Từ bê bối đời tư của Taeil (NCT): Đạo đức có nên đi trước danh tiếng?
Sau bê bối của Taeil gây chấn động làng giải trí châu Á, nhiều khán giả đặt ra những câu hỏi liên quan đến việc đào tạo nghệ sĩ K-pop?
Vụ việc của Taeil - cựu thành viên nhóm nhạc NCT vừa gây chấn động dư luận Hàn Quốc khi anh thừa nhận tội hiếp dâm tập thể cùng hai đồng phạm, hiện đang đối mặt với mức án lên đến 7 năm tù.

Hiện tại, Taeil sống nhờ công việc giúp việc tại nhà hàng của người quen và không còn hoạt động trong ngành giải trí - (Ảnh: DISPATCH).
Toàn cảnh bê bối đời tư của Taeil
Ngày 18/6/2025, tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Taeil (cựu thành viên NCT) đã thừa nhận tội trạng của mình cùng hai đồng phạm khác với cáo buộc hiếp dâm tập thể. Trong phiên sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 7 năm tù cho mỗi bị cáo.
Tại tòa, Taeil bày tỏ mong muốn được xem xét khoan hồng, cho biết bản thân đã chủ động ra đầu thú và đạt thỏa thuận dân sự với phía bị hại. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử không coi đây là cơ sở hợp lý để giảm án, đồng thời nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Phiên tuyên án chính thức dự kiến diễn ra vào lúc 14h ngày 10/7.

Ảnh nam ca sĩ đình đám một thời rời khỏi tòa vào sáng ngày 18/6 - (Ảnh: STARNEWS).
Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 13/6/2023 tại một quán bar ở Itaewon, khi các bị cáo tình cờ gặp nạn nhân là một nữ du khách người Trung Quốc. Sau khi cùng uống rượu, nhóm người này đã đưa nạn nhân về nơi ở của một bị cáo tại khu Bangbae-dong. Tại đây, ba người đàn ông lần lượt thực hiện hành vi xấu với nạn nhân.
Ngay sau khi vụ việc bị truyền thông phanh phui, SM Entertainment tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với Taeil và khẳng định tính chất nghiêm trọng của vụ việc là điều không thể chấp nhận được.

Dù đã thành khẩn xin khoan hồng nhưng hầu hết dư luận đều rất phẫn nội với tội trạng của Taeil - (Ảnh: STARNEWS).
Từ Taeil đến những sao K-pop vướng bê bối: Hồi chuông cảnh báo cho hệ thống đào tạo nghệ sĩ
Vụ việc của Taeil không phải trường hợp cá biệt trong làng giải trí Hàn Quốc. Trái lại, nó là một lát cắt trong bức tranh ngày càng phức tạp của K-pop, nơi thần tượng được "sản xuất" hàng loạt, nổi tiếng trong thời gian ngắn nhưng không ít người lại sụp đổ vì thiếu nền tảng đạo đức.
Trong khoảng một thập niên trở lại đây, K-pop liên tục chứng kiến những scandal đạo đức, pháp lý nghiêm trọng từ chính các ngôi sao từng là biểu tượng của giới trẻ.
Trước đó, Seungri - cựu thành viên Big Bang từng vướng vào loạt tội danh liên quan đến mại dâm, đánh bạc, trốn thuế và tham nhũng cảnh sát trong bê bối Burning Sun năm 2019. Seungri từng bị Tòa án quân sự tuyên án 3 năm tù giam và nộp phạt, tuy nhiên, đã kháng cáo và được giảm xuống còn 1 năm 6 tháng tù.

Seungri là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám một thời. (Ảnh: IGNV)
Cũng trong bê bối Burning Sun, Jung Joon‑young và Choi Jong‑hoon bị truy tố vì quay lén và chia sẻ đoạn phim đồi trụy, phạm tội hiếp dâm tập thể, Jung Joon Young bị kết án 5 năm tù, Choi Jong Hoon bị kết án 2,5 năm tù.

Jung Joon‑young và Choi Jong‑hoon từng là hai ngôi sao thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc. (Ảnh: SPOTV NEWS)
Điểm chung giữa các vụ việc là hầu hết các nghệ sĩ đều được đào tạo bài bản về ca hát, vũ đạo và xây dựng hình ảnh nhưng lại thiếu kỹ năng nhận thức xã hội, hiểu biết pháp luật hoặc tinh thần trách nhiệm.
Trong khi đó, công ty quản lý lại chỉ tập trung vào việc thương mại hóa hình tượng, xây dựng fandom, chạy theo xu hướng truyền thông. Hệ quả là những cá nhân chưa trưởng thành về tâm lý dễ rơi vào lối sống lệch chuẩn.
Trường hợp của Taeil là hồi chuông cho hệ thống đào tạo thần tượng Hàn Quốc, rằng bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng chuyên môn, đơn vị quản lý cũng cần chú trọng hơn đến giáo dục pháp luật, đạo đức và ý thức trách nhiệm xã hội cho nghệ sĩ để tránh những bê bối không đáng có, làm ảnh hưởng cả một nền nghệ thuật vốn là tâm điểm trên toàn cầu.