Trưởng Công an xã để mất súng ngắn bắn đạn cao su 2 năm vẫn chưa tìm thấy

Ông Trịnh Văn Biền, nguyên trưởng công an xã ở Thanh Hóa, trình báo trong lúc đi vây bắt cát tặc đã vô tình để mất 1 khẩu súng bắn đạn cao su. Đến nay, đã 2 năm trôi qua, khẩu súng chưa được tìm thấy và vị lãnh đạo này cũng không bị xử lý.

Ngày 17-12, Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận, đến thời điểm hiện tại, ông Trịnh Văn Biền, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Yên, vẫn chưa tìm thấy khẩu súng bắn đạn cao su mà ông đã làm mất khi đang giữ chức Trưởng Công an xã Vĩnh Yên.

Theo hồ sơ, cách đây 2 năm, ông Trịnh Văn Biền trên cương vị là Trưởng công an xã Vĩnh Yên, được Công an tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép và giao cho quản lý, sử dụng 1 khẩu súng ngắn (bắn đạn cao su) để phục vụ công việc.

Tuy nhiên, thời điểm chuyển sang làm Phó chủ tịch HĐND xã, ông Biền làm hồ sơ bàn giao cho người kế nhiệm thì không có khẩu súng. Theo trình báo, ông Biền nói vô tình đánh rơi trong lúc đi vây bắt "cát tặc" và có làm cam kết tìm khẩu súng.

Ông Trịnh Văn Biền xác nhận ông đã làm mất khẩu súng cách đây 2 năm, đến giờ không thể tìm lại được nên đang tìm hướng khắc phục và nếu cho phép, ông sẽ mua một khẩu mới để bù lại.

Tuấn Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/truong-cong-an-xa-de-mat-sung-ngan-ban-dan-cao-su-2-nam-van-chua-tim-thay-20191217104537619.htm