'Trưởng thôn nông dân' tâm huyết

HNN - 'Trưởng thôn nông dân' là cách mà người dân thôn Thanh Lam Bồ, xã Phú Vang (sáp nhập từ xã Phú Gia, Vinh Hà, thị trấn Phú Đa) gọi ông Nguyễn Văn Toàn một cách đầy yêu mến, gần gũi và trân trọng.

Ông Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng bà con nông dân kiểm tra ruộng lúa hữu cơ của xã

Ông Toàn (ngoài cùng bên phải) cùng bà con nông dân kiểm tra ruộng lúa hữu cơ của xã

Thanh Lam Bồ là thôn thuần nông, hầu hết người dân đều làm nông nghiệp. Đối với người dân Thanh Lam Bồ, ông Nguyễn Văn Toàn là nông dân “thứ thiệt”. Hàng chục năm qua, ông Toàn nêu gương, đi đầu trong vượt lên mọi khó khăn, bám ruộng vươn lên làm giàu. “Là Chi hội phó Chi hội nông dân thôn và Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của xã, ông Toàn hết lòng giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ với bà con về kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất bằng tất cả trách nhiệm. Vậy nên, tất cả người dân Thanh Lam Bồ đều tín nhiệm, ủng hộ ông Toàn đảm nhiệm cương vị trưởng thôn” - ông Nguyễn Lúy, ông Hồ Văn Lời và nhiều nông dân trên địa bàn chia sẻ.

“Trưởng thôn nông dân” Nguyễn Văn Toàn thì bộc bạch những lời chân chất: Để không phụ tấm lòng, tình cảm của bà con, từ ngày nhận nhiệm vụ trưởng thôn, tôi ưu tiên việc của thôn, xã lên hàng đầu. “Mình phải chung sức cùng các tổ chức, đoàn thể, phát huy có hiệu quả “cánh tay nối dài” cùng chính quyền các cấp xây dựng địa phương phát triển bền vững, giúp người dân phát triển kinh tế” - ông Toàn nói.

Người dân thôn Thanh Lam Bồ đã quen với hình ảnh ông Toàn mỗi ngày “xắn quần” ngược xuôi trên đồng ruộng, quán xuyến từ hệ thống tưới tiêu, mương máng, đến máy cày, máy gặt, máy bơm; đốc thúc các trạm bơm vận hành bơm nước kịp thời… “Vụ lúa hè thu năm nay gặp nhiều bất trắc do thời tiết. Ảnh hưởng bão số 1, những cơn mưa lớn kéo dài từ ngày 10 - 13/6 đã khiến đồng ruộng trên địa bàn chìm trong nước. Bà con nông dân đã đầu tư cho cây lúa được 2/3 chặng đường trở thành công cốc, do ngập úng, lúa chết sạch. Trưởng thôn Nguyễn Văn Toàn một mặt động viên bà con, đồng thời đã lập tức liên hệ với hợp tác xã nông nghiệp, đem uy tín cá nhân ra bảo lãnh, nhờ hợp tác xã đứng ra mua chịu 4 tấn giống từ một công ty cung cấp lúa giống trên địa bàn thành phố rồi bán nợ cho bà con, giúp nông dân kịp thời gieo sạ lại. Đến nay, lúa đã lại phủ xanh ruộng đồng” - nông dân Nguyễn Lúy kể bằng sự trân trọng.

Trưởng thôn Nguyễn Văn Toàn cho biết, nông dân sống nhờ cây lúa. Phải làm mọi cách để hạn chế thiệt hại cho bà con. Trong trường hợp này, điều cần làm ngay là gieo sạ lại càng sớm càng tốt. Biết rõ rất nhiều gia đình đã bán hết lúa, không có lúa giống dự trữ, lại đang rối bời trước thiệt hại bất ngờ, nên trên cương vị trưởng thôn, ông đã nhờ hợp tác xã mua nợ lúa giống. “Tại cuộc họp thôn khẩn cấp, tôi giải thích rõ để bà con thông suốt, có trách nhiệm sau này hoàn trả tiền lúa gống đầy đủ. Bà con đồng tình. Nhờ đó, 100% diện tích lúa bị chết đã được gieo sạ lại. Hiện nay lúa hiện phát triển tốt, rất đều, đỡ trồng dặm” - ông Toàn phấn khởi.

Tin mến trước tâm huyết vì cộng đồng của ông Toàn, người dân Thanh Lam Bồ đã đồng lòng hưởng ứng các chủ trương, các cuộc vận động do chính quyền, các đoàn thể phát động, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; hiến đất, góp công góp của chung sức cùng Nhà nước mở rộng, nâng cấp, bê tông hóa hơn 80% các tuyến đường; xây dựng 100% hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thôn,..

Theo ông Lê Đức Lộc, Chủ tịch UBND thị xã Phú Vang: Ông Nguyễn Văn Toàn và rất nhiều trưởng thôn tâm huyết, năng nổ trên địa bàn xã đã phát huy vai trò “cầu nối” hiệu quả, quan trọng giữa Nhân dân và chính quyền, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương Phú Vang ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/kinh-te/truong-thon-nong-dan-tam-huyet-156081.html