Trường Sa - Hà Nội: Sự kết nối vẹn nghĩa tình, trọn niềm tin
Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam và trái tim biển ấy luôn trong lòng Hà Nội -một sự kết nối thiêng liêng, ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình, đong đầy niềm tin.
Bài 1: Hà Nội vì Trường Sa
Cuộc hành trình dặm dài sóng gió đã mang tình yêu từ đất liền ra đảo, để rồi, tình yêu ấy nhân lên thành sức mạnh, cùng hướng về chung nhịp đập với Trường Sa...
Chuyến hải trình 7 ngày thăm, động viên quân, dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác thành phố Hà Nội năm 2025 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành mọi nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác lên tàu KN 491, bắt đầu cuộc hải trình. Ảnh: HT
Bồi hồi đến với Trường Sa
Đoàn công tác số 19 của thành phố Hà Nội gồm 120 đại biểu do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn công tác.
Thực hiện chuyến hải trình thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng đoàn công tác còn có đại diện các ban, sở, ngành, quận, huyện và đại diện một số bộ, doanh nghiệp...
Hòa trong không khí tự hào những ngày lễ trọng của dân tộc: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 50 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa (30/4/1975 - 30/4/2025) và 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), các thành viên Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã có những trải nghiệm không thể quên khi được đặt chân đến các đảo trên quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Vận chuyển quà từ tàu KN491 vào đảo. Ảnh: MT
Sáng 8-5, tàu KN 491 cất lên 3 hồi còi chào mảnh đất Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), đây cũng là lúc các thành viên trong đoàn công tác bắt đầu cuộc hải trình thăm các đảo: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Len Đao, Cô Lin, Đá Đông C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/16 Phúc Tần (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Thăm và động viên quân, dân, lực lượng làm nhiệm vụ trên các đảo, thành viên đoàn công tác đã thấu cảm những khắc nghiệt của thời tiết, của thiên nhiên…, nhưng vượt lên trên hết là sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trên các đảo và nhà giàn DK1/16.
Trong câu chuyện thăm hỏi ân tình với cán bộ, chiến sĩ và lực lượng trên các đảo, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết chia sẻ: Các thành viên đoàn công tác rất bồi hồi, xúc động và chờ đợi để sớm được đến với Trường Sa. Được đến, được chứng kiến, được gặp gỡ, mỗi đại biểu thấy thật tự hào về những con người kiên trung bám biển, những người đã không ngại hy sinh để bảo vệ từng tấc đất, sải biển của Tổ quốc. Qua đó, từng thành viên trong đoàn công tác càng thấy rõ hơn trách nhiệm của bản thân với biển, đảo của Tổ quốc thân yêu.

Giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với các cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Ảnh: HT
Trong niềm vui dâng trào, sáng 12-5, Đoàn công tác thành phố đã vinh dự dự lễ khánh thành nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông C.
Đây là công trình do Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hà Nội trao tặng. Chứng kiến công trình đã hoàn thành, vừa được đưa vào sử dụng, giúp vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt của các chiến sĩ nơi đảo xa, các thành viên trong đoàn công tác không khỏi xúc động.

Lãnh đạo đoàn công tác trò chuyện thân mật với học sinh trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: HT
Chia sẻ về món quà đầy ý nghĩa này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn khẳng định: “Nếu Hà Nội là trái tim của cả nước thì Trường Sa là trái tim của biển Việt Nam. Cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa.
Nghĩa tình ấy được đong đầy bởi khát vọng hòa bình và tình cảm sâu lắng của Thủ đô Hà Nội đối với quân, dân trên quần đảo Trường Sa. Với tất cả niềm tin yêu, gắn bó như máu thịt, tuy sóng biển Trường Sa không hiện hữu nhưng luôn hòa nhịp đập với nhịp sống của Thủ đô”.

Thành viên đoàn công tác chia quà cho các cháu nhỏ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: MT
Cùng chung tâm trạng hướng về Trường Sa, Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng khẳng định: “Sau chuyến đi thăm Trường Sa, tình yêu với Tổ quốc, quê hương với mỗi người được tăng lên rất nhiều. Chúng tôi cũng quyết tâm thi đua với cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa, sẽ luôn là hậu phương vững chắc để tiền tuyến các đồng chí chắc tay súng giữ yên biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nghĩa tình Hà Nội với Trường Sa
Trong lòng Hà Nội luôn có Trường Sa và tình yêu ấy thể hiện bằng hành động thiết thực hướng về biển, đảo quê hương.
Cụ thể là từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đã tổ chức 15 đoàn công tác đi thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Trường Sa. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát động, vận động xây dựng Quỹ Vì biển, đảo Trường Sa để có nguồn lực hỗ trợ cho huyện đảo Trường Sa.
Ngay trong chuyến hải trình này, các thành viên trong đoàn công tác cũng đã tổ chức đấu giá 5 bức tranh thêu với số tiền hơn 500 triệu đồng để gây quỹ ủng hộ các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trên huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đơn vị.

Đoàn công tác tặng Bệnh viện Trường Sa 80 triệu đồng từ nguồn đấu giá tranh. Ảnh: ĐT
Công trình nhà văn hóa đa năng trên đảo Đá Đông C được khánh thành dịp này cũng như nhiều công trình Hà Nội hỗ trợ xây dựng trước đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phục vụ đời sống, công tác huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ trên đảo, tạo thế trận phòng thủ linh hoạt, tạo điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa để ngư dân yên tâm bám biển, khai thác đánh bắt hải sản, khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Tiếp nối sự hỗ trợ xây dựng các công trình trên quần đảo Trường Sa, dịp này, đoàn thành phố Hà Nội tiếp tục tặng công trình Nhà văn hóa tại đảo Đá Lát với trị giá 50 tỷ đồng.
Ngoài những món quà là các công trình hiện hữu trên các đảo, đoàn công tác còn tặng nhiều vật dụng có nghĩa phục vụ công việc và cuộc sống của quân, dân trên đảo, như: Ti vi, loa kéo, máy lọc nước... cùng hàng trăm thùng nhu yếu phẩm khác.

Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo Đá Thị. Ảnh: MT
Chia sẻ về những món quà Hà Nội tặng huyện đảo Trường Sa, Chuẩn Đô đốc Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân nhấn mạnh: Những năm qua, thành phố Hà Nội bằng tình cảm và trách nhiệm luôn là địa phương đi đầu trong việc đóng góp, ủng hộ, giúp đỡ quân và dân huyện đảo Trường Sa bằng cả tinh thần và vật chất, góp phần làm thay đổi diện mạo, thế đứng của Trường Sa, để Trường Sa ngày càng khởi sắc và vững chắc hơn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Lưu, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Phó trưởng đoàn Thường trực đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tàu trực chiến. Ảnh: VD
Thời gian qua, Hà Nội đã ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhiều công trình cùng các phần quà ý nghĩa với số tiền gần 600 tỷ đồng. Những phần quà quý báu, tình nghĩa của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, góp phần quan trọng trực tiếp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến đảo nơi đầu sóng, ngọn gió.
Tình yêu Trường Sa sẽ song hành cùng trách nhiệm vì Trường Sa. “Với ý nghĩa thiết thực, với trách nhiệm cả nước vì Trường Sa, Hà Nội vì Trường Sa, tôi tin rằng, những năm tiếp theo, Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn, giúp Trường Sa và biển đảo của chúng ta vững vàng, góp phần xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết khẳng định.
Còn nữa