Trưởng thành từ làm Báo Hưng Yên

Nhớ lại những năm tháng chập chững bước vào nghề báo, lòng tôi lại dâng lên nhiều cảm xúc. Đó là nỗi nhớ về những kỷ niệm gắn với những "người thầy", người đồng nghiệp tận tình, tâm huyết và nhất là nỗi nhớ về một thời làm Báo Hưng Yên.

Cuối năm 1996, khi đang là phóng viên của Báo Hải Hưng, tôi nhận được phân công công tác về Hưng Yên sau khi tỉnh tái lập. Lúc đó cảm giác vui, buồn lẫn lộn. Vui vì được về công tác tại quê hương, được góp sức mình cho tờ báo của quê mình; buồn vì phải xa những đồng nghiệp Báo Hải Hưng sau một thời gian gắn bó.

Tôi nhớ, ngày ấy, cả tòa soạn Báo Hưng Yên chỉ có vài người: Nhà báo Nguyễn Thế Đắc, Phạm Vân Khảm và Đoàn Tuyến là những người dày dặn kinh nghiệm làm báo, nhà báo Phạm Tú mới được điều động từ Đài Truyền thanh huyện Kim Động sang, còn lại mấy phóng viên trẻ như tôi và nhân viên văn thư, tạp vụ... Trong khi đó, cơ sở vật chất của Tòa soạn tại đường Bãi Sậy còn nhiều thiếu thốn. Để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho phóng viên, cơ quan thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt nghiệp vụ. Những nhà báo kỳ cựu không chỉ hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm từ cách đi cơ sở, phát hiện đề tài, khai thác thông tin, chỉnh sửa đề cương bài viết… mà còn “truyền lửa”, tình yêu nghề cho chúng tôi. Mọi người trong cơ quan đều nỗ lực hết mình gắn bó với cơ quan, đoàn kết như một gia đình. Khi ấy, tôi chủ yếu viết bài về lĩnh vực giáo dục, dân số, trẻ em… Với sự quan tâm của Ban Biên tập, sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo phòng, đồng nghiệp… tôi đã có nhiều tác phẩm tuyên truyền các điển hình trong lĩnh vực giáo dục, dân số, trẻ em. Các bài viết không chỉ nêu cách làm hay mà còn rút ra những bài học sâu sắc ở các điển hình để các địa phương trong tỉnh học tập, làm theo, trong đó có nhiều tác phẩm được đánh giá cao.

Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, yêu nghề, chúng tôi đã vượt qua tất cả, bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước, đưa tờ báo trở thành kênh thông tin quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. 5 tháng đầu năm 1997, Báo Hưng Yên chỉ phát hành mỗi tuần 1 kỳ vào ngày thứ 4 hằng tuần. Từ tháng 6/1997, sau khi kiện toàn một bước về nhân sự, báo tăng lên 2 kỳ/tuần. Tháng 7/1998, báo phát hành thêm tờ đặc san Hưng Yên hằng tháng. Sau đó, báo tăng dần số kỳ và số lượng phát hành.

Nghề báo đã cho tôi nhiều trải nghiệm, làm giàu thêm vốn sống, học được nhiều cái hay, cái đẹp. Tôi trân trọng nghề báo. Giờ đây, khi không còn công tác tại Báo Hưng Yên, nhưng tôi luôn tự hào khi từng được là phóng viên của Báo và vinh dự khi đã góp phần nhỏ bé làm nên lịch sử 80 năm Báo Hưng Yên. Sự trưởng thành, những dấu ấn trong sự nghiệp làm báo của bản thân tôi chính là kết quả của sự dìu dắt, những kinh nghiệm làm báo quý báu đã được học tập và “truyền lửa” từ thuở làm Báo Hưng Yên.

Hiện nay, Báo Hưng Yên đã có nhiều thay đổi cả về nội dung, hình thức, tính chuyên nghiệp ngày càng cao, đa dạng và hấp dẫn người đọc. Tôi tin rằng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Báo Hưng Yên, những thế hệ làm báo hôm nay sẽ vươn lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của Báo Hưng Yên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Nhà báo Thanh Hoa

Trưởng ban Thời sự, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên phóng viên Báo Hưng Yên

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/van-hoa/202306/truong-thanh-tu-lam-bao-hung-yen-3f50700/