Truy tố nhóm thanh niên mở tiệc sinh nhật, đốt pháo hoa gây náo loạn quốc lộ 1
Một bữa tiệc sinh nhật tại quán phở ven Quốc lộ 1 ở thị xã Cai Lậy (Tiền Giang cũ) đã biến thành vụ gây rối, khi hàng chục thanh niên đốt pháo hoa, tràn ra đường nhảy múa, chặn xe, làm ách tắc giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.
Ngày 16/9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 (tỉnh Đồng Tháp) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Lê Thanh Khoa (SN 1990, chủ quán phở); Trần Anh Dùng (SN 1989), Nguyễn Khánh Duy (SN 2003), Trần Mai Trường Ân (SN 1990), Lê Vũ Luân (SN 1996), Đặng Nguyễn Nhật Quang (SN 2000), Nguyễn Chí Thành (SN 1996), Lương Quốc Duy (SN 2001), Hồ Hải Luân (SN 1982), Nguyễn Thị Thúy An (SN 1998), Phạm Tấn Phát (SN 1997), tất cả cùng ngụ thị xã Cai Lậy; Phan Văn Cường (SN 1983) và Nguyễn Quốc Thắng (SN 1996, cùng ngụ huyện Tân Phước) cùng nhiều bị can khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can trong vụ đốt pháo hoa bị bắt tạm giam để điều tra. (Ảnh: CA).
Theo cáo trạng, Lê Thanh Khoa thuê căn nhà nằm cạnh Quốc lộ 1, thuộc khu phố Mỹ Thuận (phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ) để mở quán phở.
Ngày 9/1/2025, Khoa tổ chức sinh nhật tại đây, dựng rạp, sân khấu, thuê dàn nhạc công suất lớn để ca hát, nhảy múa.
Từ 18h cùng ngày, có khoảng 200 khách tham dự, phần lớn là thanh thiếu niên, trong đó có nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự, gây phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương và khu vực lân cận. Trong tiệc, các khách mời vừa ăn uống rượu bia, vừa ca hát, nhảy múa trong khuôn viên quán.

Nhiều đối tượng chạy ra giữa đường, chiếm cả ba làn xe để hò hét, nhảy múa, quay phim, chụp ảnh.
Đến 22h cùng ngày, khi nhiều người ra ven Quốc lộ 1 để ca hát, nhảy múa, Trần Anh Dùng lấy ra 5 hộp pháo hoa (mỗi hộp có 49 ống) đặt trên dải phân cách bê tông của quốc lộ rồi châm lửa đốt.
Khi pháo hoa phát nổ, khoảng 20 - 30 người chạy ra giữa đường, chiếm cả ba làn xe để hò hét, nhảy múa, quay phim, chụp ảnh.
Một số người còn chặn xe, khiến các phương tiện giao thông phải dừng lại, gây ách tắc cục bộ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 1.
Sự việc kéo dài khoảng 10 phút, chỉ đến khi lực lượng Công an phường Nhị Mỹ có mặt yêu cầu giải tán thì đám đông mới rời đi.