Từ danh hài nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) đến kẻ ấu dâm: Tội lỗi được phơi bày qua hàng nghìn hình ảnh và video
Nghệ sĩ hài kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Đài Loan Mickey Huang vừa đệ đơn kháng cáo bản án 8 tháng tù vì sở hữu 2.259 nội dung khiêu dâm trẻ em. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận khi hé lộ chi tiết về những nạn nhân, trong đó có một bé gái 14 tuổi bị ép quay 228 video đồi trụy.
Từ đỉnh cao danh vọng đến vực sâu scandal
Mickey Huang, từng là cái tên quen thuộc trên sóng truyền hình Đài Loan và đoạt nhiều giải thưởng danh giá, đã rơi vào cơn bão chỉ trích kể từ tháng 6/2023. Mọi chuyện bắt đầu khi hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục nhắm vào anh được công khai. Đến tháng 8 cùng năm, cuộc điều tra của cảnh sát đã phanh phui sự thật kinh hoàng: Huang sở hữu 7 video khiêu dâm liên quan đến trẻ vị thành niên, tất cả đều được anh mua từ các nguồn trực tuyến.
Không dừng lại ở đó, các nhà chức trách phát hiện Huang là thành viên của diễn đàn lưu hành nội dung khiêu dâm bất hợp pháp “Chuangyi Sifang” từ năm 2014. Tổng cộng, anh bị cáo buộc sở hữu tới 2.259 hình ảnh và video đồi trụy liên quan đến trẻ em. Ngày 3/12/2024, tòa án Đài Loan tuyên phạt Huang 8 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 100.000 Đài tệ (khoảng 4.000 SGD). Bản án nhấn mạnh rằng Huang không hề thể hiện sự hối cải hay đạt được thỏa thuận bồi thường với các nạn nhân.
Không chấp nhận phán quyết, đội ngũ luật sư của Huang đã lập tức nộp đơn kháng cáo, mở ra một chương mới trong vụ việc gây tranh cãi này.

Mickey Huang bị cáo buộc sở hữu tới 2.259 hình ảnh và video đồi trụy liên quan đến trẻ em. (Ảnh: UDN)
Ngày 26/3/2025, Mickey Huang xuất hiện tại Tòa án Cao cấp Đài Loan để tham dự phiên kháng cáo đầu tiên. Trước tòa, anh lập luận rằng mình không hề biết những hình ảnh và video anh tải xuống có liên quan đến trẻ vị thành niên. Sau phiên xử, Huang cúi đầu trước báo giới rồi nhanh chóng rời đi bằng xe hơi, tránh mọi câu hỏi từ truyền thông. Tuy nhiên, lời biện minh của anh không nhận được sự đồng tình từ công chúng.
Nhà bình luận chính trị Grace Woo gay gắt chỉ trích: “Huang sở hữu các video đồi trụy có cảnh trẻ em và thiếu niên mặc đồng phục học sinh, thậm chí cầm thẻ học sinh. Những ai bênh vực anh ta thật sự quá tàn nhẫn.” Bà Woo tiết lộ một chi tiết gây sốc: trong số các nạn nhân có một bé gái 14 tuổi bị ép buộc quay tới 228 video khiêu dâm. Mỗi lần một thành viên “cao cấp” của diễn đàn Chuangyi Sifang chọn cô bé, cô lại bị xâm hại thêm một lần nữa.
Chính trị gia Miao Poya bổ sung rằng bộ sưu tập của Huang liên quan đến 35 trẻ vị thành niên, trong đó nạn nhân nhỏ nhất chỉ mới 10 tuổi. Những con số này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ chưa từng có trong xã hội Đài Loan, với nhiều người yêu cầu xử lý nghiêm minh không chỉ Huang mà cả những kẻ liên đới.
Lời kêu gọi công lý và áp lực pháp lý
Người dẫn chương trình truyền hình Betty Wu, một tiếng nói có sức ảnh hưởng tại Đài Loan, đã lên tiếng kêu gọi công khai danh tính của 80 thành viên “cao cấp” trong diễn đàn Chuangyi Sifang. “Dù họ là ai, thuộc tầng lớp nào trong xã hội, pháp luật phải trừng trị thích đáng,” bà nhấn mạnh. Bà Wu cho rằng việc xử lý nghiêm các đối tượng này không chỉ là vấn đề công lý mà còn là cách để bảo vệ những nạn nhân vô tội trong tương lai.
Vụ việc của Mickey Huang không chỉ là câu chuyện cá nhân của một nghệ sĩ sa ngã, mà còn phơi bày mặt tối của ngành công nghiệp nội dung bất hợp pháp. Các nạn nhân, phần lớn là trẻ em và thiếu niên, bị lạm dụng trong im lặng suốt nhiều năm, trong khi những kẻ như Huang ung dung hưởng lợi từ nỗi đau của họ.
Tòa án kết luận rằng hành vi của Huang không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thiếu trách nhiệm đạo đức nghiêm trọng. Thẩm phán nhấn mạnh việc anh không đạt được thỏa thuận với các nạn nhân là bằng chứng cho thấy sự thờ ơ trước hậu quả mà hành động của mình gây ra.

Các nạn nhân, phần lớn là trẻ em và thiếu niên, bị lạm dụng trong im lặng suốt nhiều năm, trong khi những kẻ như Huang ung dung hưởng lợi từ nỗi đau của họ. (Ảnh minh họa)
Phiên kháng cáo của Huang diễn ra trong bối cảnh dư luận Đài Loan đang sục sôi. Các nhóm bảo vệ quyền trẻ em và nhiều tổ chức xã hội đã tổ chức biểu tình bên ngoài tòa án, yêu cầu giữ nguyên bản án hoặc thậm chí tăng mức phạt. Họ lập luận rằng một án tù 8 tháng là quá nhẹ so với mức độ nghiêm trọng của tội ác mà Huang gây ra.
Trong khi đó, đội ngũ pháp lý của Huang tiếp tục bảo vệ thân chủ, nhấn mạnh rằng anh không trực tiếp sản xuất nội dung khiêu dâm mà chỉ là người tiêu thụ. Tuy nhiên, lập luận này khó lòng xoa dịu cơn giận của công chúng, đặc biệt khi những chi tiết về nỗi đau của các nạn nhân ngày càng được hé lộ.