Trưởng Công an xã và câu chuyện tìm lại ánh sáng đôi mắt cho cậu học sinh nghèo vùng cao

Chúng tôi gặp Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê (Con Cuông, Nghệ An) khi anh đang đưa em Vi Thiên Phú (sinh năm 2015) đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh để thực hiện ca phẫu thuật và được nghe anh kể lại câu chuyện xúc động, thấm đẫm tính nhân văn của người chiến sỹ mang sắc phục Công an.

Ở bản Khe Nà, xã Châu Khê, gia đình anh Vi Văn Bốn và chị Hà Thị Thu thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống quanh năm chỉ dựa vào nương rẫy, mặc dù khó khăn, thiếu thốn đủ bề nhưng anh chị vẫn gắng gượng cho hai con đến trường tìm con chữ, với hi vọng tương lai các con sẽ bớt khổ. Năm học 2024 - 2025, ngay khi nhận chủ nhiệm lớp 4a4, điểm trường Khe Bu thuộc Trường Tiểu học xã Châu Khê, huyện Con Cuông, cô giáo Nguyễn Thị Hòa đặc biệt chú ý đến cậu bé Vi Thiên Phú - con trai thứ hai của anh Bốn, chị Thu bởi Phú là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và có thành tích học tập khá tốt. Cũng chính nhờ sự quan tâm đặc biệt đó mà chị Hòa phát hiện đôi mắt Phú có những biểu hiện bất thường.

Trung tá Nguyễn Viết Nguyên và cháu Vi Thiên Phú.

Trung tá Nguyễn Viết Nguyên và cháu Vi Thiên Phú.

Cảm thương hoàn cảnh của cậu học trò nghèo, chị Hòa đã trực tiếp đưa Phú đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An thăm khám và được các bác sĩ kết luận em bị đục thủy tinh thể bẩm sinh, một mắt mù hoàn toàn, mắt còn lại chỉ nhìn thấy 10% và cần được phẫu thuật gấp, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cầm kết quả trên tay, cả bố mẹ Phú và cô giáo hoàn toàn mất hết hi vọng vì hiểu rõ, với hoàn cảnh hiện tại của gia đình thì khả năng tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của em là điều không thể…

Và rồi trong một lần đưa học sinh đến trường, chị Hòa gặp Trung tá Nguyễn Viết Nguyên, Trưởng Công an xã Châu Khê cũng là em trai của mình, chị đã kể lại trường hợp của Phú. Câu chuyện về cậu học trò nghèo với gương mặt ngây thơ và đôi mắt gần như không thể nhìn thấy đã khắc sâu trong tâm trí anh. Những ngày sau đó, anh thường xuyên qua lại nhà Phú để thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình và hướng dẫn em học bài. “Mấy đêm liền, tôi không thể chợp mắt vì thương cháu Phú vô cùng. Bản thân tôi là một người bố và cũng là người chiến sỹ Công an nên tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó”, Trung tá Nguyên chia sẻ.

Nghĩ là làm, anh lập tức bàn bạc với vợ trích một phần số tiền tiết kiệm của gia đình; đồng thời kêu gọi người thân, bạn bè chung tay ủng hộ để đưa cháu Phú đi chữa trị. Qua các kênh thông tin, tình cờ Công ty Thái Nguyên đóng trên địa bàn huyện Con Cuông biết đến trường hợp của Phú và đã quyết định hỗ trợ chi phí điều trị cho đôi mắt của em.

Có được sự hỗ trợ của mạnh thường quân, Trung tá Nguyên đã sắp xếp công việc đưa Phú đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh để thăm khám. Tại đây, sau khi hội chẩn, cảm thương với hoàn cảnh của gia đình, bác sĩ Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện đã quyết định trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật và tài trợ toàn bộ chi phí hơn 100 triệu đồng.

Sau hai ngày chờ đợi, ca phẫu thuật mắt cho Phú đã thành công trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình và mọi người. Đón con trai từ phòng phẫu thuật, chị Thu chỉ biết ôm chầm lấy Trung tá Nguyên khóc nức nở mà không thể nói nên lời. Với chị, việc tìm lại ánh sáng cho đôi mắt của con là điều mà chưa một lần bản thân dám nghĩ đến. Nếu không có sự giúp đỡ, đồng hành của Trung tá Nguyên, cô giáo Hòa và các mạnh thường quân thì đó mãi vẫn chỉ là giấc mơ, không bao giờ trở thành hiện thực.

Giờ đây, Phú đang trong giai đoạn hồi phục và em đã có thể đọc được những dòng chữ đầu tiên. Chia tay chúng tôi để trở về ngôi nhà nhỏ nơi bản làng thân yêu, đôi mắt em ánh lên niềm vui sướng, tự hào. Phú bảo sẽ nỗ lực, cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ, chú Nguyên và mọi người, đặc biệt là để em hiện thực hóa giấc mơ của mình: trở thành một người chiến sỹ CAND.

Ngọc Anh - Văn Hậu

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/truong-cong-an-xa-va-cau-chuyen-tim-lai-anh-sang-doi-mat-cho-cau-hoc-sinh-ngheo-vung-cao-i762791/