'Truyền lửa' nhân ái trong cộng đồng

Bằng những việc làm thiết thực, nhiều chị em đã góp phần làm nên hình ảnh người phụ nữ Việt Nam cần cù lao động, sống có nghĩa, có tình. Tích cực hoạt động từ thiện nhân đạo, bà Hoàng Thị Tấm, ngụ thôn 8, xã Long Hà và chị Nguyễn Kiều Giang, thôn 7, xã Long Tân, huyện Phú Riềng đã góp phần 'truyền lửa' nhân ái trong cộng đồng.

Cô Tấm giữa đời thường

Vào Bình Phước từ năm 1985 (khi mới 15 tuổi), bà Hoàng Thị Tấm ở thôn 8, xã Long Hà trải qua nhiều công việc mưu sinh vất vả. Nhờ chịu khó lao động, tích góp vốn nay bà đã mở được cơ sở sản xuất bánh mì tại thôn. Từ nghèo khó vươn lên, bà Tấm luôn đồng cảm với người nghèo và muốn giúp đỡ để họ có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống. Đặc biệt, đối với người dân tộc thiểu số nghèo ở xã, bà luôn cảm thông và đem niềm vui đến với họ. Đến nay, riêng ở thôn Phu Mang 3, xã Long Hà, bà đã góp công, góp của xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà cùng nhiều công trình phụ trợ khác. Nhiều hộ dân khi gặp khó khăn, đau ốm, bà thường gom góp nhu yếu phẩm gửi tặng, động viên họ cố gắng vươn lên.

Bà Hoàng Thị Tấm luôn đồng cảm và giúp đỡ người nghèo

Bà Hoàng Thị Tấm luôn đồng cảm và giúp đỡ người nghèo

Gia đình chị Thị Duyên, thôn Phu Mang 3 sống trong nhà lá đã xuống cấp. Chồng đi bán vé số, thu nhập bấp bênh, thỉnh thoảng mới về thăm nhà, còn chị Duyên bị mù cả 2 mắt, mới sinh con nên không thể lao động, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Biết hoàn cảnh của chị Duyên, sẵn có mảnh đất chưa sử dụng ở gần đó, bà Tấm đã vận động bạn bè và các nhà hảo tâm chung tay xây dựng nhà tình thương giúp hộ chị bớt khó khăn. Chị Duyên cho biết: Chồng đi bán vé số 2, 3 tháng mới về một lần, mỗi lần được vài trăm ngàn, không đủ trang trải cuộc sống. Được bà Tấm giúp đỡ từ miếng ăn đến căn nhà rồi chuồng nuôi heo, đặc biệt quan tâm chuyện con cái, tôi rất vui và biết ơn bà Tấm nhiều lắm.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, giàu lòng nhân ái, bà Tấm còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện mang niềm vui, tình yêu cuộc sống, tiếp thêm nghị lực cho nhiều cảnh đời kém may mắn. Gia cảnh khó khăn, 2 anh em ruột Điểu Sơn (1989) và Điểu Châu (1995) ở thôn Phu Mang 3 được bà Tấm nhận làm con nuôi. Chuyển về sống cùng mẹ Tấm, 2 anh em được gia đình bà xem như người trong nhà, được dạy nghề làm bánh mì, có công việc ổn định và mái nhà yêu thương. Điểu Sơn chia sẻ: Mẹ Tấm rất yêu thương, quan tâm chăm sóc 2 anh em. Trước đây, hoàn cảnh khó khăn đi làm thuê ở Bù Gia Mập, phải tự lập từ sớm, khi ốm đau không ai quan tâm, còn ở đây có mẹ Tấm lo lắng cho hai 2 em nên yên tâm.

Hiện nay, bà Tấm có 1 con trai và 4 con nuôi sống chung một nhà. Bà luôn giáo dục các con chịu khó lao động, thương yêu, chia sẻ công việc để gắn kết tình cảm, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Mang niềm vui về xóm nhỏ

Con đường thôn 7, xã Long Tân trước đây bị xuống cấp nghiêm trọng, mỗi khi trời mưa là ngập do không thoát được nước, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, chị Nguyễn Kiều Giang đã vận động các hộ dân cùng đóng góp tu sửa, đào thêm rãnh thoát nước hai bên đường và xây dựng thêm cống thoát nước bằng bê tông. Chị còn vận động lắp đặt đèn đường để mọi người đi lại vào ban đêm được thuận tiện, với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó hộ chị Giang ủng hộ 50 triệu.

Chị Nguyễn Kiều Giang (bìa trái) đem niềm vui đến nhiều người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, chị Giang còn cần mẫn thu gom quần áo cũ từ người thân, bạn bè, rồi sắp xếp lựa chọn những bộ dùng được để dành tặng người có nhu cầu trong thôn. Chị Giang chia sẻ: Tôi làm từ thiện xuất phát từ cái tâm mong muốn giúp đỡ phần nào đó cho người nghèo, để cuộc sống bớt khó khăn. Ngoài thu gom quần áo còn dùng được tặng người nghèo, tôi tặng nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt gia đình, tặng cặp, sách vở, học phí giúp học sinh nghèo có cơ hội tới trường. Tôi còn hỗ trợ kinh phí và cùng Ban thôn 7 tổ chức đêm trung thu cho trẻ em.

Là một trong những hộ thường được chị Giang tặng quà, nhu yếu phẩm, gia đình chị Thạch Thị Na Ri, thôn 7, xã Long Tân có thêm nghị lực để vươn lên thoát cảnh khó khăn. Chị Na Ri cho biết: Vợ chồng tôi không có đất sản xuất, phải đi làm thuê nuôi 3 con nhỏ ăn học. Chị Giang thường xuyên đến thăm hỏi động viên và mua đồ dùng, tặng quà, tiền, quần áo. Cảm ơn chị Giang đã giúp đỡ để chúng tôi bớt đi khó khăn trong cuộc sống.

Bằng tấm lòng thiện nguyện, chị Giang và bà Tấm đã mang niềm vui đến nhiều hộ nghèo trên địa bàn xã. Tâm nguyện của họ là mong muốn lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái, chung tay giúp đỡ cảnh đời thiếu may mắn, tạo động lực để họ có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Vũ Nam

Xem thêm: Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt

Nguồn Bình Phước: http://baobinhphuoc.com.vn/content/truyen-lua-nhan-ai-trong-cong-dong-92915