Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Ngày 19/11, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (Quân khu 1) long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống 22/11 (1980-2025).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1; Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Phó Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; Thiếu tướng Hoàng Văn Năm, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trường bắn Quốc gia khu vực 1 qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Công Cán, Chỉ huy trưởng Trường bắn Quốc gia khu vực 1, đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống của đơn vị.

Cách đây vừa tròn 45 năm, vào ngày 22/11/1980, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Trung tâm Huấn luyện Cấm Sơn (nay là Trường bắn Quốc gia khu vực 1), trực thuộc Cục Huấn luyện Chiến đấu (nay là Cục Quân huấn Nhà trường thuộc Bộ Tổng Tham mưu). Đơn vị được đặt tại xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Biên Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Đơn vị có nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, bao gồm bắn đạn thật đến cấp Sư đoàn trong diễn tập chiến đấu quân binh chủng hợp thành; trực tiếp quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị của trung tâm huấn luyện; bảo quản và khai thác hiệu quả các công trình kỹ thuật quân sự phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch của Bộ.

 Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với muôn vàn khó khăn vất vả, địa bàn quản lý rộng- khoảng 350 km2. Trung tâm vừa phải ổn định biên chế tổ chức; đồng thời tổ chức di dân, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống trang thiết bị tổng hợp.

Đơn vị đã cùng với địa phương huy động hàng trăm chuyến xe đưa hơn 1,7 nghìn hộ, với hơn 3,6 nghìn tấn hàng hóa, tài sản của Nhân dân đến vị trí mới an toàn. Đây là điều kiện và thành công bước đầu hết sức quan trọng, tạo đà cho đơn vị hăng hái quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ tiếp theo.

Song song với công tác di dân, cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật của đơn vị đã ngày đêm sát cánh cùng với các chuyên gia Liên Xô tiến hành khảo sát, xác định các khu vực, tọa độ, ranh giới, đường biên, khối lượng công trình phải tiến hành. Chuẩn bị kế hoạch thi công thiết kế, lắp đặt hệ thống trang thiết bị theo hợp đồng ký kết giữa 2 Nhà nước và quân đội Việt Nam - Liên Xô.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật và hạ sĩ quan, chiến sĩ trong đơn vị, một trường bắn hiện đại với 19 hạng mục công trình, hàng nghìn tấn thiết bị kỹ thuật trên 5 dải bắn bộ binh và binh chủng đã được lắp đặt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu huấn luyện, diễn tập.

 Đại tá Hoàng Công Cán phát biểu ôn lại truyền thống đơn vị.

Đại tá Hoàng Công Cán phát biểu ôn lại truyền thống đơn vị.

Đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, tháng 7/1987, đơn vị được chuyển giao trực thuộc Quân đoàn 2 và tháng 6/2011, được chuyển giao về thực hiện nhiệm vụ trực thuộc Quân khu 1.

Từ khi về đứng chân trong đội hình Quân khu 1, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đã bảo đảm gần 1,3 nghìn lượt cho các đơn vị thuộc các quân khu, quân đoàn, các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về sử dụng thao trường.

Với tinh thần trách nhiệm cao đối với tài sản mà Quân đội giao phó; đến nay đơn vị đã triển khai xây dựng được hơn 2,2 nghìn mốc giới. Tổ chức tuần tra, canh gác, quản lý chặt chẽ toàn bộ diện tích đất, rừng quốc phòng, không có tình trạng tái lấn chiếm xảy ra.

Công tác huấn luyện đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nền nếp. Tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều năm liền đơn vị không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trường bắn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Trường bắn.

Suốt 45 năm qua, Đảng ủy và chỉ huy Trường bắn Quốc gia khu vực 1 luôn quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng địa bàn, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân – dân. Đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân làm hơn 16,3 nghìn mét đường bê tông liên thôn; đóng góp hơn 18,2 nghìn ngày công tu sửa nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp 27/7; cấp phát hàng nghìn suất thuốc miễn phí cho Nhân dân địa phương… Với những việc làm ý nghĩa đó, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 luôn nhận được sự tin yêu, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn.

Với những thành tích vẻ vang, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Huân chương Chiến công hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba…

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, Trường bắn Quốc gia khu vực 1 vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (lần thứ hai). Đây là phần thưởng cao quý, là nguồn động viên to lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với tập thể đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng biểu dương những kết quả và thành tích mà Trường bắn Quốc gia khu vực 1 đã đạt được trong 45 năm qua.

Trong bối cảnh sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao, đồng chí Tư lệnh Quân khu 1 yêu cầu Trường bắn Quốc gia khu vực 1 phải quán triệt sâu sắc, đổi mới căn bản và toàn diện cả về nhận thức và hành động trên tất cả các lĩnh vực công tác.

 Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Trong đó, yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đơn vị cần nắm chắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xác định rõ đối tượng, đối tác; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không để bị động, bất ngờ; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, coi xây dựng Đảng bộ là khâu then chốt, trọng tâm là xây dựng các chi bộ, chi ủy trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; quản lý, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị; không để xảy ra cháy nổ, mất mát, xuống cấp; bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đơn vị đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng địa bàn an toàn. Tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân; tích cực tham gia phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Nhân dịp này, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân địa phương, cùng các đơn vị trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Trường bắn Quốc gia khu vực 1 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Trung Anh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/truong-ban-quoc-gia-khu-vuc-1-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-postid431387.bbg