Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người hùng cứu người trong lũ
Ông Cao Văn Cường vừa được truy tặng 'Huân chương Dũng cảm' vì hành động quên mình cứu người trong mưa lũ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện UBND huyện Tuyên Hóa trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân gia đình ông Cao Văn Cường.
Ông Cao Văn Cường là người phát hiện một cháu bé bị nước cuốn trôi khi mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Tuyên Hóa bị ngập lụt, chia cắt chiều 5/11/2024.
Không ngại hiểm nguy, ông Cường đã lao ra giữa dòng lũ dữ để cứu cháu bé. Tuy nhiên khi cứu được cháu bé an toàn, ông Cường bị kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi. Đến sáng 6/11/2024, thi thể của ông mới được người dân và lực lượng cứu hộ tìm thấy.
Hành động cứu người của ông Cao Văn Cường đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và chính quyền các cấp. Tấm gương của ông là biểu tượng sáng ngời về lòng dũng cảm, tình thương vì người khác trong những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy.
Ngày 11/4/2025, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định truy tặng "Huân chương Dũng cảm" cho ông Cao Văn Cường, khẳng định sự trân trọng, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với hành động cao đẹp của ông.
Trước đó, Báo Pháp luật Việt Nam thông tin: Khoảng 16h30 chiều 5/11/2024, ông Cao Văn Cường (SN 1971, trú tại thôn Bắc Hóa, xã Mai Hóa) thấy 1 học sinh trường TH Xuân Mai đi học về bị nước cuốn trôi nên lao ra giữa dòng nước để cứu người.
Thời điểm này có 2 người cùng thôn dùng thuyền cùng ra hỗ trợ. Tuy nhiên, khi đưa được cháu bé lên bờ thì ông Cường bị chìm và mất tích.
Đến 6h45 hôm sau, lực lượng cứu hộ tìm thấy ông thi thể ông Cường cách vị trí gặp nạn khoảng 15m.