Truyền cảm hứng sống tiên phong

Đến từ nhiều nơi, làm những công việc, theo đuổi những giấc mơ khác nhau nhưng những bạn trẻ nói chuyện tại workshop 'Unstoppable Journey' (Hành trình không ngừng nghỉ) do Amazing English Tour (AET) vừa tổ chức tại TP. Đông Hà đều có một điểm chung. Đó là họ đã lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng sống tiên phong đến nhiều học sinh, phụ huynh tham gia chương trình.

Không ai sinh ra là ở vạch đích”

Là gương mặt đắt sô trong lĩnh vực dẫn chương trình (MC) song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, Đỗ Phương Thảo còn là CEO của MC SKILLS HUB và Học viện Xây dựng thương hiệu Eyes Brand. Cô dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình và sự kiện lớn ở TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC song ngữ ở Nhà văn hóa Thanh niên thành phố. Vì thế, sự xuất hiện của cô tại Quảng Trị với phong thái cuốn hút, chia sẻ câu chuyện bản thân bằng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm cùng lối dẫn trẻ trung, sáng tạo và đặc biệt là việc sử dụng tiếng Anh một cách trôi chảy khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Các bạn học sinh hào hứng đặt câu hỏi cho khách mời tại workshop “Unstoppable Journey” -Ảnh: M.L

Các bạn học sinh hào hứng đặt câu hỏi cho khách mời tại workshop “Unstoppable Journey” -Ảnh: M.L

Theo MC Đỗ Phương Thảo, không ai sinh ra là ở vạch đích, bản thân Thảo để có thành công như hôm nay, phải trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức, vượt qua những giới hạn của thân. Sinh ra ở huyện Củ Chi, để đến trường, mỗi ngày cô phải mất gần 2 giờ đồng hồ đi xe. Từ khi còn nhỏ, Thảo mơ ước được xuất hiện trên ti vi.

Tuy nhiên, không có người dẫn đường nên cô phải tự thân vận động để thực hiện ước mơ của mình.

Năm 2006, Phương Thảo đăng ký tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình truyền hình” của Đài Truyền hình HTV. Tuy nhiên, thời điểm đó, cô rất nhút nhát, sợ đủ thứ khi đứng trước đám đông như sợ mình diễn đạt chưa đủ tốt, sợ bị mọi người xung quanh phán xét… nên đã lặng lẽ dấu ba mẹ đi thi.

Đến khi lọt vào vòng chung kết thì Phương Thảo bị khản giọng, mất tiếng. Cô nghĩ đã đến được vòng này rồi mà không thể hiện được bản thân thì rất tiếc. Thế nên trong 2 ngày, cô đã tìm thầy học một tiết mục ảo thuật nhỏ với dự định không nói được để thi thì cũng sẽ có hành động tạo dấu ấn.

Tuy nhiên, may mắn là đến ngày thi, giọng nói cô trở lại bình thường nên Phương Thảo vừa trình bày được bài thi của mình, vừa trình diễn được một tiết mục ảo thuật để ghi điểm với ban giám khảo.

Cuộc thi đó Phương Thảo đoạt Giải Đồng. Duyên nợ nghề dẫn chương trình đến với cô từ đó và Thảo đã không ngừng nỗ lực để trở thành gương mặt MC thương hiệu như ngày hôm nay.

“Hãy là chính mình, chấp nhận những lần đầu không hoàn hảo, cho bản thân cơ hội để phát triển, hãy để tiếng nói bên trong cất lời, hãy phá vỡ những công thức, sáng tạo để thể hiện bản thân và nuôi dưỡng cảm xúc bên trong”, Phương Thảo chia sẻ.

Sẵn sàng thay đổi, không đóng mình lại

Bùi Lê Minh Quốc hiện là sinh viên năm 2 ngành Du lịch và Quản trị lữ hành, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Thời còn học sinh, Minh Quốc sống với o ruột là giáo viên dạy âm nhạc.

Có lần chứng kiến o chuẩn bị bài giảng để thi chuyên đề bằng giáo án điện tử nhưng vì o không rành công nghệ thông tin nên phải nhờ đồng nghiệp ở trường giúp đỡ. Bài giảng được trình bằng powerpoint nên mỗi lần cần chỉnh sửa, thay đổi gì o phải chạy tới, chạy lui tìm đồng nghiệp trợ giúp.

Thương O vất vả, Quốc bắt đầu mày mò, tìm hiểu powerpoint để giúp o của mình. Nhờ vậy mà đến năm lớp 7 (cách đây khoảng 7 năm) khi các bạn cùng trang lứa mới bắt đầu tiếp cận với công nghệ thông tin, nhiều người chưa biết cách sử dụng powerpoint thì Quốc đã sử dụng ứng dụng đó một cách nhuần nhuyễn.

“Lúc đầu chỉ đơn giản là lên mạng tìm các bài giảng điện tử trình bày bằng powerpoint rồi học cách làm theo. Tuy nhiên, đến khi làm thuần thục thì tôi bắt đầu nhận biết được cái nào đẹp, cái nào chưa đẹp để trình bày theo cảm nhận riêng của mình”, Quốc chia sẻ. Lớp 11, COVID-19 khiến mọi việc ngưng trệ, ở nhà Quốc có thời gian rảnh rỗi nên tìm hiểu học thêm về design (đồ họa). Powerpoint là kỹ năng còn đồ họa là cảm nhận, tư duy sáng tạo. Nhờ thành thạo powerpoint nên hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học đồ họa.

Đến khi học đại học thì Quốc kết hợp giữa ART & BUSINESS, thiết kế các mẫu poster du lịch tạo dấu ấn riêng bản thân. “Thành tựu không đến tức thì mà đó là quá trình rèn luyện, nỗ lực hết mình, biết đam mê và theo đuổi đến cùng để thực hiện đam mê của mình. Các bạn đừng ngần ngại trải nghiệm để học hỏi, để phát triển bởi vì đó sẽ là tiền đề cho sự thành công của bạn ở ngày mai”, Minh Quốc chia sẻ.

Bùi Lê Minh Quốc cho rằng thành tựu không đến tức thì mà đó là quá trình rèn luyện, nỗ lực hết mình -Ảnh: M.L

Bùi Lê Minh Quốc cho rằng thành tựu không đến tức thì mà đó là quá trình rèn luyện, nỗ lực hết mình -Ảnh: M.L

Còn với Nguyễn Anh Thư - người mà thời gian qua khá nổi tiếng trong giới học sinh Quảng Trị vì cô là 1 trong số ít học sinh trường huyện dành được suất học bổng danh giá vào Đại học Fulbright Việt Nam lại cho rằng: “Làm người tiên phong đầu tiên cần sự can đảm.

Là người đi đầu, mình không có kinh nghiệm, không có tài liệu để biết chuyện gì sẽ xảy ra nên phải sẵn sàng đối mặt với thách thức, sẵn sàng thay đổi, không đóng mình lại”.

Sinh ra trong gia đình có ba mẹ đều là giáo viên, từ nhỏ Anh Thư được rèn luyện học tập nền nếp, học hành luôn đạt thành tích cao nhưng tự trong bản thân, cô lại thấy cuộc sống có phần tẻ nhạt, êm đềm quá. Anh Thư bắt đầu thay đổi suy nghĩ khi tham gia một số tour du lịch giáo dục tiếng Anh của AET và khát khao được trở thành một người điều hành tua (tour leader).

Trở về sau chuyến đi đầu tiên, cô gái trẻ thuyết phục được ba mẹ theo đuổi đam mê trở thành một tour leader và cân bằng được với việc học hành ở trường. Đúng như mục tiêu đề ra, sau 6 tháng tiếp cận AET, Anh Thư đã trở thành tour leader. “Khoảng thời gian vừa đi học, vừa làm tour leader giúp truyền cho tôi cảm hứng biết sống vì đam mê của bản thân”.

Để trở thành người tiên phong cần rất nhiều phẩm chất, nhưng qua những câu chuyện khơi nguồn cảm hứng tại workshop “Unstoppable Journey”, nhiều người nhận ra hầu hết những phẩm chất ấy đều có thể rèn giũa được.

Có thể bạn không có một năng khiếu nổi trội, không quá giỏi một lĩnh vực nào đó nhưng chỉ cần sự kiên trì, dám ước mơ và không chùn bước khi gặp khó khăn, thử thách thì mọi giấc mơ đều có thể đến gần hơn.

“Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện khác nhau nhưng họ đã mạnh mẽ lựa chọn con đường riêng để có thể “Sống đầy từ hôm nay”, chúng tôi mong muốn truyền đi thông điệp sống không ngần ngại để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ can đảm sống hết mình vì đam mê của bản thân”, chị Nguyễn Thị Hải Oanh người sáng lập, điều hành AET nhấn mạnh.

Mai Lâm

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/giao-duc/truyen-cam-hung-song-tien-phong/177032.htm