Từ cô gái bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần đến người mẫu

Trước khi trở thành người mẫu, Lucy Dawson từng bị nhốt trong phòng dành cho bệnh nhân tâm thần.

Theo The Sun, Lucy Dawson (sống ở Lincoln, Anh) đã trải qua khoảng thời gian khủng hoảng khi bị các bác sĩ giữ trên giường bệnh, chống chọi với căn bệnh có khả năng tử vong cao.

Các bác sĩ tiêm vào người cô loại thuốc điều trị rối loạn tâm thần và cơ thể bắt đầu ngừng hoạt động. Cha mẹ của Lucy được thông báo rằng cô có thể sẽ qua đời bất cứ lúc nào.

Thậm chí, trong lần sinh nhật 21 tuổi, Lucy phải trải qua quá trình đo điện não đồ để xác định nguồn gốc căn bệnh và dường như mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng khi không tìm ra nguyên nhân.

 Chân dung Lucy Dawson. Ảnh: The Sun.

Chân dung Lucy Dawson. Ảnh: The Sun.

"Cha mẹ đã chuẩn bị tâm lý về việc tôi có thể qua đời bất cứ lúc nào. Khi cơ thể tôi bắt đầu ngừng hoạt động, họ nghĩ rằng sẽ mất con gái mãi mãi", Lucy chia sẻ với The Sun.

Căn bệnh của cô bắt đầu từ 4 năm trước khi xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu, cảm thấy chán nản và dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trên giường. Lúc đó, Lucy rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô tự hành hạ bản thân, ngồi cười và khóc một mình. Thỉnh thoảng, cô hét lên rằng điều này đã khiến mình không thể có bạn trai.

Cha mẹ lập tức đưa Lucy đến bệnh viện tâm thần ở Lincoln. Trên đường đi, cô cố gắng nhảy ra khỏi xe và xé rách những tấm rèm cửa sổ trong khu vực chờ của bệnh viện. Với những triệu chứng không thể làm chủ bản thân, Lucy được bác sĩ chẩn đoán và đưa vào phòng dành cho bệnh nhân tâm thần để điều trị.

"Trong suốt thời gian đó, họ tin rằng tôi bị suy sụp tinh thần nên cần điều trị giống các bệnh nhân tâm thần", cô nhớ lại.

 Lucy được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần. Ảnh: The Sun.

Lucy được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần. Ảnh: The Sun.

Trong một lần lên cơn động kinh, cô ngã khỏi giường và tự thiêu sống bản thân trên lò sưởi không có tấm che. Các bác sĩ nhanh chóng kê thêm những loại thuốc điều trị chứng rối loạn.

Cuối cùng, họ phát hiện ra chẩn đoán sai trong suốt nhiều tháng. Lucy không mắc bệnh tâm thần, thay vào đó là căn bệnh viêm não hiếm gặp gây ra nhiều triệu chứng co giật và dễ dẫn đến tử vong.

Sau hơn 3 tháng, cô dần hồi phục và tiếp tục với việc học tập cùng tấm bằng tốt nghiệp đại học. Trong khoảng thời gian điều trị căn bệnh viêm não, Lucy vô tình được công ty người mẫu Zebedee phát hiện và mời hợp tác trong nhiều dự án thời trang dành cho người khuyết tật.

Hiện tại, cô làm người mẫu toàn thời gian, chịu trách nhiệm những bộ ảnh thời trang của thương hiệu Ann Summers và PrettyLittleThing. Thậm chí, Lucy còn là người truyền cảm hứng về sự dũng cảm đối mặt với bệnh tật cho những người khuyết tật trong ngành thời trang.

Sau khi điều trị căn bệnh viêm não, Lucy gặp khó khăn trong việc di chuyển. Hiện tai, cô làm người mẫu ảnh độc quyền cho hãng Ann Summers và PrettyLittleThing. Ảnh: The Sun.

Sau khi điều trị căn bệnh viêm não, Lucy gặp khó khăn trong việc di chuyển. Hiện tai, cô làm người mẫu ảnh độc quyền cho hãng Ann Summers và PrettyLittleThing. Ảnh: The Sun.

Khánh Linh phối đồ sành điệu cùng hàng hiệu Nữ người mẫu nâng tầm cho 3 set đồ bằng cách lựa chọn trang sức, túi xách đến từ các nhà mốt nổi tiếng.

Thuận Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-co-gai-bi-chan-doan-mac-benh-tam-than-den-nguoi-mau-post1156166.html