Truy bắt tên trộm xe máy trên đường bỏ trốn

Khoảng 15 giờ 45 ngày 2-1, đang trực tại cơ quan, anh Nguyễn Văn Thông - Phó CAX Thạnh Lợi, H.Bến Lức (Long An) nhận tin báo: anh Nguyễn Thanh Phong (40 tuổi, ngụ ấp 6, xã Thạnh Lợi) bị mất môtô BS: 62N1-283.10.

Đối tượng điều khiểu xe chạy trên Tỉnh lộ 816 ra Quốc lộ N2 về hướng TPHCM. Gần 10 phút sau, gã thanh niên chạy phương tiện trùng với đặc điểm chiếc xe bị mất ngang qua khu vực chốt chặn của công an. Dù đã ra tín hiệu yêu cầu dừng lại, nhưng đối tượng tăng tốc đâm thẳng vào nhóm làm nhiệm vụ, sau đó lách qua rồi tiếp tục đánh võng thoát thân.

Quyết không để kẻ gian trốn thoát, Phó trưởng CAX nhanh chóng điều khiển xe máy bám sát phía sau. Đến một khúc cua, lợi dụng tên trộm giảm tốc độ, nhanh như cắt anh Thông tăng ga vọt lên đâm trực diện xe đối tượng làm cả hai ngã văng ra đường. Dù bị chấn thương, đồng bọn của tên trộm ở phía sau điều khiển môtô phóng vọt lên "giải cứu kẻ đạo chích" chạy theo Quốc lộ N2.

Do được thông báo, người dân chặn hết các ngả đường. Khi cả hai chạy khoảng 400m thì bị bắt giữ. Chúng khai tên Phạm Văn Thọ (35 tuổi, ngụ xã Bình Ninh, H.Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), đồng bọn của y cũng bị lực lượng công an và người dân bắt giữ sau đó. Tại trụ sở công an, Thọ khai đối tượng "giải cứu" tên Chùa (khoảng 33 tuổi, không nơi ở ổn định), cả hai gặp nhau ở Q.Bình Tân (TPHCM) rủ xuống vùng sâu trộm xe đưa sang biên giới tiêu thụ. Tuy nhiên, do người dân cảnh giác, hành động của chúng bị bại lộ.

Phạm Văn Thọ

Phạm Văn Thọ

Trưa 6-1, trao đổi với chúng tôi giây phút "liều mạng" đâm vào xe đối tượng, Phó trưởng CAX chia sẻ: "Phát hiện tên Thọ vừa giảm tốc độ, chỉ trong tích tắc tôi tăng tốc đâm trực diện vào phía hông xe của y. Hai chiếc ngã văng vào lề nhưng không ai bị thương nặng, tôi trầy hết cánh tay nhưng vẫn đứng dậy tiếp tục truy đuổi cho tới khi bắt được tên trộm".

Ông Nguyễn Hồng Tâm - Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi, H.Bến Lức cho biết, chỉ trong 2 ngày, CAX phối hợp một số xã giáp ranh truy đuổi và chặn bắt liên tục 2 vụ trộm môtô trên địa bàn dân cư. Để tìm cách trốn thoát, đối tượng đã liều lĩnh, bất chấp chạy tốc độ cao nơi đông người nhưng đã bị Phó CAX dũng cảm đụng vào xe chúng để tóm gọn.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 ngày 30-12- 2019, chị Võ Thị Ngọc Ân (39 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thạnh Lợi) dựng môtô BS: 62N1-516.22 trước sân nhưng quên rút chìa khóa. Ngay sau đó, Nguyễn Tấn Đạt (18 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Phan Trần Bảo Kỳ (19 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đột nhập lấy trộm rồi chạy ra Tỉnh lộ 816 để ra Quốc lộ 1.

Nghe tri hô, công an truy đuổi gần 20 cây số, đến xã Bình Đức, H.Bến Lức thì bắt được một tên. Đạt khai đi cùng tên Bảo Kỳ nhưng đã kịp nhảy xuống kênh trốn thoát. Trong đêm và đến trưa 31-12, hàng chục dân phòng cùng người dân tổ chức truy tìm, cuối cùng bắt được nghi phạm đang lẩn trốn trong khu vườn chanh ở xã Bình Đức. Kỳ còn thú nhận đang bị CAH Cần Đước truy nã do trộm tài sản trước đó tại địa bàn này cách nay gần một năm.

Nguyễn Tấn Đạt

Nguyễn Tấn Đạt

Phan Trần Bảo Kỳ

Phan Trần Bảo Kỳ

Với hành động dũng cảm, kiên quyết bắt giữ tội phạm, ngày 6-1, UBND xã Thạnh Lợi đề nghị UBND H.Bến Lức khen thưởng đột xuất Phó trưởng CAX cùng người dân địa phương.

An Thư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/truy-bat-ten-trom-xe-may-tren-duong-bo-tron_85868.html