Từ bàn tiệc cưới đến cuộc truy sát kinh hoàng

Một cuộc gọi, một lời hẹn 'nói chuyện' đã biến thành trận truy sát đẫm máu giữa hai nhóm thanh niên từng có tiền án, khiến 2 người trọng thương.

Cuối tháng 3/2024, Trần Phước Pháp (SN 1991, trú phường Khuê Mỹ) và Hồ Văn Minh (SN1983, trú phường Hòa Quý) cùng dự một đám cưới của người quen ngoài xã hội. Cuộc vui chóng tàn khi giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.

Hồ Văn Minh đem chuyện kể lại cho Nguyễn Duy An (chưa rõ tung tích). Trong câu chuyện, nghe Minh nhắc đến tên Phùng Tấn Hiếu (SN 1983, trú phường Hòa Hải) có liên quan, An lập tức gọi điện cho Hiếu để thách đố đánh nhau. Đến tối hôm sau, An tiếp tục gọi điện đe dọa sẽ đưa người đến tận nhà Hiếu để “xử lý”.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Bị “khủng bố” tinh thần, Hiếu liền gọi cho Pháp, cùng hai thanh niên khác là Lê Văn Trung (SN 1996) và Huỳnh Văn Khánh (SN 1992), đều trú tại phường Hòa Hải) đến nhà để đề phòng. Nhưng sau khoảng 15 phút chờ đợi không thấy An, nhóm này quyết định chuyển từ thế bị động sang chủ động. Pháp gọi lại cho Minh dò hỏi, được Minh gửi địa chỉ tại Trung Hòa 4 (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Cả nhóm liền lên xe ô-tô tiến thẳng đến nơi.

Đến nơi, đã thấy Minh đứng sẵn trước cửa nhà với khẩu súng ngắn trong tay. Khi Hiếu vừa chất vấn “nghe nói hẹn lên nói chuyện răng lại chuẩn bị đồ?” thì hai bên bắt đầu lớn tiếng cãi vã. Pháp xông vào chém Minh khiến khẩu súng rơi xuống. Minh hoảng loạn bỏ chạy vào trong nhà. Trung nhặt súng và bắn 2-3 phát chỉ thiên để thị uy, còn Khánh cũng lao theo. Nguyễn Thanh Tuấn- người có mặt trong nhà Minh liền cầm kiếm ra ứng chiến nhưng nhanh chóng bị Pháp vật ngã.

Lúc này tình hình vô cùng hỗn loạn, Khánh dùng quạt ném về phía nhóm Minh, rồi cầm đao chém liên tiếp vào người Tuấn. Pháp tiếp tục nhặt một cây kiếm dài khoảng 1 mét tấn công vào vùng đầu và ngực khiến Tuấn gục xuống bất tỉnh. Pháp vứt kiếm tại chỗ, còn Khánh mang đao quay lại xe.

Chưa dừng lại, Hiếu cầm đao quay lại truy sát Minh, Minh chống trả bằng kiếm và kịp chém trúng vai, phía sau tai trái của Hiếu. Pháp thấy Hiếu gặp nguy, lao vào hỗ trợ nhưng bị Minh chém đứt 3 ngón tay. Nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, Khánh ra hiệu cả nhóm rút lui.

Sau khi lên xe rời khỏi hiện trường, nhóm này không quên phi tang tang vật. Trên đường chở Pháp và Hiếu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện Đà Nẵng, Khánh và Trung đã vứt khẩu súng cùng cây đao vào bụi cỏ gần một nhà thờ trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Các bị cáo trong vụ án này đều có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu

Các bị cáo trong vụ án này đều có tiền án, tiền sự, nhân thân xấu

Đến ngày 2/4/2024, Khánh và Trung ra đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn may mắn giữ được mạng sống nhờ được cấp cứu kịp thời, nhưng mang thương tích lên tới 52%, với các vết chém sâu vùng thái dương và ngực phải, trong đó có vết thương sâu 20cm. Hồ Văn Minh bị tổn hại sức khỏe 12%. Trong “trận chiến” này Pháp mất 3 ngón tay (17% thương tích), Hiếu bị thương tích 4%.

Với hành vi trên, ngày 7/5, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét và tuyên phạt các bị cáo Trần Phước Pháp mức án 12 năm tù; Lê Văn Trung mức án 10 năm tù; Huỳnh Văn Khánh và Phùng Tấn Hiếu cùng mức án 8 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Riêng bị cáo Hồ Văn Minh mức án 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 3 năm tù tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp hình phạt 7 năm tù.

Trang Trần

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-ban-tiec-cuoi-den-cuoc-truy-sat-kinh-hoang-477867.html