Được mệnh danh là Kỳ quan thứ 8 của thế giới, Chocolate Hills tại Philippines là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng
Với diện tích trải rộng lên đến 50km2, hơn 1.700 ngọn đồi lớn nhỏ xen lẫn nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ
Các ngọn đồi hình nón tại đây có độ cao trung bình khoảng từ 30 – 50m, tuy nhiên cũng có một số cao đến 120m
Mùa mưa, các ngọn đồi này được phủ lớp cỏ xanh mướt
Mùa khô, lớp cỏ khô hoàn toàn, với màu nâu của những ngọn đồi tựa như những viên chocolate nằm xếp trong hộp quà nhỏ
Tất cả các ngọn đồi đều đổi màu giống hệt nhau theo mùa
Theo các nhà địa chất, sự xói mòn đá vôi trên biển từ hàng nghìn năm trước và dưới sự tác động của khí hậu, các ngọn đồi dần biến dạng thành những ngọn đồi hình nón
Mật độ phân bố của những ngọn đồi dày đặc tạo nên dạng địa hình hiếm có, Chocolate Hills được chính phủ được công nhận là Tượng đài địa lí quốc gia
Theo người dân, nơi đây còn gắn liền với một truyền thuyết tình yêu, những ngọn đồi được xem là những giọt nước mắt của một vị thần.