Truyền thông Trung Quốc tiếc nuối khi U17 Việt Nam bị loại
Đêm qua, U17 Việt Nam đã hụt chiến thắng trước UAE, qua đó hụt luôn tấm vé dự World Cup U17. Rất trớ trêu khi Việt Nam trở thành đội duy nhất trong bảng và duy nhất ở giải U17 châu Á không thua trận nào nhưng vẫn không thể tiến bước. Nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn xứng đáng với những lời ngợi khen.

Lời khen ấy không chỉ đến từ trong nước mà truyền thông Trung Quốc cũng không tiếc lời tán dương đội bóng hàng xóm. “Đêm qua, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu với UAE. Chỉ cần đánh bại được đối thủ thì họ sẽ tiến bước", trang 163 của xứ tỷ dân viết.
"Phút thứ 23, Duy Khang ghi bàn mở tỷ số cho Việt Nam. Sau đó, Việt Nam chơi chắc chắn. Nhưng đến phút cuối trận, UAE đã gỡ hòa 1-1. Trong thời gian bù giờ, Việt Nam tấn công dữ dội nhưng tỷ số cuối cùng vẫn là 1-1, khiến họ không thể đi tiếp.
Sau 3 trận đấu, Việt Nam không thua trận nào và là đội duy nhất ở bảng B không thua. Tuy nhiên, quá nhiều trận hòa đã khiến Việt Nam phải trả giá đắt. Với 3 điểm, Việt Nam xếp cuối bảng đầy tiếc nuối. Họ phải dừng bước, đồng nghĩa không có vé dự World Cup U17 mặc dù chỉ kém đội dẫn đầu Nhật Bản 1 điểm.

Việt Nam đã cầm chân cả 3 đội mạnh hơn tại bảng B
Đội tuyển U17 Việt Nam đã phải chia tay kỳ giải này với cảm giác tiếc nuối vô cùng. Tuy nhiên, những bất ngờ mà họ mang đến cho người hâm mộ sẽ luôn được ghi nhớ. Trong tương lai, với thế hệ này, bóng đá Việt Nam có thể mang lại sự phấn khích lớn hơn khi tham dự các giải đấu châu Á”.
Trong khi đó, tờ Siamsport cho rằng trận hòa UAE là một "giấc mơ tan vỡ" với thầy trò HLV Roland. "Việt Nam đã vào trận rất tốt và tạo ra liên tiếp các cơ hội. Khi đối thủ chưa sút được lần nào thì Việt Nam đã có 4 pha hãm thành và ghi 1 bàn. Nhưng họ không thể duy trì lợi thế tới những phút cuối. Việt Nam chấp nhận hòa 1-1 và đứng cuối bảng. Giấc mơ World Cup đã tan vỡ", ấn phẩm của Thái Lan bình luận.