan mỏng manh, Trương Bá Chi khiến khán giả ngỡ ngàng trước vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Cô cùng Terence Lam nắm tay nhau, hòa giọng trong ca khúc kinh điển Any Weather. Đặc biệt, ở màn trình diễn Words Left for My Love, Terence Lam đã khéo léo chỉnh sửa lời hát, khiến Trương Bá Chi bật cười ngay trên sân khấu.
Trong khoảnh khắc đầy xúc động, Terence Lam tiết lộ Trương Bá Chi chính là nữ ca sĩ đầu tiên mà anh từng bỏ tiền mua album. Chính vì vậy, anh luôn ấp ủ mong muốn một lần được đứng chung sân khấu cùng thần tượng. Bất ngờ hơn cả, Trương Bá Chi đã vui vẻ nhận lời và thậm chí còn tham gia nhiều buổi tập luyện trước đêm diễn. Ngay tại sân khấu Hong Kong Coliseum, Terence Lam còn nhờ cô ký tặng lại album Destination - kỷ vật gắn liền với ký ức tuổi trẻ của mình.

Sau sự kiện, Trương Bá Chi chia sẻ một video trang điểm và nói về niềm vui khi trở thành khách mời trong đêm nhạc. Với tính cách hài hước, cô tự trào: "Thực ra tôi đã phát hành nhiều album, nhưng chỉ có một bài hát là hit. Tôi chẳng có tài năng gì cả… Nhưng tôi vẫn còn ngoại hình!". Câu nói dí dỏm này khiến cộng đồng mạng thích thú, nhiều người cho rằng ở tuổi 45, Trương Bá Chi vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ như thời mới vào nghề.
Nữ nghệ sĩ cũng kể lại kỷ niệm thú vị khi ban tổ chức mời cô chọn hai ca khúc để biểu diễn. Một trong số đó đương nhiên là Any Weather - bản hit gắn liền với tên tuổi cô. Còn ca khúc thứ hai, thay vì chọn bài hát quen thuộc của mình, cô lại quyết định thể hiện Words for the Beloved - một bản cover bất ngờ nằm trong playlist cá nhân. "Tôi không nổi tiếng nhờ hát nhạc của người khác, nhưng ít nhất hôm đó tôi đã được hát một ca khúc mình thực sự yêu thích", Trương Bá Chi chia sẻ.

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn em: "Anh ấy là một ca sĩ vô cùng tài năng". Ngay sau đó, cô lại hóm hỉnh chỉ tay vào mình và nói với ống kính: "Nhìn anh ấy, tôi nghĩ mình chẳng có tài năng gì cả… nhưng tôi vẫn đẹp!". Khoảnh khắc vừa duyên dáng vừa chân thật này đã khiến khán giả bật cười và càng thêm yêu mến sự thẳng thắn, tự nhiên của Trương Bá Chi.
Sự xuất hiện của cô tại White Summer không chỉ biến giấc mơ của Terence Lam thành hiện thực, mà còn gợi lại cả một thời thanh xuân trong lòng khán giả Hồng Kông - nơi cái tên Trương Bá Chi từng là biểu tượng nhan sắc và tài năng nghệ thuật.
