Trường THPT Việt Đức – 70 năm hành trình rực rỡ nối dài ngọn lửa tri thức Thủ đô

Sáng 8/11, trong không khí trang trọng và xúc động, Trường Trung học phổ thông Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, với chủ đề 'Hành trình rực rỡ'.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cựu học sinh của trường; cùng nhiều đại biểu Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND TP Hà Nội và đông đảo các thế hệ thầy cô, học sinh, cựu học sinh qua các thời kỳ.

Bảy thập kỷ qua, ngôi trường mang bề dày truyền thống và thành tích đáng tự hào này đã khẳng định vị thế là ngọn cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, vươn tầm quốc tế, sẵn sàng hội nhập cùng dòng chảy giáo dục toàn cầu.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các vị đại biểu Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội tham dự sự kiện.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cùng các vị đại biểu Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP Hà Nội tham dự sự kiện.

Trường Trung học phổ thông Việt Đức là một trong những ngôi trường đặc biệt của Hà Nội, sự ra đời của trường gắn liền với sự kiện lịch sử 10/10/1954, ngày Thủ đô hoàn toàn giải phóng. Chỉ ít tháng sau mốc son ấy, ngày 3/3/1955, trường được thành lập tại số 47 Lý Thường Kiệt, với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông 2-3 Hà Nội.

Những học sinh đầu tiên chính là con em các chiến sĩ về tiếp quản Thủ đô, được tập hợp học tại 80 phố Thợ Nhuộm, dưới sự dìu dắt của Hiệu trưởng đầu tiên Phạm Quang Hiểu. Trong những ngày đầu còn nhiều khó khăn, trường được Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Đức đỡ đầu, viện trợ trang thiết bị, cử chuyên gia giáo dục sang hỗ trợ. Từ đó, cái tên Việt Đức ra đời như một lời tri ân sâu sắc, ghi dấu tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc trong những năm đầu xây dựng đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Việt Đức đã trở thành mái trường danh tiếng của Thủ đô, nơi khởi nguồn của nhiều thế hệ học trò ưu tú, góp phần làm rạng danh đất nước. Từ ngôi trường này, nhiều gương mặt tiêu biểu đã bước ra, ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nhà thơ Lưu Quang Vũ, nhạc sĩ Trần Tiến, NSND Nguyễn Trung Kiên, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh...

Mỗi thế hệ học sinh Việt Đức, dù ở bất cứ vị trí nào, đều mang trong mình niềm tự hào, tình yêu và khát vọng vươn lên từ ngôi trường thân yêu giữa lòng Hà Nội.

TS Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Nhà trường thắp ngọn đuốc truyền thống.

TS Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Nhà trường thắp ngọn đuốc truyền thống.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động ôn lại chặng đường 70 năm dạy và học. Bà khẳng định, Trường THPT Việt Đức là chiếc nôi văn hóa, nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và chắp cánh ước mơ của tuổi trẻ. Suốt bảy thập kỷ qua, ngôi trường cổ giữa lòng Hà Nội đã trở thành mái ấm kết nối nghĩa tình thầy trò, là bến bờ neo giữ những kỷ niệm thanh xuân – nơi mỗi thế hệ học sinh đều lưu dấu “một thời để nhớ, một thời để yêu”.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và tuổi xuân cho sự nghiệp trồng người. Các thầy cô đã không ngừng thắp sáng ngọn lửa tri thức, gieo hạt giống ước mơ và dìu dắt bao thế hệ học trò trưởng thành, tự tin bước vào đời với hành trang là nhân cách và tri thức.

TS. Nguyễn Kim Sơn, cựu học sinh năm 1955- 1957 của trường THPT Việt Đức.

TS. Nguyễn Kim Sơn, cựu học sinh năm 1955- 1957 của trường THPT Việt Đức.

Theo TS Nguyễn Bội Quỳnh, 70 năm là một hành trình dài, vững vàng và đầy kiêu hãnh trên “đường ray” của thời gian. Suốt bảy thập kỷ qua, “đoàn tàu” VĐ – 3/3/1955 đã vượt qua gian khó, kiến tạo tri thức, vun đắp truyền thống và định hình bản sắc Việt Đức. “Đoàn tàu” ấy đã dừng lại ở biết bao sân ga, mỗi sân ga là một dấu mốc lịch sử, một trang ký ức khó phai, ghi dấu những đổi thay, trưởng thành và tự hào. Những trang ký ức dịu dàng về ngôi trường Việt Đức còn âm vang, và những dòng tươi mới rạng rỡ tiếp tục được viết bằng nhiệt huyết tuổi trẻ hôm nay. Ở Việt Đức, truyền thống và hiện tại hòa quyện, quá khứ và tương lai nắm tay nhau để hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn.

Cựu học sinh các thời kỳ về đoàn tụ dưới mái trường THPT Việt Đức.

Cựu học sinh các thời kỳ về đoàn tụ dưới mái trường THPT Việt Đức.

Trong hành trình ấy, Trường THPT Việt Đức không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn tiên phong trong đổi mới và hội nhập. Với phương châm “Đổi mới – Sáng tạo – Vươn xa” cùng những giá trị cốt lõi: Tự tin – Chủ động – Trách nhiệm – Hội nhập, nhà trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, thân thiện, nơi học sinh được khơi dậy trí tuệ, tỏa sáng tri thức, lan tỏa nhân văn và mở lối thành công.

Trong nhiều năm qua, trường có tới 18 thầy cô đạt giải Nhất trong các kỳ thi giáo viên giỏi cấp thành phố. Dưới sự dìu dắt của đội ngũ nhà giáo tâm huyết, Trường THPT Việt Đức luôn nằm trong tốp đầu về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, em Đỗ Hà Phương, học sinh của trường, vừa giành giải Nhì tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) năm 2025, được vinh dự rước ngọn đuốc truyền thống, biểu tượng cho tri thức, trí tuệ và bản sắc Việt Đức. Ngọn đuốc ấy là lời khẳng định mạnh mẽ cho tinh thần đổi mới, ý chí vươn lên và niềm tin tiếp bước của các thế hệ thầy trò.

Các cựu học sinh của nhà trường qua các thời kỳ diễu hành trong lễ kỷ niệm.

Các cựu học sinh của nhà trường qua các thời kỳ diễu hành trong lễ kỷ niệm.

Trường THPT Việt Đức còn là điểm sáng trong công tác chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Nhà trường trao quyền tự chủ học thuật cho giáo viên, chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với học sinh Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời là một trong số ít trường ở Hà Nội thuộc mạng lưới trường phổ thông đối tác (PASCH) giảng dạy tiếng Đức với sự hỗ trợ của Ủy ban Giáo dục Phổ thông Đức tại nước ngoài. Sự năng động, cởi mở và tinh thần hợp tác quốc tế đã giúp Việt Đức mở rộng cánh cửa tri thức cho học sinh, tạo nền tảng vững chắc để các em tự tin hội nhập trong thời đại toàn cầu hóa.

Hiện nay, nhà trường có 27 câu lạc bộ học sinh hoạt động sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, từ thể thao, âm nhạc, ngoại ngữ, công nghệ đến truyền thông, thiện nguyện, môi trường. Chính những sân chơi này đã góp phần nuôi dưỡng năng lực sáng tạo, kỹ năng sống và tinh thần gắn kết cộng đồng cho học sinh Việt Đức. Em Phạm Thanh An, học sinh lớp 10A1 chia sẻ: “Chính bản sắc riêng, cùng những hoạt động phong phú và sôi động đã khiến em quyết tâm nỗ lực để được học ở Việt Đức. Ở đây, em cảm nhận không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là nơi học cách sống, cách sẻ chia và trưởng thành".

Học sinh Trường THPT Việt Đức tham gia đội nghi lễ trong chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Học sinh Trường THPT Việt Đức tham gia đội nghi lễ trong chương trình kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Với bề dày truyền thống, những thành tích và nỗ lực không ngừng, năm 1999, Trường THPT Việt Đức vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; đến năm 2022, trường tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của tập thể thầy trò. Trong lễ kỷ niệm 70 năm, Hiệu trưởng Nguyễn Bội Quỳnh đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống, biểu tượng cho khát vọng viết tiếp những trang mới rực rỡ của nhà trường trong chặng đường sắp tới.

Các đại biểu, cựu học sinh chụp ảnh chung tại Lễ kỷ niệm.

Các đại biểu, cựu học sinh chụp ảnh chung tại Lễ kỷ niệm.

Ngọn đuốc được thắp sáng không chỉ là nghi thức biểu trưng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về khát vọng tiếp nối, về tinh thần bền bỉ và niềm tin kiêu hãnh của các thế hệ Việt Đức. Mỗi học sinh, mỗi thầy cô hôm nay đều nhận thấy trong ánh lửa ấy lời nhắn gửi thiêng liêng: hãy giữ vững truyền thống, phát huy bản sắc, vươn tầm quốc tế trong thời đại mới.

Bảy mươi năm, một hành trình rực rỡ và đầy tự hào đã qua, nhưng hành trình ấy vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày bằng tâm huyết của những người thầy, sự cố gắng của học trò và tình yêu của hàng chục nghìn cựu học sinh khắp mọi miền Tổ quốc. Từ mái trường nhỏ nơi phố Lý Thường Kiệt năm xưa, Việt Đức hôm nay đã vươn mình trở thành biểu tượng của giáo dục Thủ đô, ngôi trường của tri thức, nhân văn và hội nhập.

Chương trình nghệ thuật Hành trình rực rỡ tôn vinh chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Việt Đức.

Chương trình nghệ thuật Hành trình rực rỡ tôn vinh chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Trường THPT Việt Đức.

Trong không gian rợp sắc cờ hoa của buổi lễ, khi tiếng trống trường vang lên giữa lòng Hà Nội, hàng nghìn cựu học sinh trở lại thăm trường cũ, gặp lại thầy cô, bạn bè, cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Những cái bắt tay, những ánh mắt rưng rưng, những nụ cười xen nước mắt, tất cả tạo nên bản hòa ca của ký ức, tri ân và hy vọng.

Bảy mươi năm trước, ngôi trường ấy được dựng lên bằng niềm tin vào ngày mai tươi sáng của đất nước. Hôm nay, niềm tin ấy vẫn vẹn nguyên trong mỗi bài giảng, mỗi ánh mắt học trò, mỗi bước chân hướng về tương lai. Và từ ngọn đuốc sáng giữa sân trường Việt Đức, ngọn lửa tri thức ấy sẽ còn mãi cháy rực, soi sáng hành trình tiếp theo, hành trình của những thế hệ Việt Đức tự tin, bản lĩnh, nhân ái và hội nhập, viết tiếp những trang vàng truyền thống để ngôi trường thân yêu mãi xứng đáng là niềm tự hào của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/truong-thpt-viet-duc-70-nam-hanh-trinh-ruc-ro-noi-dai-ngon-lua-tri-thuc-thu-do-20251108115530525.htm