Từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, báo chí nhân lên những giá trị tốt đẹp
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là dịp nhìn lại và tôn vinh những nỗ lực, cống hiến bền bỉ của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có đội ngũ những người làm báo, lực lượng đồng hành cùng đất nước trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
Nhân dịp này, báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đã trao đổi với ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tinh thần thi đua yêu nước trong hoạt động báo chí và vai trò của báo chí trong lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cảm xúc của ông khi là một trong những đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI như thế nào, thưa ông?
Khi được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, tôi tự hào và xúc động, bởi đây là nơi quy tụ nhiều con người bình dị, cao quý, những người không nói nhiều về mình, nhưng bằng công việc hằng ngày đã góp phần làm cho đất nước tốt đẹp hơn.
Ở đó, tôi gặp các thầy cô giáo bám bản nhiều chục năm, những y bác sĩ sẵn sàng đi vào tâm dịch, những công nhân, nông dân, kỹ sư lặng lẽ đổi mới cách làm để nâng cao năng suất lao động, làm chủ công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm, vũ khí hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Mỗi câu chuyện đều rất đời thật. Và trong không khí trang trọng của Đại hội, tôi cảm nhận rõ một điều: Yêu nước không phải điều gì xa vời, mà bắt đầu từ việc mỗi người làm tốt nhất phần việc của mình. Với tôi, đó vừa là niềm tự hào, vừa là một sự nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm cá nhân.
Từ góc nhìn của người làm báo, ông đánh giá thế nào về vai trò của báo chí trong việc phát hiện, bồi đắp và lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong đời sống xã hội, thưa ông?
Tôi cho rằng báo chí giữ một vai trò đặc biệt trong phong trào thi đua yêu nước. Báo chí không chỉ đưa tin, mà còn phát hiện những điều tốt đẹp đang âm thầm diễn ra trong xã hội, từ đó lan tỏa và nhân lên những giá trị tích cực.
Thực tế cho thấy, có nhiều tấm gương nếu không được báo chí phát hiện, chỉ được biết đến trong phạm vi hẹp. Nhưng khi một câu chuyện được kể lại một cách tử tế, chẳng hạn như một công nhân có sáng kiến nhỏ giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp hay một cán bộ cơ sở tận tụy vì người dân, câu chuyện đó không chỉ dừng lại ở việc biểu dương, mà còn trở thành nguồn cảm hứng để người khác noi theo. Ở điểm này, báo chí đã góp phần làm cho tinh thần thi đua yêu nước lan tỏa bền bỉ trong đời sống xã hội.
Trong bối cảnh hiện nay, khi khái niệm “yêu nước” không chỉ được thể hiện bằng hành động lớn lao, mà còn từ những việc làm bình dị, theo ông, báo chí cần kể những câu chuyện đó như thế nào để chạm tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ? Báo chí đã, đang và cần tiếp tục làm gì để đưa các giá trị văn hóa dân tộc, nghệ thuật truyền thống thấm sâu hơn vào đời sống đương đại thông qua các tác phẩm báo chí, thưa ông?
Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay, báo chí muốn chạm tới công chúng, đặc biệt là giới trẻ, cần kể những câu chuyện yêu nước bằng cách gần gũi, đời thường. Không nên “lên gân” hay dùng những khái niệm quá lớn, mà hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, những con người thật, với cả thuận lợi lẫn khó khăn của họ.
Ví dụ, một nhóm bạn trẻ chọn quay về quê làm nông nghiệp sạch hay những nghệ sĩ trẻ đưa tuồng, chèo, cải lương lên nền tảng số để tiếp cận công chúng mới. Khi báo chí kể những câu chuyện đó chân thành, không tô vẽ, người trẻ sẽ thấy trong đó có hình ảnh của chính mình, từ đó hiểu rằng yêu nước cũng chính là yêu nghề, yêu văn hóa dân tộc và dám dấn thân vì những giá trị bền vững.
Với văn hóa và nghệ thuật truyền thống, báo chí thời gian qua đã làm được nhiều việc đáng ghi nhận. Nhưng trong giai đoạn mới, báo chí cần tiếp tục đưa văn hóa vào dòng chảy của đời sống đương đại, để văn hóa không chỉ được nhắc lại như ký ức, mà thực sự hiện diện trong đời sống hôm nay.
Việc Cục Báo chí sáp nhập về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở ra một không gian phát triển mới. Theo ông, điều này tạo ra những thuận lợi gì cho việc lan tỏa các giá trị yêu nước, văn hóa, con người Việt Nam?
Báo chí không chỉ phản ánh khách quan đời sống xã hội mà còn góp phần xây dựng niềm tin xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Khi báo chí gắn bó chặt chẽ hơn với lĩnh vực văn hóa, chúng ta có thêm điều kiện để kể những câu chuyện về đất nước, con người Việt Nam một cách toàn diện và có chiều sâu hơn.
Chẳng hạn, một lễ hội truyền thống không chỉ được phản ánh ở phần nghi lễ, mà còn được kể như một câu chuyện văn hóa gắn với cộng đồng, với lịch sử, với du lịch. Hay một thành tích thể thao không chỉ là huy chương, mà là hành trình của ý chí, khát vọng và tinh thần Việt Nam. Nếu được làm tốt, báo chí sẽ tiếp tục là lực lượng quan trọng trong việc bồi đắp lòng yêu nước một cách tự nhiên, bền vững, thông qua những câu chuyện chân thật, gần gũi và đầy cảm hứng.
Trân trọng cảm ơn ông!











