Từ đá không ai chịu nổi ở AFF Cup đến thảm bại trước Malaysia

Tuyển Việt Nam - nhà đương kim vô địch AFF Cup 2024 đã thua 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Một kết quả không chỉ khiến người hâm mộ choáng váng, mà còn vạch trần khoảng cách thật giữa một chiếc cúp khu vực và năng lực thực chiến ở sân chơi châu lục.

Thất bại này cho thấy AFF Cup 2024 - một danh hiệu không đại diện cho đẳng cấp. Hành trình vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam khiến cả Đông Nam Á ngả mũ. Nhưng chiến thắng ấy, xét trên nhiều khía cạnh, không phản ánh đúng sức mạnh thực sự của các đối thủ. Ở giải đấu đó, Malaysia gặp khó về hội quân và lực lượng, thậm chí từng phải dùng đội hình chắp vá. Indonesia chỉ cử đội U23 do không được CLB châu Âu nhả quân. Thái Lan cũng thiếu nhiều trụ cột.

Tuyển Việt Nam - nhà đương kim vô địch AFF Cup 2024 đã thua 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: FAM

Tuyển Việt Nam - nhà đương kim vô địch AFF Cup 2024 đã thua 0-4 trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: FAM

Tuyển Việt Nam vô địch một giải đấu mà các đối thủ mạnh nhất không có lực lượng mạnh nhất. Đó là sự thật.

Câu chuyện tại vòng loại Asian Cup 2027 đã cho một góc nhìn hoàn toàn khác. Tại Bukit Jalil, tuyển Việt Nam không chỉ thua về tỷ số, mà thua toàn diện về tư duy chiến thuật, thể lực, sức mạnh và cách tổ chức lối chơi. Malaysia tung ra sân nhiều cầu thủ nhập tịch, kết hợp cùng những cái tên từng chơi rất hay ở Asian Cup 2023, nơi họ hòa Hàn Quốc 3-3.

Sự tiến bộ của Malaysia không đến từ phép màu, mà đến từ một chiến lược bài bản và dài hơi. Ngay từ đầu năm 2024, bóng đá Malaysia đã chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Họ có mục tiêu rõ ràng là vươn tầm châu Á và hướng đến World Cup 2030.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam dường như vẫn đang tự ru ngủ trong hào quang AFF Cup, mà chưa có bất kỳ con đường cụ thể nào cho World Cup hay ngay cả Asian Cup.

Thế hệ Công Phượng - Quang Hải không thể là nòng cốt cho World Cup 2030. Nhưng sau lứa này, bóng đá Việt Nam chưa sản sinh ra ai đủ tầm kế thừa. Những cái tên như Nguyễn Quốc Việt, Khuất Văn Khang hay Hai Long… chưa cho thấy khả năng vươn ra biển lớn.

Tuyển Việt Nam thiếu cầu thủ đẳng cấp, mà cũng không có môi trường phát triển cầu thủ đẳng cấp. V.League không thể tạo ra ngôi sao châu Á. Bóng đá Việt Nam cũng đang nhập tịch, nhưng điểm chung là Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh về thi đấu ở V.League. Cách làm này an toàn nhưng không tạo ra đột phá.

Tuyển Việt Nam đang đi lùi so với Malaysia, Indonesia. Ảnh: FAM

Tuyển Việt Nam đang đi lùi so với Malaysia, Indonesia. Ảnh: FAM

Đã đến lúc bóng đá Việt Nam ngừng tự hài lòng với thành tích ở AFF Cup, và bắt đầu hành trình xây lại từ những điều căn bản như sân chơi chuyên nghiệp phải theo mô hình kim tự tháp, đào tạo cầu thủ trẻ hướng đến mục tiêu xuất ngoại, tạo điều kiện xuất ngoại sớm cho các tài năng, cởi mở với cầu thủ gốc Việt, và dũng cảm xác lập mục tiêu vươn ra châu lục.

Nếu không thay đổi, bóng đá Việt Nam sẽ khó vươn ra châu lục, và tụt xa so với Indonesia, Malaysia.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tu-da-khong-ai-chiu-noi-o-aff-cup-den-tham-bai-truoc-malaysia-202506111712412123.html