Từ chuyện Trịnh Kim Chi - Hoàng Mập học thạc sĩ: Khi tri thức trở thành bệ phóng mới cho nghệ sĩ

Câu chuyện tốt nghiệp thạc sĩ của NSND Trịnh Kim Chi và Hoàng Mập mới đây đã trở thành nguồn cảm hứng, truyền thêm động lực cho thế hệ trẻ.

Giữa thời đại nghệ sĩ dễ nổi tiếng chỉ bằng một vai diễn viral, một clip TikTok triệu view hay một scandal đủ "hot", việc hai nghệ sĩ kỳ cựu là NSND Trịnh Kim Chi và diễn viên Hoàng Mập lặng lẽ nhận bằng thạc sĩ nghệ thuật ở độ tuổi ngoài 50 lại trở thành một "làn gió" đầy cảm hứng trong showbiz Việt.

NSND Trịnh Kim Chi trong buổi tốt nghiệp thạc sĩ mới đây. (Ảnh: FBNV)

NSND Trịnh Kim Chi trong buổi tốt nghiệp thạc sĩ mới đây. (Ảnh: FBNV)

Đây không phải là một thành tích để tô điểm hồ sơ, càng không phải chiêu trò PR. Với họ, việc học dù đến ở tuổi nào vẫn là hành trình làm giàu tri thức và củng cố nền tảng nghề nghiệp một cách nghiêm túc. Câu chuyện tốt nghiệp thạc sĩ của NSND Trịnh Kim Chi và Hoàng Mập mới đây vì thế không đơn thuần chỉ là tấm bằng mà là minh chứng rằng, nghệ sĩ không thể chỉ sống bằng trải nghiệm mà họ còn cần cả chiều sâu tư duy để không bị tụt lại giữa dòng chảy mới.

Khi nghệ sĩ không chọn dừng lại ở danh tiếng

NSND Trịnh Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, đạo diễn, diễn viên, người sáng lập sân khấu riêng rõ ràng không thiếu danh hiệu hay vị thế trong nghề. Hoàng Mập - Đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên quen mặt trong các phim truyền hình cũng không thiếu thành công. Thế nhưng cả hai vẫn chọn quay lại giảng đường, dành thời gian nghiên cứu, làm luận văn, hoàn thiện từng bước như một sinh viên thực thụ.

Trong lễ tốt nghiệp, hình ảnh NSND Trịnh Kim Chi cầm tấm bằng thạc sĩ rạng rỡ hay Hoàng Mập xúc động bên đồng nghiệp đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ. Đó là khoảnh khắc của những nghệ sĩ không chịu “đứng yên trong vùng an toàn” mà sẵn sàng học để tiếp tục bứt phá.

Việc tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi ngoài 50 của cả hai là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. (Ảnh: FBNV)

Việc tốt nghiệp thạc sĩ ở tuổi ngoài 50 của cả hai là nguồn cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. (Ảnh: FBNV)

Không giống thời trước - nơi nghệ sĩ làm nghề chủ yếu bằng bản năng và va chạm thực tế, nghệ sĩ hiện đại buộc phải bước đi cùng tri thức. Thị hiếu khán giả thay đổi, công nghệ len vào mọi ngóc ngách của nghệ thuật, thậm chí cả thuật toán cũng có thể quyết định độ phủ sóng của một sản phẩm... Chính những biến động đó đòi hỏi người nghệ sĩ phải liên tục cập nhật, mở rộng hiểu biết và làm mới chính mình. Tri thức, trong trường hợp này chính là bệ phóng để nghệ sĩ tồn tại, thích nghi và tiếp tục sáng tạo.

Nhiều năm trước, chuyện nghệ sĩ đi học thường bị gắn mác "làm màu". Thế nhưng ngày nay, việc học trở thành minh chứng cho tư duy nghề nghiệp nghiêm túc và trách nhiệm với khán giả.

Học không bao giờ là muộn, nhất là với người làm nghệ thuật

Nghệ thuật là lĩnh vực tưởng chừng chỉ cần cảm xúc và năng khiếu, nhưng thực tế, đó là một hành trình đòi hỏi sự đào sâu không ngừng về kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo. Người nghệ sĩ có thể thành công sớm bằng sự nhạy bén hoặc may mắn nhưng để làm nghề lâu dài, tạo dấu ấn bền vững, họ buộc phải học, không chỉ học cách diễn mà còn học cách sống, tư duy, cách bắt kịp thời đại và đối thoại với khán giả.

Ở độ tuổi ngoài 50, việc cắp sách tới giảng đường có thể là điều xa lạ với nhiều người, nhất là những ai đã có sự nghiệp vững vàng. Nhưng với những nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi hay Hoàng Mập, học không còn là nghĩa vụ mà là một lựa chọn đầy ý thức và can đảm, khi họ biết rằng chỉ có học mới giúp mình không bị bỏ lại phía sau. Họ học để hệ thống lại kiến thức, để hiểu sâu hơn những điều mình từng làm bằng bản năng và để có thể truyền lại cho thế hệ sau không chỉ kinh nghiệm, mà còn cả nền tảng học thuật vững chắc.

Với Trịnh Kim Chi hay Hoàng Mập, học không còn là nghĩa vụ mà là một lựa chọn đầy ý thức và can đảm. (Ảnh: FBNV)

Với Trịnh Kim Chi hay Hoàng Mập, học không còn là nghĩa vụ mà là một lựa chọn đầy ý thức và can đảm. (Ảnh: FBNV)

Khác với nhiều ngành nghề, nghệ thuật không có đường thẳng. Người nghệ sĩ không có tuổi nghỉ hưu, càng không có giới hạn cho sự phát triển. Mỗi giai đoạn của cuộc đời là một "vai diễn" mới, và càng học, người nghệ sĩ càng có thêm vốn sống, vốn nghề để thể hiện những tầng sâu cảm xúc đa dạng hơn. Trong hành trình ấy, tri thức không phải là thứ xa xỉ mà là hành trang cần thiết để họ tiếp tục sáng tạo một cách chủ động và có chiều sâu.

Vì thế, học không bao giờ là muộn, đặc biệt với những ai chọn sống trọn đời cùng nghệ thuật. Tri thức khi đó không chỉ nâng tầm cá nhân mà còn góp phần nâng tầm cả một nền nghệ thuật.

Nhật Minh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/giai-tri/thay-gi-tu-chuyen-trinh-kim-chi-va-hoang-map-hoc-thac-si-o-tuoi-u50-202506191707591396.html