TSKH Đào Chí Thành: Mưa đỏ sẽ thành công hơn, nếu...
'Tôi xin bổ sung 4 đặc trưng của cuộc chiến bảo vệ Thị xã – Thành cổ Quảng Trị 1972: Thứ nhất, trong 4 bức tường Thành cổ không xảy ra cuộc chiến bộ binh' - TSKH Đào Chí Thành xác nhận.
Phim Mưa đỏ lấy ý tưởng kịch bản từ cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (từ ngày 28.6 đến 16.9). Phim được khởi chiếu toàn quốc từ ngày 22.8, do hãng phim Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất.
Và sau gần 1 tháng công chiếu trên toàn quốc, phim đã đạt hơn 650 tỉ đồng doanh thu, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Phim Mưa đỏ đã lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt.
Là người từng trải qua 51/81 ngày đêm chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, TSKH Đào Chí Thành - Viện trưởng Viện Công nghệ điện tử (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) đã chia sẻ cảm xúc cùng Một Thế Giới.
"Là cựu chiến binh đã chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, tôi cùng các đồng đội đã nhận được giấy mời của Điện ảnh Quân đội đi xem Mưa đỏ khi phim khởi chiếu lần đầu hôm 18.8.
Thực sự, tôi đã ứa nước mắt khi nhìn lại, cảm nhận lại sự hi sinh, khốc liệt của chiến tranh. Đạo diễn và đoàn làm phim đã dựng thành công một phần cuộc chiến", TSKH Đào Chí Thành bày tỏ.
Sau khi xem xong phim Mưa đỏ, cựu chiến binh Đào Chí Thành cũng đã viết một bài ngắn gọn đăng trên facebook cá nhân để cung cấp thêm cho đông đảo người xem vốn chưa từng trải qua chiến tranh có thêm một góc nhìn gắn với hiện thực lịch sử.
"Tôi là chiến sĩ thuộc đại đội 14, trung đoàn 95, sư đoàn 325, là đơn vị đã vượt sông Thạch Hãn rạng sáng 27.7.1972, vào thẳng Thành cổ Quảng Trị.
Đại đội của chúng tôi có 2 trung đội, trung đội của tôi là trung đội 2 vượt qua cổng thành phía Tây sang cổng phía Đông, sau đó chia làm 2 chốt. Chốt của tôi là chốt tiểu đội 3, cách cổng Đông về phía bên phải (đứng nhìn vào) khoảng gần 100m. Tiểu đội 4, được điều lên góc thành Đông Bắc, chốt ở đó.
Trung đội 1 được chuyển xuống chốt ở đầu Cầu Sắt, phía ngoài Thành cổ. Chúng tôi vào lúc rạng sáng thì 8 giờ 45 phút chiến đấu luôn rồi. Chúng tôi thay cho một trung đội súng cối của K3 Tam Đảo", ông Thành nhớ lại.
Rạng sáng 16.9, ông Thành cho biết trung đội của ông còn 3 đồng chí rời Thành cổ vượt sông Thạch Hãn sang phía Bắc. Trung đội 1 không còn ai, chủ yếu hi sinh hoặc bị thương đã ra Bắc trước đó.
"Trở lại hôm mới vượt sông Thạch Hãn sang Thành cổ Quảng Trị chiến đấu, lúc bước chân lên đường sát bờ sông, đó là một con đường nhựa. Tôi nhớ rất rõ pháo cày nát mặt đường, hai bên đường có những đống lửa cháy; các cây xung quanh khòng khoèo, cháy đen; trên đầu pháo sáng nó thả bập bùng, và có những tiếng pháo nổ xa xa (gọi là pháo cầm canh). Lúc đó, tôi nghĩ ngay trong đầu: “Như phim ấy” (cười), lính trẻ lần đầu tiên vào trận, ngây thơ như thế!", ông Thành bộc bạch.
Đáng ra,
Mưa đỏ
có thể thành công hơn nữa
Từ suy nghĩ ngây thơ, lãng mạn của một tân binh vốn là sinh viên mới gác bút nghiên lên đường ra trận, ngay hôm sau, ông Thành và các đồng đội đã hiểu rõ chiến tranh vô cùng khốc liệt.
"Ngay trận đầu tiên, tiểu đội tôi đã bắn tới 70 quả đạn, nhưng ăn những đòn “phản pháo” kinh khủng!
Trong bài viết trên trang cá nhân, bên cạnh nhiều luồng ý kiến, tôi phân ra làm hai nhóm khán giả. Nhóm thứ 1 là những người trong đó phần nhiều là lớp trẻ có biết Thành cổ Quảng Trị qua báo chí, phim ảnh, cầu truyền hình... Chính tôi đã tham gia cầu truyền hình lần đầu tiên Quảng Trị sáng mãi niềm tin chiến thắng do VTV làm đêm 27.7.2012, kỷ niệm 40 năm Thành cổ Quảng Trị. Nhưng khốc liệt tới mức nào thì chưa ai tưởng tượng được. Có lẽ Mưa đỏ là bộ phim đầu tiên diễn tả được phần nào độ khốc liệt đến vậy. Với nhóm khán giả này, họ đã khóc nhiều khi thấy chiến tranh kinh khủng quá!
Nhóm khán giả thứ 2 là những cựu chiến binh đã trực tiếp chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị, thì có cảm nhận chung là còn nhiều chỗ chưa ổn. Chúng tôi nói đó là những "hạt sạn", sau tôi xác nhận lại đó là “sỏi” thậm chí là “đá”. Tôi xin bổ sung 4 đặc điểm đặc trưng của cuộc chiến bảo vệ Thị xã – Thành cổ Quảng Trị 1972:
Thứ nhất, trong 4 bức tường Thành cổ không xảy ra cuộc chiến bộ binh, không có đánh giáp lá cà. Chiến đấu bộ binh xảy ra ngoài Thành, chúng ta bảo vệ Thành, không cho phía địch nhảy lên cắm cờ. Trong suốt 81 ngày đêm, thì trước 15.9, địch không vào được bên trong Thành, không có cuộc chiến trong Thành cổ. Và chúng ta rút ra đêm 15.9, rạng sáng 16.9. Nhưng Mưa đỏ thực hiện cuộc chiến bộ binh, giáp lá cà bên trong Thành cổ.
Thứ hai là pháo rất ác liệt. Nhiều lúc, địch tập trung vài tiểu đoàn pháo bắn cấp tập hàng giờ, có hôm từ khoảng 6 giờ sáng cho tới khoảng 6 giờ tối. Ngày ấy không có đồng hồ, chúng tôi áng chừng như vậy. Khắp Thành cổ, khắp thị xã Quảng Trị rung chuyển, bụi khói mù mịt bởi "mưa pháo". Chúng tôi gọi đó là “pháo bầy” hay gọi là B52 Việt Nam, nó không bắn một vài phát, cũng không theo đợt mà có lúc nó dập cấp tập một vài giờ thậm chí cả ngày như vậy với đủ các loại pháo: pháo sát thương, pháo khoan (lúc đầu chúng tôi cho là pháo xịt), pháo đinh... Ngoài pháo bầy còn có thêm pháo bắn từ ngoài biển, pháo tăng… rất khốc liệt. Điểm đó, Mưa đỏ chưa thể hiện được.
Thứ ba là máy bay trinh sát L19 và OV10 bay chéo trên đầu, o o suốt ngày nhòm ngó rất khó chịu, nhức đầu lắm. Thấy chỗ nào nghi ngờ là nó chúc đầu xuống bắn một quả pháo khói chỉ điểm. Ngay lập tức, bọn F4 ào đến trút bom, rồi A37 lao xuống thả từng quả bom một, đánh rất dai, đào sạch mục tiêu. Điểm này, phim cũng không thể hiện được.
Thứ tư là trong phim có cảnh xe tăng, xe bọc thép ủi qua cả Thành cổ, cận tới nơi anh em mới biết, chi tiết đó là không có thật. Xe tăng, thiết giáp của địch không thể nào vào sát được như vậy, càng không thể xuyên qua được tường Thành cổ vì ta đã đánh chặn từ xa".

TSKH Đào Chí Thành nhìn nhận Mưa đỏ sẽ sát với thực tế, phản ánh đúng lịch sử và thành công sẽ cao hơn nếu trước khi thực hiện, có một cuộc Hội thảo để xây dựng cốt truyện, kịch bản với sự tham gia của các cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu tại thị xã – Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - Ảnh: Hà Tuấn
Sau những chia sẻ ở trên, cựu chiến binh Đào Chí Thành góp ý: “Giá như trong khi xây dựng cốt truyện và kịch bản phim, đoàn làm phim có tổ chức hội thảo với sự có mặt của các cựu chiến binh đã trực tiếp chiến đấu ở thị xã - Thành cổ Quảng trị, thì sẽ không mắc phải những “hạt sạn, sỏi”. Khi đó, Mưa đỏ mới sát với thực tế, phản ánh đúng lịch sử, có giá trị lịch sử và thành công sẽ cao hơn.
Tất nhiên, tiểu thuyết, điện ảnh có thể hư cấu, nhưng cần có giới hạn để sự vật này không bị biến đổi sang sự vật khác".
Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tskh-dao-chi-thanh-mua-do-se-thanh-cong-hon-neu-237558.html