'Mới 9 tuổi đầu, đã làm gì mà phải chết?'

Số thương vong trong vụ một trường học ở Gaza trúng không kích đã lên tới 80 người.

Cơ quan Y tế Dải Gaza cáo buộc Israel không kích vào một trường học hiện đang là nơi trú ẩn cho dân thường ở thị trấn Abasan (phía đông TP Khan Younis) hôm 9-7, khiến ít nhất 27 người chết, theo đài CNN.

Trường học Gaza trúng không kích: Ít nhất 27 người chết và 53 người bị thương

Cơ quan Y tế Dải Gaza cho hay lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào cổng của ngôi trường này và gọi cuộc tấn công là “một vụ thảm sát tàn khốc chống lại những công dân phải di dời".

Cũng theo cơ quan này, sự việc trường học Gaza trúng không kích khiến ít nhất 27 người chết và 53 người bị thương, trong đó có một số người đang trong tình trạng “nghiêm trọng và nguy kịch”.

 Người thân của những nạn nhân trong vụ trường học Gaza trúng không kích hôm 9-7. Ảnh: REUTERS

Người thân của những nạn nhân trong vụ trường học Gaza trúng không kích hôm 9-7. Ảnh: REUTERS

Phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas lên án vụ trường học Gaza trúng không kích, nói rằng cuộc tấn công vào trường học thể hiện “sự tiếp nối của cuộc chiến diệt chủng và những vụ thảm sát kinh hoàng chống lại những người dân không có khả năng tự vệ của chúng tôi”.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công “gần” trường Al-Awda hôm 9-7 nhưng nói rằng họ nhắm vào “một kẻ khủng bố” đã tham gia cuộc tấn công vào Israel hôm 7-10-2023.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho hay nước này đang xem xét các báo cáo về thương vong dân thường sau vụ không kích trên.

“Tại sao chúng tôi không có quyền sống?"

Một người sống sót sau vụ không kích tên là Umm Mahmoud kể lại với CNN rằng cô và những người khác đang tập trung tại một khu chợ địa phương thì thấy “một tên lửa rơi xuống chúng tôi”.

“Chúng tôi thấy khoảng 30 thi thể nằm chồng lên nhau. Trái tim tôi tan vỡ. Họ [lực lượng Israel] muốn khủng bố chúng tôi” - Umm Mahmoud nói.

Một phụ nữ có 2 cháu trai thiệt mạng sau vụ không kích cho biết cô đã phải di dời trong 9 tháng qua.

“Tại sao chúng tôi không có quyền sống? Tại sao những đứa trẻ của chúng tôi lại ra đi như thế này? Chúng tôi đã ở đây trong tình trạng vô gia cư trong 9 tháng qua và không ai quan tâm đến chúng tôi… Chúng tôi muốn sống trong hòa bình” - người phụ nữ này nghẹn ngào.

Một phụ nữ khác tên Jadallah Abu Jamee cho biết cháu gái 9 tuổi của bà, Rimas Abu Jamee và cô em họ của bà đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

“Một cô bé chín tuổi, nó đã làm gì mà đáng bị như vậy?” - bà Jadallah Abu Jamee nói.

Người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini lên án vụ tấn công, cảnh báo “sự coi thường trắng trợn luật nhân đạo quốc tế không thể trở thành điều bình thường mới”.

“Các trường học đã chuyển từ nơi giáo dục an toàn và niềm hy vọng cho trẻ em sang những nơi trú ẩn đông đúc và thường kết thúc là nơi chết chóc và đau khổ. Chín tháng, dưới sự giám sát của chúng tôi, những vụ giết chóc, tàn phá và tuyệt vọng không ngừng nghỉ. Gaza không phải là nơi dành cho trẻ em” - ông Lazzarini viết trên mạng xã hội X.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/moi-9-tuoi-dau-da-lam-gi-ma-phai-chet-post799890.html