Từ 18h (ngày 25/7), người dân xếp hàng thành từng dòng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ sáng 25/7, hàng ngàn người dân đã đến Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) và Nhà văn hóa thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ 18h, từng dòng người thành kính, lần lượt di chuyển vào khu vực hành lễ.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ ngày 25/7. Dù thông báo của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang, từ 18 giờ ngày 25/7 Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng trước thời điểm đó từng đoàn người nối nhau kéo dài tưởng chừng như không dứt.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ ngày 25/7. Dù thông báo của Ban Tổ chức Lễ Quốc tang, từ 18 giờ ngày 25/7 Nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng trước thời điểm đó từng đoàn người nối nhau kéo dài tưởng chừng như không dứt.

Không ai bảo ai tất cả đều lặng yên, thành kính tiến dần vào Nhà tang lễ Quốc gia, Nhà văn hóa thôn Lại Đà để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Không ai bảo ai tất cả đều lặng yên, thành kính tiến dần vào Nhà tang lễ Quốc gia, Nhà văn hóa thôn Lại Đà để được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cơn mưa lớn bất chợt đầu giờ chiều không khiến đoàn người chờ vào viếng bận lòng. Dòng người tập trung để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi lúc một thêm đông.

Cơn mưa lớn bất chợt đầu giờ chiều không khiến đoàn người chờ vào viếng bận lòng. Dòng người tập trung để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi lúc một thêm đông.

Hàng nghìn người dân từ khắp nơi xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Hàng nghìn người dân từ khắp nơi xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia và tại quê nhà thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Dòng người lặng yên, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dòng người lặng yên, thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Thanh Luân (đoàn nhân dân Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã tới Nhà văn hóa thôn Lại Đà từ sáng nhưng giờ mới vào để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ngưỡng mộ và lòng kính yêu đối với vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc thôi thúc, khiến ông và người dân Bắc Ninh tới quê nhà của Tổng Bí thư để viếng, bày tỏ lòng thành kính.

Ông Nguyễn Thanh Luân (đoàn nhân dân Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã tới Nhà văn hóa thôn Lại Đà từ sáng nhưng giờ mới vào để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự ngưỡng mộ và lòng kính yêu đối với vị lãnh đạo đáng kính của dân tộc thôi thúc, khiến ông và người dân Bắc Ninh tới quê nhà của Tổng Bí thư để viếng, bày tỏ lòng thành kính.

Càng về tối dòng người càng đông

Càng về tối dòng người càng đông

Người dân thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà

Người dân thành kính vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà

Khánh Huy - Duy Minh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tung-dong-nguoi-thanh-kinh-vao-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html