Trưởng thành sau 1 tuần vào quân ngũ

Em Lâm Quang Minh Nhật (Trung đội 1) cho biết, khi ba mẹ đăng ký cho tham gia khóa Học kỳ trong quân đội thì lập tức thấy 'sợ' vì trước đó đã nghe khóa học dành cho các bạn hay… 'báo, quậy'. Tuy nhiên, sau 7 ngày được tiếp xúc, học tập cùng nhau, cậu học trò nhỏ nhận thấy các bạn rất hòa đồng, vui vẻ, bản thân em cũng hòa nhịp rất nhanh dưới sự hướng dẫn, trui rèn của các thầy cô, anh chị.

Chiều 29/6, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM phối hợp Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tổng kết khóa huấn luyện “Học kỳ trong quân đội 2025: Trạm kết nối – Trạm yêu thương”.

Khóa huấn luyện được tổ chức dành cho các em đội viên, học sinh từ 11-15 tuổi, vừa diễn ra tại Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) từ ngày 23-29/6.

Tham gia khóa huấn luyện, các bạn được hòa vào môi trường học tập, rèn luyện thông qua trải nghiệm thực tế trong môi trường quân đội, qua đó giúp các em hiểu biết hơn về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Các em cũng được các chuyên gia tâm lý, kỹ năng phát triển bản thân hướng dẫn, chia sẻ cách hiểu rõ hơn về bản thân, quản lý cảm xúc và phát triển một cách tích cực.

 Tại buổi tổng kết, các bạn nhỏ thể hiện kỹ năng học hỏi từ khóa huấn luyện trong một tuần qua. Ảnh: Ngô Tùng

Tại buổi tổng kết, các bạn nhỏ thể hiện kỹ năng học hỏi từ khóa huấn luyện trong một tuần qua. Ảnh: Ngô Tùng

Các học viên được tiếp cận một chương trình đào tạo bài bản, lồng ghép khéo léo qua các hoạt động huấn luyện quân sự cùng trải nghiệm thực tế. Khóa huấn luyện nhằm khơi dậy và nuôi dưỡng cho các em lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, giúp các em nhận thức rõ vai trò của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trường tồn, phồn vinh.

Khóa huấn luyện hướng đến xây dựng một thế hệ trẻ không chỉ mạnh mẽ về thể chất và ý chí mà còn có khả năng kết nối với chính bản thân, gia đình và cộng đồng xung quanh. Qua từng hoạt động, các em được rèn luyện ý thức kỷ luật và tinh thần đồng đội, học cách sẻ chia, thấu hiểu và trao gửi yêu thương...

 Các em thực hiện kỹ năng sắp xếp nội vụ được học hỏi từ các chiến sĩ Hải quân.

Các em thực hiện kỹ năng sắp xếp nội vụ được học hỏi từ các chiến sĩ Hải quân.

 Cùng thao diễn một số động tác thể lực trong môi trường quân ngũ.

Cùng thao diễn một số động tác thể lực trong môi trường quân ngũ.

Tổng kết khóa huấn luyện, Trung tá Lê Công Hoàn - Phó Chủ nhiệm chính trị Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải quân nhìn nhận, các em từ chỗ còn đang “tự do” chưa khép vào khuôn khổ đã dần biết chấp hành nghiêm chỉnh tác phong, kỷ luật, nề nếp quân đội. Qua một tuần học tập, rèn luyện, các bạn nhỏ đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều.

“Các em thực hiện nề nếp gọn gàng, nghiêm túc, đồng thời cũng thể hiện rõ sự kết nối, yêu thương, chia sẻ qua các hoạt động cùng nhau. Qua mỗi hoạt động thực tiễn, các em được vui chơi, chia sẻ, trải nghiệm và tích lũy những bài học cho riêng mình và từ đó khắc ghi những kỷ niệm, khoảnh khắc đẹp về tình bạn, tình đồng đội”, Trung tá Lê Công Hoàn nói và hy vọng những điều tốt đẹp này sẽ được các em tiếp tục giữ vững như những ngày qua.

 Chiến sĩ nhí tham gia hoạt náo cùng các thầy cô, anh chị thuộc Ban huấn luyện, đào tạo.

Chiến sĩ nhí tham gia hoạt náo cùng các thầy cô, anh chị thuộc Ban huấn luyện, đào tạo.

Chất chứa yêu thương

Chia sẻ sau những ngày tham gia khóa huấn luyện, em Lâm Quang Minh Nhật (Trung đội 1) cho biết, khi ba mẹ đăng ký cho tham gia thì lập tức thấy “sợ” vì trước đó đã nghe khóa học dành cho các bạn hay… “báo, quậy”.

Cũng theo Nhật, sau 7 ngày được tiếp xúc, học tập cùng nhau, em nhận thấy các bạn rất hòa đồng, vui vẻ và bản thân cũng hòa nhịp rất nhanh dưới sự hướng dẫn, trui rèn của các thầy cô, anh chị.

“Những ngày đầu vào quân ngũ, em muốn về ngay vì môi trường quân đội rất kỷ luật khiến em cảm thấy áp lực, chán nản. Nhưng sau gần một tuần, em phát hiện điểm yếu của mình và được thầy cô, bạn bè khắc phục, khuyên nhủ, hỗ trợ. Những điều đó đã chất chứa tình thương tình yêu của mọi người và em rất trân trọng điều đó”, Minh Nhật xúc động bày tỏ.

 Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn.

 Các em thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng ba mẹ và thành viên Ban huấn luyện tại buổi tổng kết.

Các em thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm cùng ba mẹ và thành viên Ban huấn luyện tại buổi tổng kết.

 Giây phút chia tay bạn bè, đồng đội và đội ngũ huấn luyện không tránh khỏi sự quyến luyến, bùi ngùi. Ảnh: Ngô Tùng

Giây phút chia tay bạn bè, đồng đội và đội ngũ huấn luyện không tránh khỏi sự quyến luyến, bùi ngùi. Ảnh: Ngô Tùng

Anh Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM cho biết, ban đầu Ban tổ chức cũng lo ngại khoảng thời gian một tuần sẽ không đủ để các em thiếu nhi làm quen với môi trường kỷ luật. Tuy nhiên, cho đến khi hoàn thành khóa tập huấn, Ban tổ chức nhận thấy đã có chọn lựa đúng.

Theo anh Phúc, chỉ qua 7 ngày, các bạn nhỏ đã biết vận dụng thời gian và từng bước trưởng thành như mục tiêu Ban tổ chức đặt ra. Các phụ huynh cũng nhìn nhận các con mình đã trưởng thành, sống có kỷ luật, nề nếp hơn và tính tự lập được thể hiện rõ nét trong nếp sinh hoạt.

“Các con cũng đã trải lòng mình, biết giao tiếp, chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè, thầy cô, sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhất bởi ở lứa tuổi các con, sự kết nối với bạn bè, với phụ huynh còn rất hạn chế”, anh Nguyễn Hồng Phúc nói.

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truong-thanh-sau-1-tuan-vao-quan-ngu-post1755833.tpo