Từ con nợ trở thành triệu phú nhờ đào được viên kim cương khổng lồ

ẤN ĐỘ - Vận may của một người lao động đang mắc nợ đã thay đổi chỉ sau một đêm, khi anh ta tìm thấy một viên kim cương khổng lồ trong một khu mỏ ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Raju Gound. Ảnh: BBC

Raju Gound. Ảnh: BBC

Theo ABP, viên kim cương 19,22 carat mà người lao động trên đào được dự kiến sẽ được bán đấu giá với số tiền 8 triệu Rupee, khoảng 95.570 USD trong một cuộc đấu giá của chính phủ.

Raju Gound đã thuê các mỏ tại thành phố Panna, bang Madhya Pradesh hơn 10 năm với hy vọng tìm thấy kim cương. Panna nổi tiếng vì trữ lượng kim cương và người dân thường thuê các mỏ nông với giá rẻ từ chính phủ để săn tìm đá quý.

Tổng công ty Phát triển Khoáng sản Quốc gia (NMDC) của chính phủ liên bang điều hành một dự án khai thác kim cương cơ giới ở Panna. Tổng công ty cho các cá nhân, gia đình và nhóm hợp tác xã tìm kiếm kim cương thuê các mỏ nông, trong trường hợp người thuê tìm thấy bất kỳ viên đá quý nào, họ sẽ chuyển giao cho văn phòng kim cương của chính phủ để văn phòng này đánh giá.

Công cụ thô sơ để tìm kim cương. Ảnh: BBC

Công cụ thô sơ để tìm kim cương. Ảnh: BBC

Anupam Singh, một quan chức tại văn phòng kim cương của chính quyền tiểu bang cho biết: "Những mỏ này được cho thuê với giá khoảng 200-250 Rupee trong một khoảng thời gian cụ thể". Năm 2018, một công nhân ở Bundelkhand đã tìm thấy một viên kim cương trị giá 15 triệu Rupee trong một mỏ ở Panna. Tuy nhiên, những khám phá như vậy rất hiếm.

Theo ông Singh, đã có nhiều người tìm thấy các viên kim cương nhỏ hơn nhưng phát hiện của Gound lại đáng chú ý vì kích thước của nó.

Raju Gound cho hay, gia đình ông chủ yếu thuê mỏ vào mùa gió mùa, khi làm xong công việc đồng áng và xây dựng. "Chúng tôi rất nghèo và không có nguồn thu nhập nào khác. Vì vậy, chúng tôi làm điều này với hy vọng kiếm được một số tiền". Gound đã nghe kể về những người tình cờ tìm thấy kim cương và hy vọng một ngày nào đó mình gặp may.

Viên kim cương. Ảnh: BBC

Viên kim cương. Ảnh: BBC

Sáng 24/7, Gound tới mỏ để tìm kiếm kim cương. Người đàn ông này kể: "Đó là một công việc tẻ nhạt. Chúng tôi đào một cái hố, kéo các khối đất đá ra, rửa chúng trong một cái rây rồi cẩn thận sàng lọc hàng nghìn viên đá nhỏ để tìm kiếm kim cương. Buổi chiều, khi tôi đang sàng lọc đá và nhìn thấy một thứ gì đó giống như mảnh thủy tinh. Tôi đưa nó lên gần mắt và thấy một tia sáng yếu ớt. Đó là lúc tôi biết mình đã tìm thấy một viên kim cương".

Gound cho biết, viên kim cương sẽ được bán trong phiên đấu giá tiếp theo của chính phủ và ông hy vọng số tiền thu được sẽ đủ để xây một ngôi nhà tốt hơn cho gia đình và thậm chí trả tiền học cho con cái. Tuy nhiên, việc đầu tiên là ông muốn trả hết khoản nợ 500.000 Rupee.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-con-no-tro-thanh-trieu-phu-nho-dao-duoc-vien-kim-cuong-khong-lo-2305780.html