Trường Sĩ quan Không quân: Học viên mồ côi giàu nghị lực

Trường Sĩ quan Không quân vừa tiếp nhận học viên phi công quân sự, sĩ quan dù tìm kiếm cứu nạn đường không và cao đẳng kỹ thuật hàng không vào nhập học.

Trong số các học viên cao đẳng kỹ thuật hàng không nhập trường có một học viên sinh năm 2006, quê ở Thành phố Vinh (Nghệ An) hoàn cảnh rất đáng thương nhưng em đã nỗ lực vượt qua để thi đỗ vào Trường Sĩ quan Không quân trong sự vui mừng của gia đình, thầy cô và bè bạn.

Tôi gặp Nguyễn Viết Dũng tại Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Không quân vào một buổi sáng chủ nhật khi em vừa mới khoác trên mình bộ quân phục màu xanh còn thơm mùi vải mới. Nghe Dũng tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình trước khi vào trường mà tôi vô cùng cảm động, những giọt nước mắt cứ trào ra. Tuổi thơ của Nguyễn Viết Dũng không được trọn vẹn như các bạn cùng trang lứa mà phải trải qua bao nỗi bất hạnh nên đôi mắt em lúc nào cũng như ẩn chứa nỗi buồn trong sâu thẳm.

Học viên Nguyễn Viết Dũng.

Học viên Nguyễn Viết Dũng.

Theo lời kể của Dũng, bố mẹ sinh được hai anh em, Dũng là con thứ 2 còn người anh là Nguyễn Viết Anh sinh năm 2002. Bố em trước kia cũng là bộ đội nhưng đã xuất ngũ, ông là một người chồng, người cha siêng năng, mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con nhưng không may qua đời vào năm 2013 do bị bệnh hiểm nghèo. Khi đó Dũng mới vừa tròn 7 tuổi. Năm 2017, người mẹ thân yêu, tảo tần của em cũng qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo khác. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, mặc dù còn đi học nhưng anh trai của Dũng đã phải nghỉ học để đi làm phụ hồ kiếm tiền và gánh vác việc gia đình, thay bố mẹ nuôi bà nội ốm đau cùng em trai đang tuổi ăn học.

Nhiều khi Dũng có ý định bỏ học để cùng anh trai lo toan việc gia đình, nhưng anh trai không đồng ý. Được sự động viên của thầy cô, bạn bè và anh em hàng xóm, Dũng đã vượt qua khó khăn với những nỗi đau mất mát của bản thân, gia đình để tiếp tục học lên Trung học phổ thông. Dũng tâm sự: “Khi bố mẹ mất, một phần vì thương anh, một phần thấy chán nản, tủi thân khi những người thân yêu nhất của mình lần lượt ra đi nên em chỉ muốn nghỉ học để đi làm phụ giúp anh trai. Nhưng nhiều đêm nằm nghĩ lại mình phải tiếp tục học để có một tương lai tốt đẹp hơn nên em đã nghe lời động viên của thầy cô, bạn bè cố gắng học tập thật giỏi để lo cho bản thân sau này và cũng để bố mẹ ở nơi suối vàng có thể tự hào về mình”.

Cán bộ Tiểu đoàn 1 và Đại đội trưởng đại đội 14 thăm hỏi, động viên học viên Nguyễn Viết Dũng.

Cán bộ Tiểu đoàn 1 và Đại đội trưởng đại đội 14 thăm hỏi, động viên học viên Nguyễn Viết Dũng.

Được anh trai hết lòng chăm lo nuôi dưỡng và thầy cô, bạn bè giúp đỡ, trong suốt 3 năm học phổ thông Nguyễn Viết Dũng luôn là học sinh ngoan, học giỏi của Trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh (Nghệ An). Kết quả tổng kết các môn học của em luôn đạt khá, giỏi; riêng năm lớp 12 đạt loại giỏi. Gần hết năm học cuối cấp, biết hoàn cảnh của bản thân nếu học đại học ở bên ngoài sẽ rất vất vả cho anh trai nên sau khi tìm hiểu về chỉ tiêu tuyển chọn thí sinh vào các trường trong quân đội cùng với ước mơ được khoác trên mình màu xanh áo lính để phục vụ Tổ quốc và giảm bớt gánh nặng cho anh trai nên Dũng đã chọn đăng ký thi tuyển vào Trường Sĩ quan Không quân. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường, thầy cô, bạn bè, hàng xóm, ai nấy đều vui mừng và khâm phục tinh thần vượt khó của 2 anh em mồ côi cha mẹ, đặc biệt là Dũng, người đã vượt qua nỗi đau mất mát của gia đình để vươn lên trong học tập.

Thượng úy Đặng Thanh Tùng, Đại đội trưởng Đại đội 14, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Không quân cho biết: “Mặc dù mới vào đơn vị có ít ngày, nhưng Nguyễn Viết Dũng đã nhanh chóng làm quen với môi trường quân đội, mọi chế độ học tập, nghỉ ngơi, ăn uống và sắp đặt chăn màn, quần áo, đồ dùng cá nhân em đều thực hiện theo chỉ dẫn của cán bộ trung đội, đại đội. Đặc biệt là Dũng rất hòa đồng với anh em, đồng đội. Những lúc nhớ nhà, em đều tâm sự với cán bộ Trung đội và được mọi người động viên, chia sẻ nên Dũng càng tự tin để chấp hành tốt các nội quy mà cán bộ các cấp đã quán triệt”.

Khi tôi hỏi về dự định tương lai của Dũng sau này, em cười nhẹ nhàng và trả lời khiêm tốn: “Được phục vụ trong Quân đội là niềm mơ ước của em. Bây giờ em chỉ mong sao tập trung học tập, rèn luyện thật tốt để nhanh ra trường ổn định công việc, phụ giúp anh trai lo cho bà nội già yếu, bệnh tật để anh trai bớt đi gánh nặng gia đình mà tập trung lo cho cuộc sống của mình sau này”.

Nguyễn Viết Dũng cảm thấy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa và môi trường quân đội là điều kiện lý tưởng để em và các đoàn viên, thanh niên phấn đấu học tập, rèn luyện.

Bài, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/ky-su/truong-si-quan-khong-quan-hoc-vien-mo-coi-giau-nghi-luc-794470