Truy tố kẻ bắn tử vong cô gái trên phố lúc rạng sáng ở Hà Nội

Trong bữa tiệc sinh nhật, các đối tượng sử dụng ma túy rồi nảy sinh mâu thuẫn. Cuối cùng, vụ nổ súng đã xảy ra, khiến một cô gái bị bắn chết lúc rạng sáng trên phố ở Hà Nội.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đinh Xuân Sáng (SN 1984, ở Long Biên), Vũ Thành Quang (SN 1994, ở Hai Bà Trưng), Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, ở Hoàn Kiếm) và 4 người khác về tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo buộc, khoảng 19h30 ngày 2/7/2024, Trần Hồng Quân tổ chức sinh nhật tại quán nhậu với sự có mặt của nhiều người bạn. Bữa tiệc sinh nhật kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau.

Khi đó, bị can Vũ Thành Quang điều khiển ô tô chở chị Phan Thị Th. (SN 1997, ở Đống Đa, Hà Nội) đến đón Đinh Xuân Sáng và Nguyễn Thị Hoa H. (SN 1994, ở Lạng Sơn, bạn của Sáng) cùng đến tham gia tiệc sinh nhật.

Tại đây, cả nhóm sử dụng ma túy tổng hợp. Trong lúc đang “chơi” ma túy, Sáng và Quang bị Hoàng Anh Quân (SN 2002, ở Ba Đình), Nguyễn Việt Chính (SN 1994, ở Cầu Giấy) có lời nói mà bị cáo cho là không tôn trọng mình nên bực tức bỏ về trước.

Đến 4h, Sáng điều khiển ô tô chở Quang và Nguyễn Xuân Đạt đến nhà Hồng Quân để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, bị can Sáng dắt theo khẩu súng (loại bắn đạn bi) đã lên đạn, để dưới chân ghế lái.

Đến 4h23, nhóm của Sáng thấy nhóm của Chính từ nhà Hồng Quân đi ra. Sáng hạ kính ô tô xuống và hô: “Dừng lại nói chuyện”, nhưng nhóm của Chính, Quân vẫn phóng xe máy bỏ đi.

Sáng lái ô tô đuổi theo vào ngõ 264 đường Ngọc Thụy, Long Biên. Vì ngõ cụt nên Anh Quân chở chị Trần Quế H. (SN 2002, ở Hoàn Kiếm) và một cô gái khác điều khiển xe máy quay lại. Lúc này, Sáng giơ súng bắn 1 phát về phía xe máy do Anh Quân điều khiển thì đạn trúng vào cánh tay phải của chị H. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Gây án xong, Sáng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Khi biết tin nạn nhân không qua khỏi, Sáng được bạn đưa đi bỏ trốn.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/truy-to-ke-ban-tu-vong-co-gai-tren-pho-luc-rang-sang-o-ha-noi-2404154.html